Chân dung Thủ khoa dễ mến Dung “him”

(Dân trí) - “Tớ không học để thành thủ khoa, tớ học để hoàn thiện bản thân”, Ngô Thị Thùy Dung, K50 Đông Phương học, ĐHKHXH & NV Hà Nội tâm sự như vậy. Nhưng thật bất ngờ Dung “him” lại chính là thủ khoa tốt nghiệp với số điểm trung bình 4 năm đại học là 9,15.


Chân dung Thủ khoa dễ mến Dung “him”   - 1

Bạn bè đặt cho cô Thủ khoa dễ mến này bằng cái tên Dung "him"

  

Học  “tanh”, hoạt động Đoàn cũng giỏi

 

Là dân trường Ams chính hiệu, ngay từ hồi cấp 3, Dung đã tham gia BCH Đoàn trường. Trường Hà Nội-Amsterdam có hoạt  động hướng nghiệp khá mạnh. Do vậy, Dung có cơ hội tìm hiểu thông tin về các trường trước khi nộp hồ sơ thi đại học.

 

Học chuyên Pháp nhưng Dung muốn học thêm một ngôn ngữ nữa ngoài tiếng Pháp, kết hợp nghiên cứu văn hoá. Đó cũng là  lý do khiến Dung chọn khoa Đông Phương học, trường ĐHKHXH & NV Hà Nội để đầu quân.

 

Dung chia sẻ: “Mình chọn Đông phương học vì thi bằng Khối D tiếng Pháp nhưng vào có thể được học tiếng Trung, hoặc Nhật, hoặc Hàn hoặc Thái”. 

 

Vào đại học, “máu” hoạt động Đoàn vẫn không thay đổi. Dung tham gia rất nhiều hoạt động. Tiếp sức mùa thi, tình nguyện tại các làng trẻ, bạn đều đã trải qua. 

 

“Tình nguyện không phải sở trường của mình, mình làm tốt nhất là khi tham gia tổ chức sự kiện cho sinh viên khoa và trường và một thành công lớn của mình là trong 4 năm qua đã đưa được hoạt động Đoàn Hội khoa mình vào quỹ đạo và luôn sôi nổi”, Dung cho biết.

 

Tuy vậy, thành tích học tập của Dung vẫn rất đáng nể. Bạn liên tục nhận học bổng và bằng khen của trường và ĐHQG cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.

 

Dung thành thực cho biết: “Hoạt động Đoàn nhiều nhưng bất kì lúc nào học mình đều rất nghiêm túc và tập trung. Nói chung mình cố gắng để không mất thời gian mà vẫn hiệu quả”.

 

Không giống như tâm lý “nước đến chân mới nhảy”  của sinh viên, Dung chủ động học từ đầu, thấm  dần dần, đến lúc thi chỉ mất một thời gian ngắn tập trung để tổng hợp lại vấn đề. Theo Dung, cách làm bài cũng quan trọng, mạch lạc nhưng phải có điểm nhấn, “làm bài thì mạnh dạn đưa vào những kiến giải riêng, tạo dấu ấn trong bài làm là điều rất cần thiết”.  Đó là bí quyết thành công của cô bạn thủ khoa.

 

 
Chân dung Thủ khoa dễ mến Dung “him”   - 2
 

Học một ngành học đòi hỏi sự sáng tạo như Đông Phương học, trong cả quá trình học, Dung phải tích lũy không ngừng. Học thêm trên lớp chưa đủ, bạn còn chịu khó đọc thêm sách vở. 

 

Học bổng của Dung chủ yếu cũng để mua sách. Đi thực tập ở Bắc Kinh, Dung chỉ mua mấy món quà gọn nhẹ cho người thân còn lại bạn cũng mua toàn là sách. 

 

Thái  độ học tập cũng quan trọng, Dung thừa nhận “tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài, điều này làm mình tự tin hơn và góp phần hoàn thiện nhận thức của mình trong quá trình tranh luận và trao đổi với thầy cô và bạn bè”. 

 

Tiếng Pháp “giỏi”, tiếng Trung cũng “siêu” 

 

Học tiếng Pháp từ năm lớp 1, tính đến giờ, Dung đã có 12 năm gắn liền với thứ ngôn ngữ được quan niệm là của tình yêu này. Bố mẹ chọn cho Dung tiếng Pháp để học, còn Dung chọn nó để say mê. 

 

Không thể  theo đuổi đến tận cùng để trở thành một chuyên gia, một cô giáo dạy tiếng Pháp nhưng Dung vẫn thích luyện nghe nói. Bạn vẫn thích nghe và hát tiếng Pháp, xem phim Pháp… bởi Dung thấy “tiếng Pháp rất hay, nước Pháp rất tuyệt và văn hóa Pháp thì vẫn luôn hấp dẫn”.
 
Chân dung Thủ khoa dễ mến Dung “him”   - 3

Nét duyên dáng của nữ Thủ khoa tốt nghiệp ĐHKHXH&NV Hà Nội

 

Học tiếng Pháp, vào đại học chọn chuyên ngành Trung Quốc học nên Dung hoc cả tiếng Trung. Bạn từng tham gia chương trình “Nhịp cầu Hán ngữ”, “Hùng biện tiếng Hán”. Với Dung “ Mình không ngại thi thố. Với mình, đi thi như không, nên lúc nào mặt mũi cũng hớn hở. Mình chỉ thích làm những điều “quái quái” để nếu không được giải thì cũng gieo dấu ấn gì đó” (cười).

 

Học tiếng Trung hơn 3 năm tại trường đại học, Dung cũng trang bị cho mình một chứng chỉ TOP cấp 4.

 

Dung không học thêm tiếng Trung ở ngoài. Bạn chọn cách luyện nói với thầy cô và bạn bè, bởi theo Dung phương pháp này tiến bộ rất nhanh. 

 

Dung tâm sự: “Càng học tiếng Trung mình thấy càng hay. Mình chọn ngành Trung Quốc học rất tình cờ, lúc đầu định vào ngành Nhật nhưng giờ thì thấy rất hạnh phúc vì mình đã chọn đúng. Mình rất khoái nói tiếng Trung, hát tiếng Trung cho bạn nghe”. 


Chân dung Thủ khoa dễ mến Dung “him”   - 4

Dung "him" tự nhận mình người lạc quan, hay cười và... hay nói nữa

 

Tự nhận mình là người lạc quan, hay cười, Dung cho biết thêm sở trường của bạn là nói. “Mình có thể nói say mê và rất giỏi kể truyện cười và hài hước hóa những tình huống “bi thảm” của bản thân để tự an ủi” (cười).

 

Thời gian rảnh, Dung thích ở nhà, nấu cơm với mẹ, chăm chút cho gia đình. Với Dung, gia đình là điều quan trọng nhất đối với bạn. 

 

Hiện tại, Dung đang làm hồ sơ xét tuyển nghiên cứu sinh. Sau đó, Dung sẽ tìm kiếm học bổng để đi học nước ngoài, đến tận đất nước bạn muốn nghiên cứu để trải nghiệm. 

 

Chưa biết làm ở đâu nhưng Dung luôn mong muốn trở thành một nhà nghiên cứu sáng tạo và “dũng cảm”. Phương châm sống của Dung là : Vouloir c’est pouvoir (muốn là được).

 
Chân dung Thủ khoa dễ mến Dung “him”   - 5

 

Thành tích của Ngô Thị Thùy Dung 

- 8 kỳ  nhận học bổng của trường

- 3 lần nhận giấy khen của trường cho sinh viên có thành tích học tập tốt

- 3 danh hiệu gương mặt trẻ cấp trường

- 3 danh hiệu gương mặt trẻ cấp ĐHQG

- Bằng khen của Giám đốc ĐHQG cho sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc năm 2008

- Bằng khen của Giám đốc ĐHQG cho sinh viên có thành tích xuất sắc toàn khóa 

- 2 suất học bổng Chungsoo

- 1 suất học bổng Tokyo - Mitsubishi

- Giải Tư hùng biện tiếng Hán của văn phòng Kinh tế  văn hóa Đài Bắc

- Giấy khen của Đoàn ĐHQG và Thành Đoàn

 

 

Nguyễn Thúy