Cậu thủ khoa... ham chơi

(Dân trí) - Vừa học giỏi vừa hát hay, Đỗ Đăng Trí - thủ khoa ĐH Y Dược TPHCM 29,75 còn có một loạt fan hâm mộ tuổi teen. Ham vui, ham chơi, nhưng cậu bé điển trai này vẫn đạt được những thành tích mà nhiều người mơ ước.

Học chuyên Toán từ bé nên việc ôn thi đại học của Đăng Trí cũng không vất vả lắm. “Luyện thi mà còn tăng cân nữa đó”, Trí bật mí. “Vì em đã cố gắng ngay từ trong năm học. Lớp chuyên Toán luyện cho mình khả năng tự học, tự đọc sách và hiểu được những gì trong đó”.

 

Ham chơi nhưng đến năm 12 Trí “tối phải ở nhà dành thời gian học”. Vì theo em, học ở nhà sẽ chủ động hơn, hiểu kỹ hơn học trên lớp hay học thêm ở ngoài.

 

Học lớp chuyên Toán của trường Lê Hồng Phong (TPHCM) nên thành tích của Đăng Trí cũng không ít. Lớp 5, giải nhất học sinh giỏi Toán cấp thành phố. Lớp 9, giải nhất học sinh giỏi Toán cấp thành phố. Cũng năm đó, tốt nghiệp THCS, Trí cũng là thủ khoa của thành phố. Thi vào trường chuyên Lê Hồng Phong, Trí là á khoa.

 

Lớp 10 và 11, đoạt huy chương vàng môn Toán Olympic 30-4. Lớp 12, giải nhất Học sinh giỏi Toán thành phố. Và lần này, Trí là một trong hai thủ khoa của TPHCM đạt 29,75 điểm, là một trong 4 thủ khoa của ĐH Y dược TPHCM.

 

Học “xiềng” như vậy nhưng Đăng Trí cũng ham vui lắm. Lớp 11, 12 Trí là giọng nam chính trong đội văn nghệ của trường Lê Hồng Phong tham gia cuộc thi Hát với chú ve con do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức. Năm ngoái, đội vào được vòng chung kết. Năm nay, tháng 7 thi đại học thì tháng 6, Trí còn tham gia vòng loại của cuộc thi này, đưa đội văn nghệ vào vòng bán kết.

 

Bạn bè cứ bảo Đăng Trí là Hà Anh Tuấn thứ 2 vì em có giọng hát và ngoại hình hao hao. Năm 12, Trí đoạt giải nhất đơn ca của trường nhân dịp 20-11. Cách học và chơi của Trí rất “Nam bộ”: Chơi hết mình mà học hết sức.

 

Các em tuổi teen khoái anh Trí học giỏi hát hay nên thần tượng lắm. Bạn bè thấy Trí đậu thủ khoa trêu: chơi suốt ngày mà cũng đậu thủ khoa vậy? Trí cười: Học chủ yếu không cần nhiều thời gian mà chủ yếu là hiệu quả.

 

Chính vì thế, thi ngành Điện - điện tử của ĐH Bách khoa TPHCM, Trí cũng đạt điểm khá cao: 28 điểm. Nhưng Đăng Trí chọn học ngành Bác sĩ đa khoa vì đó là mơ ước của em: “Tính em hơi nhí nhảnh nhưng cũng cẩn thận, kỹ lưỡng nên thích hợp với nghề bác sĩ”.

 

Trí nói: “Em rất phục các bạn thủ khoa ở tỉnh vì khó khăn mà vẫn học giỏi. Các bạn đó lên báo mới xứng đáng. Còn em thì ba má cũng chu cấp cho đầy đủ nên việc học cũng thuận lợi hơn. Học là để cho mình, cho ba má nên học giỏi cũng là điều em nên làm thôi”.

 

Hiếu Hiền