Câu chuyện cảm động về cậu bé nghèo nhận học bổng CNTT

(Dân trí) - Là một trong 12 học sinh Hà Nội nhận học bổng CNTT toàn phần “IT Prudence” 2009, Nguyễn Đình Hợp đang bắt đầu khóa học lập trình tại trung tâm đào tạo Lập trình viên Quốc tế FPT-APTECH, điều mà vài tháng trước đây, với Hợp chỉ là niềm “ước mơ”.

Sinh ra trong một gia đình nghèo tại Thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội, tuổi thơ của Nguyễn Đình Hợp vốn không bình yên như bao đứa trẻ khác. Năm 4 tuổi, Hợp phải rời xa mái ấm của mình, cùng với ba về sống với người mẹ kế. Còn mẹ ruột và cô em gái nhỏ chuyển tới sống với một người đàn ông khác.

Tuy nhiên số phận không may mắn lại tiếp tục đến với Hợp khi hai năm trước đây người bố thân yêu của em cũng qua đời để lại em cùng với người mẹ kế thường xuyên đau ốm cùng với cô em gái cùng cha khác mẹ mới học lớp 3.
 
Câu chuyện cảm động về cậu bé nghèo nhận học bổng CNTT  - 1
Niềm vui của Nguyễn Đình Hợp (đứng thứ hai từ trái sang) khi
được nhận học bổng toàn phần CNTT “IT Prudence” 2009

 
Cuộc sống gia đình Hợp chỉ trông mong vào nghề làm ruộng. Thu nhập bình quân của gia đình chỉ ở mức “khiêm tốn” là 300.000 Đồng/Tháng, và xếp vào diện hộ nghèo năm 2009. Gia cảnh khó khăn cùng với trách nhiệm của người con lớn khiến Hợp sớm suy nghĩ về con đường lập nghiệp của mình.

Ngay sau khi tốt nghiệp THPT năm 2009, qua giới thiệu của một anh hàng xóm đang theo học tại FPT-APTECH, Hợp chỉ có một mong muốn được học nghề Lập trình để có một nghề nghiệp ổn định, ra đi làm để có thể chăm lo cho gia đình.

Ý chí đã thôi thúc em quyết định lên Thủ Đô để tìm hiểu về khóa học CNTT. Tuy nhiên, với chi phí đầu vào nhập học khoảng 2 triệu đã làm cản trở “ước mơ” của Hợp.

Thương con, người mẹ ruột của Hợp đã đến nhờ cậy một người bạn thân mượn khoản tiền trên để đóng học cho con nhưng bất thành. Rào cản kinh tế đã vô tình cắt đứt mọi hy vọng về chuyện học hành của Hợp.

Niềm hy vọng chỉ được nhen nhóm khi em được tham gia vào kỳ thi tuyển sinh học bổng toàn phần CNTT “IT Prudence” 2009 do FPT-APTECH phối hợp thực hiện cùng TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tập đoàn Prudence.

Trong lúc chờ niềm hy vọng mong manh ấy, cậu học sinh vừa rời ngưỡng cửa THPT bắt đầu cuộc sống bươn trải để phụ giúp gia đình.

Đầu tiên, Hợp phụ việc về sắt thép cho một cửa hàng nhưng công việc độc hại, hàng ngày phải tiếp xúc với nhiều khói bụi khiến em không chịu được.

Sau một tháng, Hợp bỏ việc và bắt đầu tới làm cho một gia đình chuyên đổ buôn giày dép. Công việc bắt đầu từ sáng sớm tới tối mịt. Mỗi ngày, Hợp chỉ được ngủ đúng 6 tiếng, 18 tiếng còn lại để làm việc, không thời gian nghỉ ngơi, không bạn bè, không vui chơi….

Hợp cầm cự được một tháng rồi lại tìm công việc mới là bán hàng tại siêu thị. 10 tiếng mỗi ngày, từ 9h sáng tới 9h tối, hết Mê Linh Plaza tới Ruby Plaza, rồi Fivimart Nguyễn Chí Thanh…, Hợp chỉ đi làm.

Thời gian cứ thầm lặng trôi đi và rồi Hợp đã bật khóc khi nhận được tin mình là một trong 12 học sinh Hà Nội nhận học bổng CNTT toàn phần “IT Prudence” 2009 trị giá 2400 USD.

Nhớ lại giây phút đó Hợp tâm sự: “Ngày hôm ấy, em đang trong ca làm việc tại Mê Linh Plaza thì nhận được điện thoại của anh Việt Anh. Anh ấy hỏi: Nếu bây giờ em được đi học, em có đi không?. Em trả lời: Nhất định em sẽ đi học, em sẽ học tốt. Rồi anh Việt Anh thông báo em đã nhận được học bổng toàn phần CNTT “IT Prudence” trị giá $2400 cho 2 năm học tại FPT-APTECH. Lúc đó, cảm giác của em như dở khóc dở cười và sau đó thì…khóc thật. Sau đó thì cảm giác vui sướng, vừa bất ngờ, vừa ngỡ ngàng pha lẫn thổn thức lại ùa về với em”.

“Lúc đó em buồn cười lắm anh ạ. Em cứ đi bắt tay hết anh nọ tới bác kia trong cùng ca làm việc. Có người không bắt tay vì… tưởng em bị làm sao.”Hợp dí dỏm kể lại.

Có một điều khá “lý thú” đó là Hợp không nhớ ngày mình nhận tin được cấp học bổng nhưng lại nhớ như in ngày mình nộp đơn cho Công ty xin nghỉ việc để chuẩn bị đi học. Đó là ngày 10/11/2009, ngày mà cuộc đời cậu bé nghèo hiếu học này bước sang một trang mới.

Kể về những dự định trong tương lai của mình, Hợp hồ hởi lắm: “Em sẽ học tốt, có một công việc tốt, tự lo được cho bản thân và cho gia đình. Ngày mai, em sẽ được thực hiện ước mơ học tập của mình”

Thảo Nguyên