Bạn đọc Dân trí hỗ trợ thầy trò An Lạc Thôn ra Hà Nội nhận giải

(Dân trí)-Sau khi báo <i>Dân trí</i> phản ánh việc nhóm thầy trò Trường THPT An Lạc Thôn (Sóc Trăng) không có kinh phí ra Hà Nội nhận giải thưởng cuộc thi quốc gia về cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước, một bạn đọc thân thiết đã hỗ trợ cho thầy trò 10 triệu đồng.

Hôm nay 9/6, báo Dân trí có bài viết phản ánh nhóm thầy trò Nguyễn Ngọc Hải - Trường THPT An Lạc Thôn (huyện Kế Sách, Sóc Trăng) tiếp tục giành 2 giải thưởng tại cuộc thi Quốc gia về cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước do Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam phối hợp cùng Bộ GD-ĐT, Tổng cục Môi trường tổ chức nhưng gặp khó khăn khi không có tiền cho các em ra Hà Nội để nhận giải thưởng. Biết tin này, một bạn đọc thân thiết của báo Dân trí thông qua nhà báo Phan Huy - Trưởng đại diện báo Dân trí tại Khu vực ĐBSCL, đã hỗ trợ cho nhóm thầy trò 10 triệu đồng. 

Sáng nay 9/6, trao đổi với thầy Nguyễn Ngọc Hải, PV Dân trí được biết: Ngày 11/6 sẽ diễn ra lễ trao giải thưởng tại Hà Nội. Đáng lẽ ra ngày hôm nay, thầy trò mới lên đường nhưng do không mua được vé xe lửa đi ngày này nên phải mua vé đi ngày hôm qua (8/6). Tiền mua vé cho 5 thầy trò đều do thầy Hải mượn trước của đồng nghiệp trong trường. Để tránh sự cố xảy ra như lần ra Hà Nội lĩnh giải năm trước (không mua được vé chiều về từ Hà Nội - TPHCM nên thầy trò phải mua vé xe ô tô), năm nay thầy Hải chủ động mua vé khứ hồi với giá 2,6 triệu/người (tính luôn các chi phí của ngành đường sắt). Tổng cộng số tiền mua vé đã là 13 triệu đồng.

Theo thầy Hải, ban đầu do không có tiền nên thầy và các em đã tính đến phương án cử một người đại diện cho 2 nhóm đi lĩnh thưởng nhưng thấy như vậy thì tội nghiệp cho các em nên thầy đã “liều” mượn tiền của đồng nghiệp để cho các em có chuyến đi này. Thầy Hải dự tính ra Hà Nội trước một ngày, thầy sẽ liên hệ với BTC cuộc thi để trình bày một đề tài mà thầy cùng các em đang ấp ủ với mong muốn mọi người sẽ ủng hộ cho thầy trò hoàn thành đề tài này tốt hơn, phục vụ có hiệu quả cho ứng dụng vào cuộc sống.

Một vấn đề được dư luận quan tâm là tại sao một ngôi trường có nhiều “nhà khoa học tuổi teen”, đã từng đạt nhiều giải thưởng cấp quốc gia về bảo vệ môi trường, từng mang chuông đi đánh xứ người nhiều lần… vậy mà cơ quan chủ quản, các cấp lãnh đạo, ban ngành địa phương lại chưa quan tâm đến các em? Thầy Nguyễn Ngọc Hải nói với giọng đượm buồn: “Nhiều lần tôi tính rời sân chơi này nhưng thấy các em đam mê nghiên cứu nên thấy mình bỏ cuộc thì tội cho các em quá, mà đeo đuổi như thế này, năm nào cũng phải đi xin tiền thì thấy thật ngại. Cũng may, còn có sự quan tâm hỗ trợ của báo Dân trí cũng như của nhiều cá nhân, đơn vị, tổ chức…nên thầy trò chúng tôi chưa phải dừng cuộc chơi. Thay mặt các em, chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả những người đã quan tâm, hỗ trợ cả về tinh thần và vật chất cho thầy trò chúng tôi. Chính sự quan tâm này giúp chúng tôi tiếp tục đeo đuổi những đề tài mà chúng tôi đang ấp ủ”.

Bạch Dương