Anh: Suốt 12 năm không nghỉ buổi học nào

(Dân trí) - Một nam sinh 16 tuổi có thể là học sinh chăm chỉ nhất nước Anh vì trong suốt 12 năm học, cậu không hề nghỉ buổi nào. Dù bị ho hay bị cảm lạnh, Stephen Booth, ở TP Stoke-on-Trent, hạt Staffordshire vẫn đều đặn đến trường để không bị bỏ lỡ một buổi học nào.

Từ khi 4 tuổi, cậu học trò Stephen không hề nghỉ ốm dù chỉ một buổi. Có một lần cậu bị rệp đốt, dù cậu ngứa ngáy rất khó chịu nhưng vẫn đến trường.

Stephen cho biết cậu rất yêu trường lớp và bởi vậy cậu muốn tiếp tục giữ kỷ lục không nghỉ buổi học nào trong suốt thời kỳ đi học.

Anh: Suốt 12 năm không nghỉ buổi học nào  - 1
Kể từ khi học mẫu giáo, Stephen Booth không hề nghỉ học buổi nào. (Ảnh: Daily Mail)

Stephen tâm sự: “Tôi chưa bao giờ bị ốm. Tôi chưa bao giờ mệt mỏi đến nỗi cần một ngày nghỉ học. Tôi thích trường học và muốn học thật giỏi. Tôi muốn đạt điểm tốt, và ở trường có các bạn bè, và tôi thực sự thích môi trường này. Tôi cũng tự hào về trường học. Nếu tôi bị ốm, tôi thường ốm vào dịp nghỉ lễ. Điều này cũng thật là may mắn. Các bạn tôi không bao giờ cười cợt tôi về việc tôi đi học chuyên cần như vậy”.

Việc cần mẫn đi học quả là một nỗ lực đáng giá với Stephen. Chính điều này đã giúp cậu đạt điểm tốt trong suốt các năm học và Stephen hy vọng mình sẽ đạt điểm A và B trong kỳ thi GCSE (tương đương kỳ thi tốt nghiệp cấp THCS ở Việt Nam, thông thường, học sinh ở Anh tham dự kỳ thi này khi 16 tuổi).

“Việc đi học chuyên cần đã giúp tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy rất tự tin và tôi đã học được rất nhiều trong các buổi học. Tôi không bị bỏ lỡ bất cứ kiến thức nào khi làm bài thi”, Stephen nói thêm.

Không chỉ học hành chăm chỉ, Stephen cũng là người bơi rất cừ.

Hiện Stephen đang dự thi GCSE và sẽ học chương trình A-level tại Trường Newcastle College nơi cậu dự định học chuyên ngành Sinh học, Hóa học, Vật lý và Toán. Sau này, Stephen muốn trở thành một nhà dược sĩ.

Gia đình cậu học trò chuyên cần tiết lộ rằng cậu luôn luôn có động lực trong học tập và gia đình rất hài lòng về thành công của cậu.

Bà Karen Booth, mẹ của Stephen, nói rằng bà rất vui mừng vì con trai không lang thang chơi bời trên đường phố như những cậu bé cùng tuổi. Mỗi buổi sáng, cậu dậy lúc 6g30 để chuẩn bị tới trường.

“Stephen không bao giờ muộn học cả. Nó nhận ra rằng để có một công việc tốt, nó cần phải có điểm tốt” - bà Karen kể.

Ông Brian Sage, 64 tuổi, ông của Stephen, cho biết: “Chúng tôi cực kỳ tự hào về cháu. Cháu luôn luôn cố gắng đặt mục tiêu cho mình và học hành chăm chỉ để đạt được mục tiêu”.

Được biết, trong những năm qua, Stephen đã được trao một số giải thưởng vì đi học chuyên cần, trong đó có phiếu mua hàng trị giá 50 bảng Anh, chuyến thăm studio của đài phát thanh địa phương…

Xuân Vũ
Theo Daily Mail