Anh: Giảng viên cứu mạng sinh viên

(Dân trí) - Mạng sống của Billie-Jo Twigg, 19 tuổi, sinh viên Trường đại học Portsmouth ở Hampshire, Anh đã được cứu khi cô tham gia một tiết học sinh vật. Tại buổi học, giảng viên của Billie-Jo đã chuẩn đoán cô có các cục máu đông có thể dẫn đến tử vong.

Anh: Giảng viên cứu mạng sinh viên  - 1
Cô Caroline Morgan (bên phải) đã cứu mạng sống của nữ sinh Billie-Jo Twigg khi đoán rằng Billie-Jo có các cục máu đông. (Ảnh: Daily Mail) 

Khi chân của Billie-Jo trở nên đau đớn và sưng tấy, cô nghĩ mình đơn giản chỉ bị bong gân cơ bắp.

Nhưng khi Billie-Jo kể về chuyện này cho cô giáo Caroline Morgan, giảng viên môn sinh vật, cô giáo đề nghị Billie-Jo đi gặp bác sĩ càng sớm càng tốt.

Sau đó, bác sĩ đã phát hiện ba cục máu đông ở chân Billie-Jo. Nếu không được điều trị kịp thời, chúng có thể di chuyển đến phổi của Billie-Jo, gây ra chứng nghẽn phổi và gây tử vong.

Billie-Jo rất biết ơn cô giáo Morgan, người đã cứu sống đời mình.

Ngợi ca cô giáo như một vị anh hùng, Billie-Jo nói: “Nếu cô Caroline Morgan không nói điều gì, có lẽ tôi cứ để mặc bệnh và đợi nó tự khỏi”.

Các cục máu đông ở chân Billie-Jo đã gây ra chứng bệnh huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT). Đây là một chứng bệnh mà trong đó các cục máu đông hình thành trong các tĩnh mạch sâu, thường là ở chân, gây đau đớn và sưng tấy.

May mắn cho Billie-Jo là cô giáo Caroline lại là người hiểu biết rất nhiều về căn bệnh này, thậm chí cô còn giảng dạy về nó cho sinh viên trong khóa học sinh vật.

Võ Hiền
Theo Daily Mail