Ấm áp ngày lễ tri ân thầy cô

(Dân trí) - Trong không khí đầm ấm của Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các thế hệ học trò gửi gắm tình cảm biết ơn tới các thầy cô qua những lời chúc mừng, những bông hoa tươi thắm cùng lời ca tiếng hát rộn ràng...

Chiều 19/11, nhiều thế hệ thầy trò ĐH Huế đã gặp gỡ nhau, tay bắt mặt mừng và ôn lại kỷ niệm xưa trong hội trường số 3 đường Lê Lợi, TP Huế.
 
Những ca khúc “Mong ước kỷ niệm xưa”, “Người thầy”, “Bụi phấn” do sinh viên đang học tại ĐH Huế cất lên đầy xúc động dành tặng những thầy cô giáo kính yêu. Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, một năm với biết bao công việc bộn bề vụt chốc thoáng qua như chớp mắt. Nhìn lại trong khán phòng, những giáo viên ngày nào đã già đi với tóc bạc, da nhăn, lưng còng. Sự cống hiến của các thầy, cô cho thế hệ trẻ đi lên là điều lớn lao không thể cân đong được. Buổi lễ tri ân là dịp ôn lại kỷ niệm xưa và hướng đến những mục tiêu mới nhằm làm cho ngành giáo dục bậc đại học tại Huế phát triển, vươn xa.

Khán phòng chật kín những thế hệ thầy cô giáo của ĐH Huế.
Khán phòng chật kín những thế hệ thầy cô giáo của ĐH Huế. (Ảnh: Đại Dương)

Nhiều thầy cô giáo tuổi đã rất lớn đã đến dự trong không khí chan hòa ấm áp.

Nhiều thầy cô giáo tuổi đã rất lớn đã đến dự trong không khí chan hòa ấm áp. (Ảnh: Đại Dương)

Video "Người thầy" do SV Đại học Huế biểu diễn đầy cảm xúc:


 
Dịp này, ĐH Huế vinh dự có 2 giáo sư và 23 phó giáo sư được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận. Trong buổi lễ, ĐH Huế tặng giấy khen kèm phần thưởng khuyến khích tài năng cho nhiều cá nhân, nhóm nghiên cứu.

Tại Hà Nội, trong buổi lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 sáng nay, cô trò Trường Mầm non Song ngữ Hoa Trà My đã thắp nến để tưởng nhớ đến vị Đại tướng của dân tộc - Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
 
Ấm áp ngày lễ tri ân thầy cô

Cô giáo Nguyễn Thị Hảo, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Đã bao đời nay, nhân dân ta đã có truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, người thầy giáo, cô giáo luôn được tôn vinh và trọng dụng. Dạy học là một nghề tâm huyết, một nghề cao quý trong các nghề cao quý. Người Việt Nam luôn ghi nhớ công ơn của các lớp cha ông đi trước, nhân dịp ngày Nhà giáo năm 2013, cô và trò Trường Mầm non Song ngữ Hoa Trà My cùng nhau thắp sáng những ngọn nến tưởng nhớ đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một vị tướng tài ba, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam”.

Học sinh Trường Mầm non Song ngữ Hoa Trà My thắp nến tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Học sinh Trường Mầm non Song ngữ Hoa Trà My thắp nến tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Học sinh Trường Mầm non Song ngữ Hoa Trà My thắp nến tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Bức tranh do cô và trò trường MN song ngữ Hoa Trà My thực hiện. (Ảnh: Hồng Hạnh).

Bức tranh do cô và trò Trường Mầm non song ngữ Hoa Trà My thực hiện. (Ảnh: Hồng Hạnh).
 
Hòa cùng không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 31 năm ngày Nhà giáo Việt Nam trên cả nước, nhiều trường học ở Nghệ An đã long trọng tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
 
Tại TP Vinh (Nghệ An), từ sáng sớm mặc dù thời tiết mưa rét nhưng khắp các con đường đã nhộp nhịp từng tốp học sinh, sinh viên cầm từng đóa hoa tươi thắm đi chúc mừng các thầy, cô giáo Ngày Nhà giáo Việt Nam. Các cửa hàng bán hoa, hàng lưu niệm, được bày bán với nhiều mẫu mã, kiểu dáng khác nhau.
 
Ngày 20/11 là dịp các thế hệ học trò tri ân các thầy, cô giáo. (Ảnh: Doãn Hòa)
Ngày 20/11 là dịp các thế hệ học trò tri ân các thầy, cô giáo. (Ảnh: Doãn Hòa)
 
Trước các cổng trường trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng, Hà Huy Tập, ĐH Vinh…, rất nhiều học sinh, sinh viên dừng lại các cửa hàng hoa xung quanh trường, chọn những giỏ hoa, những đóa hoa tươi đẹp nhất để tặng các thầy, cô.

Trong khi đó, không khí ngày lễ tri ân thầy cô tại các huyện miền núi xứ Nghệ cũng rộn ràng không kém. Đến với thầy cô, các em học sinh vùng cao mang những bó hoa, những món quà tự tay mình làm, hay đơn giản cô trò chỉ quây quần trò chuyện với nhau bên gói kẹo nhỏ.

Ngày 20/11 là dịp các thế hệ học trò tri ân các thầy, cô giáo. (Ảnh: Doãn Hòa)
Các giáo viên, học sinh Trường mầm non Nghi Kim (TP Vinh) mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Duy)

Với nhóm bạn Trần Trung Thành (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) - cựu học sinh Trường THPT Tân Kỳ I, ngày 20/11 năm nay trở về thăm cô giáo chủ nhiệm là dịp cô trò lại hàn huyên tâm sự những chuyện của thời “nhất quỷ nhì ma” và được cô khuyên bảo thêm nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. “Ngày 20/11 là ngày học sinh nhớ về công lao của thầy cô giáo đã dạy mình. Dù mình đã đi làm được gần 1 năm rồi nhưng năm nào cũng vẫn trở về thăm cô giáo chủ nhiệm gắn bó 3 năm cấp III của mình”, Thành chia sẻ.

Niềm vui của cô giáo trẻ trong ngày lễ 20/11. (Ảnh: Doãn Hòa)
Niềm vui của cô giáo trẻ trong ngày lễ 20/11. (Ảnh: Doãn Hòa)
 
Dịp này, các trường học ở Nghệ An cũng tổ chức buổi mít tinh, biểu diễn văn nghệ, thi cắm trại, trò chuyện thân mật giữa thầy cô giáo và học sinh để tri ân thầy cô giáo. “Chúng tôi, những người thầy người cô vô cùng vui mừng và cảm động với tấm lòng của các học sinh, phụ huynh. Tôi thực sự xúc động trước những nghĩa cử, những ân tình mà toàn xã hội đã dành cho sự nghiệp trồng người cao quý”, cô Thúy Anh, giáo viên bộ môn Văn trường chuyên Phan Bội Châu tâm sự.
Niềm vui của cô giáo trẻ trong ngày lễ 20/11. (Ảnh: Doãn Hòa)
Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tôn vinh các giáo viên trong trường. (Ảnh: Nguyễn Duy)
 
Trước đó, nhân dịp 31 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Công Đoàn Sở GD-ĐT Nghệ An đã tổ chức lễ trao thưởng “Quỹ phát triển tài năng giáo dục” cho 26 cán bộ giáo viên là những người tiêu biểu trong phong trào thi đua “Hai tốt”, có đạo đức, tận tụy, yêu nghề, yêu thương học trò, có tài năng sư phạm xuất sắc. Nhiều người trong số đó đã dành được nhiều giải thưởng trong sáng tạo khoa học, đạt nhiều thành tích trong việc giảng dạy và có nhiều học trò đạt giải cao trong các kỳ thi HS giỏi tỉnh, HS giỏi quốc gia.

Sở GD-ĐT và Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An cũng tổ chức các đoàn công tác tới thăm hỏi, tặng quà, động viên 88 cán bộ, giáo viên, nhân viên vì ốm đau hiện đang phải nằm điều trị tại 5 bệnh viện tuyến tỉnh. Đây là một hoạt động nghĩa tình được Sở GD-ĐT và Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An duy trì liên tục hàng năm, trong vòng 30 năm qua.

Nhóm PV

Dòng sự kiện: 31 năm Ngày Nhà giáo VN