4 chàng thủ khoa lập kỳ tích xứ Thanh

(Dân trí) - Kỳ thi ĐH vừa qua xứ Thanh đã có 8 em thủ khoa đạt 30/30 điểm, trong đó có 4 em đỗ thủ khoa với số điểm tuyệt đối (30/30). Điều đặc biệt là các thủ khoa này đều học ở trường huyện và có hoàn cảnh khó khăn.

Lê Thanh Tùng, thủ khoa tuyệt đối ĐH Ngoại thương

Lê Thanh Tùng (ở khu phố 6, thị trấn huyện Thọ Xuân - học sinh lớp 12A10, Trường THPT Lê Lợi) đón nhận tin vui và khi biết mình đỗ thủ khoa Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội (30/30 điểm) thật bất ngờ. Bố mẹ Tùng đều là công chức nhà nước nên thường xuyên bận bịu, vắng nhà, vì vậy Tùng có tính tự lập từ nhỏ. Ngoài giờ học trên lớp, Tùng dành phần lớn thời gian tự học ở nhà, chăm sóc bà ngoại (năm nay 87 tuổi) và bảo ban em gái học tập.

4 chàng thủ khoa lập kỳ tích xứ Thanh - 1
Không giấu được niềm vui, Tùng tâm sự: "Suốt quá trình học phổ thông em có niềm đam mê học khối tự nhiên. Kết thúc THCS, em thi đỗ vào lớp chuyên Tin của Trường THPT chuyên Lam Sơn. Nhưng do gia đình không có điều kiện nên em quyết định học ở Trường THPT Lê Lợi cho đỡ tốn kém.

Ngoài việc tiếp thu kiến thức của thầy cô giáo trên lớp, em dành phần lớn thời gian tự học ở nhà. Đặc biệt, em không bao giờ tham gia lớp học thêm ở các lò luyện thi. Theo em, muốn học vững các môn học phải cần cù, chăm chỉ và luôn có tính sáng tạo, cẩn thận khi làm bài thi.

Được biết, trong suốt 12 năm học phổ thông, em Tùng liên tục đoạt giải nhất, giải nhì tại nhiều kỳ thi học sinh giỏi môn toán cấp tỉnh. Hiện nay, Tùng đang chuẩn bị cho mình kế hoạch học ngoại ngữ dài hơi, để khi nhập trường đại học em có cơ hội tìm kiếm suất du học nước ngoài, nhằm thực hiện ước mơ của mình.

Ước mở trở thành doanh nhân giỏi

4 chàng thủ khoa lập kỳ tích xứ Thanh - 2
Đó là Nguyễn Thanh Hải (ở xã Quảng Tâm, huyện Quảng Xương - học sinh Trường THPT Quảng Xương III) đón nhận tin vui rất sớm khi em thường xuyên vào mạng Internet để trao dồi kiến thức và tìm kiếm thông tin phục vụ việc học tập.

Bố mẹ Hải hiện đang công tác tại Bệnh viện 71 - Trung ương. Ông Nguyễn Tử Hưng - bố của Hải phấn khởi bộc bạch: "Tốt nghiệp THCS, Hải thi đỗ vào lớp chuyên Tin, Trường THPT chuyên Lam Sơn, nhưng Hải lại quyết học ở trường huyện cho gần để có thời gian giúp đỡ bố mẹ việc nhà. Trước thời điểm thi tốt nghiệp THPT, Hải đã tham gia thi thử tốt nghiệp trên mạng và đoạt giải thi tuần, giải khuyến khích thi chung kết tốt nghiệp...".

Hải cho biết: "Việc em được học trên mạng Internet là một điều kiện tốt để rèn luyện khả năng và trí tuệ của mình; đồng thời được tiếp thu nhiều kiến thức mới thông qua các bài giảng trên mạng. Ngoài ra, em luôn tự sắp xếp và phân chia thời gian hợp lý cho mình để học và ôn thi ĐH. Khi làm bài thi, điều quan trọng nhất để đạt điểm cao ngoài nắm chắbài gìc kiến thức cơ bản còn phải bình tĩnh, trình bày bài thi cẩn thận. Ước mơ của em là phấn đấu trở thành một doanh nhân giỏi".

Tặng bố mẹ thành tích này

4 chàng thủ khoa lập kỳ tích xứ Thanh - 3

Lê Sơn Phong (ở xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hóa - học sinh Trường THPT Lương Đắc Bằng) thì gia đình còn khá vất vả. Mẹ của Phong là giáo viên Trường THCS Nhữ Bá Sỹ (Hoằng Hóa), còn bố em làm nông nghiệp. Cả gia đình chỉ có hai sào ruộng khoán, nên nguồn thu nhập chính của gia đình là nhờ vào đồng lương giáo viên còm cõi của mẹ.

Vì vậy, bố Phong thường phải đi làm thợ sắt, thợ xây để kiếm thêm tiền nuôi hai anh em Phong ăn học. Ngoài giờ học trên lớp, Phong còn dành thời gian giúp bố mẹ việc đồng áng, chăm lo công việc vặt ở nhà. Do luôn có chí phấn đấu, nên thành tích học tập của Phong thật đáng nể: Từ lớp 1 đến lớp 12 là học sinh giỏi toàn diện. Đặc biệt, Phong có niềm đam mê môn vật lý, nên em đã giành giải nhất toàn tỉnh môn này năm học lớp 12.

Phong cho hay: "Để học tốt, làm bài thi đạt kết quả cao cần có các yếu tố chính như: Nắm chắc kiến thức cơ bản của chương trình; cần rút kinh nghiệm trong các kỳ thi thử ĐH và cần chuẩn bị tâm lý tốt nhất, phải thật bình tĩnh và cẩn thận trong khi làm bài. Đón nhận danh hiệu thủ khoa với số điểm tuyệt đối, em thật hạnh phúc. Em xin dành tặng thành tích này cho các thầy cô giáo Trường THPT Lương Đắc Bằng và bố mẹ em đã tần tảo sớm hôm nuôi em ăn học".

Lê Đình Hưng - Thủ khoa tuyệt đối ĐH Bách khoa

4 chàng thủ khoa lập kỳ tích xứ Thanh - 4
Lê Đình Hưng (sinh năm 1990, ở làng Trịnh Thôn, xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa) - học sinh lớp 12A1, Trường THPT Hoằng Hóa II có hoàn cảnh khó khăn hơn cả. Hưng vừa đỗ thủ khoa Trường Đại học Bách khoa Hà Nội với số điểm tuyệt đối 30/30 điểm làm gia đình và làng xóm vui nức lòng. Thầy cô giáo, bạn bè và bà con hàng xóm đến chúc mừng Hưng không khỏi thán phục nghị lực vượt khó phi thường của chàng thủ khoa "chân đất" này.

Cu Hưng là tay lái xe thồ lúa cừ khôi của làng đấy. Vào mùa cấy, mùa gặt, cứ hết giờ học trên lớp, về nhà ăn vội bát cơm với dưa cà, em nó lại chạy ào ra ruộng giúp bố việc đồng áng. Nghĩ mà thương con vừa học, vừa làm nông nghiệp vất vả, không có nhiều thời gian cho việc học thêm, ôn luyện bài vở - Bố Hưng, ông Lê Đình Hùng cho biết.

Hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, mẹ của Hưng mất vì bệnh ung thư máu khi Hưng đang học lớp 10. Ba bố con Hưng chịu khó sớm hôm làm 7 sào ruộng để lấy tiền trang trải cuộc sống và ăn học.

Năm 2006, chị gái của Hưng thi đỗ vào Trường Cao đẳng Ngân hàng, rồi ra Hà Nội theo học. Ở nhà còn Hưng và bố vẫn giữ số ruộng nêu trên để làm, nên vất vả hơn. Không quản ngại khó khăn, bằng nghị lực phi thường và sự quyết tâm, chịu khó, vừa làm ruộng cùng bố, nhưng Hưng đã lập được nhiều thành tích trong học tập và phần thưởng từ các kỳ thi học sinh giỏi của huyện, của tỉnh. Hôm nhận được tin đỗ thủ khoa Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Hưng thầm lặng thắp nén hương lên bàn thờ mẹ "báo công" với đấng sinh thành: "Kết quả này là món quà con muốn dành tặng mẹ dưới suối vàng và tặng cha - người đã tần tảo suốt cuộc đời cho con được đến trường".

Được biết, ngoài đỗ thủ khoa Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, em Hưng còn thi đỗ vào Trường Đại học Y Hà Nội (28,5 điểm). Niềm vui khi đỗ thủ khoa đại học hiện lên trên khuôn mặt của Hưng và những người thân trong gia đình. Ông Hùng tự tin khẳng định: “Em Hưng đỗ thủ khoa gia đình mừng lắm. Dù phải vay mượn, phải làm lụng vất vả hơn, tôi cũng quyết cho em nó học hành thành đạt. Hết mùa vụ, có thể tôi sẽ ra Hà Nội kiếm việc làm thêm lấy tiền nuôi chị em Hưng ăn học đại học".

Bài và ảnh: Sông Mã

Dòng sự kiện: Thủ khoa ĐH, CĐ 2008