Xem “Bỗng dưng muốn khóc” thích nhất anh Hiều!

Những lời bình luận “Thích nhất anh Hiều” khi bộ phim <i>Bỗng dưng muốn khóc</i> trên các diễn đàn, các blog của giới trẻ khiến nam diễn viên Hiếu Hiền (vai Hiều) cảm thấy người nhẹ lâng lâng như trên chín tầng mây…

Nghệ sĩ Hiếu Hiền - người vào vai anh Hiều trong phim là một gương mặt quen thuộc của sân khấu hài TPHCM. Thân hình thấp và rất lực lưỡng, Hiếu Hiền thường tự nói vui về mình: "Tôi đẹp theo kiểu lùn chứ bộ!".

 

Bạn của lực sĩ

 

Vóc dáng thấp lùn là do Hiếu Hiền thừa hưởng từ mẹ anh - nghệ sĩ hài Kim Ngọc. Khi mới lớn, Hiếu Hiền nhiều khi cũng thấy buồn vì điều đó, nhưng lúc bắt đầu hiểu biết hơn, anh chấp nhận hình hài "Trời cho" này và biến nó thành lợi thế trên sân khấu hài.

 

Rất nhiều người ngạc nhiên mỗi khi thấy Hiếu Hiền cởi bỏ áo ngoài, những bắp cơ cuồn cuộn của anh không thua kém gì các vận động viên thể hình chuyên nghiệp. Hỏi ra mới biết, Hiếu Hiền chính là bạn thân của vận động viên thể hình vô địch Đông Nam Á - Phạm Văn Mách, nên anh luôn dành thời gian để tập thể hình.

 

Hồi năm 2006, anh còn thành lập một CLB thể hình, mời gọi rất đông diễn viên, ca sĩ, MC, người mẫu tham gia tập luyện mỗi ngày 4 tiếng tại địa điểm: CLB Thể hình Hồ Kỳ Hòa 2. Hiếu Hiền cho biết, tại CLB này có các nghệ sĩ Hoàng Sơn, Hữu Lộc, Hà Linh, Khánh Tuấn, Khánh Nam, Quang Linh, Kim Tiểu Long, Nguyễn Hoàng Nam và cả mẹ của anh - nữ quái kiệt Kim Ngọc thường xuyên đến tập.

 

Một "bí mật" ít người biết nữa là Hiếu Hiền tuy là con của một nghệ sĩ hài nhưng anh đã từng vào đời với tư cách một… ca sĩ. Chỉ có điều, lúc anh bước ra sân khấu, khán giả trông thấy bộ dạng là lăn ra cười ngả nghiêng, làm Hiếu Hiền "quê" nên mất hứng.

 

Nhưng khả năng ca hát của anh đã được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tận dụng tối đa trong phim Bỗng dưng muốn khóc, hát tân nhạc, ca vọng cổ, anh chàng Hiều đã trổ tài khiến khán giả trẻ xem phim đều mê đến… lắc lư.

 

Phụ mà không "phụ"

 

Điểm lại từ trước tới nay những vai diễn của Hiếu Hiền trên màn ảnh toàn là vai phụ và "chuyên trị" mảng giang hồ. Có vai gì cần mấy thằng "mặt rô" đi hù doạ người lành, các đạo diễn lại gọi Hiếu Hiền, vẻ bặm trợn và trải đời của dân giang hồ anh có được chính là nhờ coi các bộ phim của Hollywood, chứ bản tính Hiếu Hiền ngoài đời hiền khô.

 

Chỉ đến khi đạo diễn Vũ Ngọc Đãng quyết định "đo ni đóng giày" cho Hiếu Hiền vai Hiều, anh mới thoát khỏi nguy cơ "lướt qua màn ảnh".

 

Xem “Bỗng dưng muốn khóc” thích nhất anh Hiều! - 1

 Khả năng diễn xuất chân thật và sinh động của Hiếu Hiền thực sự đã thuyết phục khán giả màn ảnh nhỏ...

 

Vai Hiều của Hiếu Hiền có lẽ không nên gọi là "vai phụ" mà chính xác phải là "vai thứ chính", khả năng diễn xuất chân thật và sinh động của Hiếu Hiền đã khiến Vũ Ngọc Đãng như bị "mê" đi, đến lúc "tỉnh ra", đã quyết định sửa kịch bản để anh chàng bán chong chóng biến mất nếu không sẽ trùm lấp lên 2 nhân vật chính.

 

Hiếu Hiền tâm sự, anh có được ngày hôm nay chính nhờ có công của ba mẹ. Nghệ sĩ hài Kim Ngọc đã từng dạy anh: "Làm nghề phải có đạo đức. Muốn có nó, trước tiên phải tôn trọng mình, đó là khởi đầu để biết tôn trọng đồng nghiệp và khán giả. Nếu người nghệ sỹ không có đạo đức thì mãi mãi không bao giờ thành công".

 

"Thích nhất anh Hiều"

 

Khi Bỗng dưng muốn khóc phát sóng, điều khiến Hiếu Hiền hạnh phúc nhất là sự công nhận của khán giả với những đóng góp của anh. Những lời bình luận "Thích nhất anh Hiều" trên các diễn đàn, các blog của giới trẻ khiến Hiếu Hiền cảm thấy người nhẹ lâng lâng như trên chín tầng mây, nhưng nụ cười của ba mẹ khi xem anh diễn trên phim mới thực sự là món quà quý giá nhất.

 

Với cả đoàn phim Bỗng dưng muốn khóc, Hiếu Hiền là một "ngôi sao chân đất" thực thụ, anh không nề hà chuyện gì, lao vào giúp đỡ mọi người, đóng xong thì ở lại tán dóc, ca hát giúp mọi người vui vẻ.

 

Hết các dự án phim, Hiếu Hiền lại quay trở về với sân khấu kịch của anh nhưng vẫn còn vương vấn với phim trường lắm. Lời hứa của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng "có phim mới sẽ dành vai cho" như khẳng định những vai diễn hay của anh đang ở phía trước.

 

Chàng trai 29 tuổi này hiện đã có người yêu, một cô gái chẳng liên quan gì đến lĩnh vực nghệ thuật nhưng là một khán giả trung thành nhất của anh, lúc nào cũng có mặt ở bên Hiếu Hiền để động viên và chăm sóc anh. 

 

Theo Nông Thôn Ngày Nay