Winona Ryder lại giở trò ăn cắp vặt?

Người đời đã từng đúc kết: "đừng tưởng giàu là không có tính ăn cắp vặt, nhiều khi đó là cá tính chứ chẳng phải họ thiếu thốn gì", áp dụng câu này vào trường hợp của cô minh tinh xinh đẹp Winona Ryder quả chẳng sai tí nào...

Ngày 14/8, ngôi sao Winona Ryder đã bị bắt vì tội ăn cắp tại một cửa hàng thời trang cao cấp: Cô nàng mặc bộ đồ của cửa hàng rồi tính dông thẳng nhưng cuối cùng bị phát hiện. Chắc giá trị bộ đồ phải lớn lắm? Lớn chứ, cộng lại từ đầu đến chân khoảng 1.200 USD. Nhưng đó chỉ lớn cho những người nghèo còn với Winona, nó chỉ bằng khoảng 1/5.000 số tiền cát xê mà nàng ta có được từ mỗi bộ phim.

Cách đây gần 4 năm (tháng 12/2001) Winona Ryder đã bị bắt vì tội ăn cắp quần áo và đồ buộc tóc trị giá 5000 USD trong một cửa hàng thời trang ở Beverly Hills. Vụ đó đã làm Winona mất đi hình tượng rất nhiều và tưởng rằng từ đấy cô nàng sẽ cố gắng xây dựng lại mình sau một lần vấp ngã nhục nhã.

Ngày 14/8, Winona tản bộ vào cửa hàng thời trang cao cấp Shabon ở Los Angeles. Màu sắc sặc sỡ của áo quần cộng thêm những mẫu mới làm Winona quên cả lối về. Chọn mãi cuối cùng Winona lựa được một bộ quần áo trị giá khoảng 1.100 USD, thêm đôi giày boot khoảng 80 USD và không quên đeo thêm chiếc dây lưng xinh xắn ngay trên hông (cái này không thấy công bố giá). Ngắm nghía giá kỹ càng cuối cùng Winona quyết định vời tay quản lý đến yêu cầu giảm giá. Nhưng với những mẫu mới cửa hàng không có chính sách giảm giá, tay quản lý nhất mực từ chối dù rất lúng túng khi đứng đối diện với minh tinh. Ậm ừ hồi lâu Winona lại ngắm nghía và khi tin chắc chẳng có ai để ý thì cô nàng ra vẻ rất bình tĩnh, dông thẳng...

Đến lúc này mọi thứ mới nháo nhào, nhân viên cấp báo lên trên và cuối cùng tay chủ ( tên Rie Fujii) bước ra giải quyết. Sau khi được chỉ rõ những gì camera an ninh đã ghi lại thì cô nàng hết đường chối cãi và buông một câu lơ lửng "Tôi chẳng phải là loại ngôi sao lắm tiền", sau đó nàng ta móc hết túi này đến túi khác cũng chẳng có đồng cắc nào. Gay quá, sự việc này chỉ cần gọi 911 là xem như sự nghiệp của Winona lại xuống thêm một bậc thang. Nhưng cuối cùng tay chủ đã tỏ ra hết sức độ lượng, ông ta đồng ý cho Winona về và phải hứa trong vòng 8 ngày sẽ phải trả đủ số tiền nếu không sẽ báo cảnh sát.

Winona được ra về với vẻ mặt không một chút ăn năn, thậm chí còn buông vài lời cau có với nhân viên cửa hàng. Sau đó cô nàng lặn tăm và gần đến ngày hạn định thì trợ lý của nàng mới liên hệ với của hàng Shabon và người trợ lý đã phải dùng tiên thẻ của mình để trả hết số nợ kia.

Người đời đã từng đúc kết: "đừng tưởng giàu là không có tính ăn cắp vặt, nhiều khi đó là cá tính chứ chẳng phải họ thiếu thốn gì", áp dụng câu này vào trường hợp của cô minh tinh xinh đẹp Winona Ryder quả chẳng sai tí nào...

Theo BX
Vietnamnet/Aftonbladet