Whitney Houston dùng ma túy trước khi chết
(Dân trí) - Cuộc điện thoại gọi xe cứu thương vào đêm mà diva da màu Whitney Houston đã được tiết lộ vào ngày hôm qua 11/4, gần hai tháng sau khi cô đột tử tại khách sạn. “Cô ấy đã tắt thở vào thời điểm chúng tôi tới”, cảnh sát cho biết.
Trong đoạn băng ghi âm được trang TMZ công bố sau đó, một người đàn ông đã nói: “Tôi không chắc cô ấy bị ngã hay cô ấy đang ngâm mình trong bồn tắm”. Người đàn ông này cho biết, anh đã nhận được điện thoại thông báo của một phụ nữ nhưng người này không đưa thêm bất kỳ thông tin gì khác. Anh rất muốn hướng dẫn người phụ nữ thực hiện sơ cứu cho nạn nhân nhưng cô đã bỏ máy ngay lúc đó.
Được biết, một chiếc thìa bằng bạc nhỏ với một chút bột trắng li ti còn dính trên đó cùng một mảnh giấy bạc đã được tìm thấy trong ngăn kéo phòng ngủ khách sạn. Một chút bộ trắng còn lại cũng được phát hiện trong một chiếc ngăn kéo khác. Cơ quan chức năng đã xác nhận, số bột trắng này chính là ma túy.
Sự ra đi đột ngột của Whitney Houston đã đẩy những người thân của cô đối mặt với những khó khăn, đặc biệt là cô con gái 19 tuổi của cô - Bobbi Kristina. Cũng trong ngày hôm qua 11/4, một tấm ảnh được chụp lại từ một đoạn video ghi lại cảnh Bobbi hút cần sa đã được tung lên mạng. Được biết, những hình ảnh này được ghi từ tháng 3 năm ngoái, vài ngày trước khi Bobbi tròn 18 tuổi.
Những người thân của Bobbi đang cố gắng khuyên nhủ cô bé, để cô không bước chân vào vết xe đổ của mẹ và lặp lại thảm kịch của người mẹ nổi tiếng của mình. Bobbi là con gái duy nhất của Whitney Houston và làm quen với “chất trắng gây nghiện” từ khi còn khá trẻ. Bạn bè của cô bé cho biết, sau khi mẹ qua đời, cô gái 19 tuổi này thực sự khủng hoảng. Tuy nhiên, trái với những lo lắng của mọi người, trên trang web cá nhân, Bobbi luôn thể hiện mình là người lạc quan và vui vẻ. Sắp tới, cô bé sẽ tham gia một show truyền hình thực tế. Tuy nhiên, những người thân trong gia đình Houston lại không ủng hộ quyết định này của Bobbi.
Mi Vân
Theo Mail