Vượng “Râu” không né tránh sau vụ bị cảnh sát tạm giữ

(Dân trí) - “Tôi thừa nhận mình đã đi sai đường do vội vàng không xác định được đoạn đường đó là một chiều. Còn chiếc dùi cui điện trên xe thực chất chỉ là đạo cụ cho bộ phim”, diễn viên hài Vượng “Râu” trần tình sau vụ bị cảnh sát “hỏi thăm”.

Ngày 8/1, danh hài Vượng “Râu” bị đưa về Phòng Cảnh sát hình sự để xử lý vì anh đi ô tô vào đường cấm, không xuất trình được bằng lái và đăng ký xe. Nghiêm trọng hơn, qua kiểm tra xe, cảnh sát còn phát hiện Vượng “Râu” tàng trữ công cụ hỗ trợ trái phép là một chiếc dùi cui điện do nước ngoài sản xuất. Theo cảnh sát, loại kích điện này rất nguy hiểm, có thể làm chết người.
 
Vượng “Râu” không né tránh sau vụ bị cảnh sát tạm giữ - 1

Sau việc bị cảnh sát "hỏi thăm", Vượng "Râu" vẫn tươi cười khoe đĩa hài mới

Nói về “sự cố” này, Vượng “Râu” trần tình: “Tôi thừa nhận là mình đã đi sai đường, do lúc đó tôi vội và cũng không xác định được đoạn đường đó là một chiều. Còn chiếc dùi cui trên xe thực chất chỉ là đạo cụ cho bộ phim của tôi thôi. Nó đã bị hỏng và hoàn toàn vô hại.”

Về việc vẫn bị “mời” về đồn, nam diễn viên hài giải thích rằng mình chỉ là một công dân bình thường, khi cảnh sát giao thông phát hiện có dấu hiệu bất thường thì mời về đồn để làm rõ.  “Thời điểm ấy, nếu trên xe của tôi có một khúc gỗ thôi thì chắc cũng vẫn bị hỏi để làm rõ mục đích sử dụng thanh gỗ đó, chứ đừng nói đến một chiếc dùi cui. Đây là nguyên tắc làm việc rất đúng của cảnh sát và tôi phải tuân theo. Tôi cũng nói với các anh ấy, đây là đạo cụ và các anh ấy đã kiểm tra, xác nhận như vậy. Các anh ấy xét lý lịch của tôi trong sạch nên cũng tin tưởng những lời tôi khai”, Vượng “Râu” nói.
 
Vượng “Râu” không né tránh sau vụ bị cảnh sát tạm giữ - 2
Vượng "Râu" điều khiển ô tô đi vào đường cấm nên bị cảnh sát yêu cầu dừng xe kiểm tra

Vượng “Râu” không né tránh sau vụ bị cảnh sát tạm giữ - 3

Chiếc dùi cui điện cảnh sát phát hiện trên xe của Vượng "Râu"

Nam diễn viên hài bảo, khi bị cảnh sát “hỏi thăm”, bản thân vui vẻ chấp hành chứ không có thái độ chống đối hay hành động quá khích nào. Bản thân anh cũng không muốn gây rắc rối, vì trong năm đã gặp phải quá nhiều thị phi trong làng giải trí.

Vượng “Râu” cho biết, từ lúc có tin anh bị tạm giữ, rất nhiều cuộc gọi gọi đến điện thoại nam diễn viên hài này hỏi thăm, thậm chí chỉ để nghe giọng và đoán đang ở nhà hay ở đồn công an.

Khi bị hỏi, liệu “sự cố” này có phải là hành động cố ý để anh thu hút sự chú ý của mọi người không khi đây cũng đúng là giai đoạn anh giới thiệu mấy đĩa hài? Vượng “Râu” dở khóc dở cười: “Tôi rất sợ mọi người nghĩ rằng tôi làm trò. Tôi cũng đã nhận nhiều cuộc điện thoại hỏi rằng, đây có phải là trò PR của tôi để quảng bá sản phẩm mới hay không? Thậm chí có một anh bạn tôi còn đùa: “Sao hôm đó không rủ tôi đi cùng?”. Tôi chẳng biết phải giải thích thế nào, ai lại dại dây vào mấy anh công an để pr cơ chứ, làm thế chỉ có thiệt thân mà không cẩn thận lại còn bị tội nặng hơn ấy chứ. Việc này của tôi chỉ là không may, sự xui rủi những ngày cuối cùng trước khi bước sang năm mới”.

Sau việc bị dư luận chỉ trích vì phát ngôn gây sốc, và giờ là “sự cố” bị đưa về đồn cảnh sát xử lý, Vượng “Râu” cũng không lo ngại hình ảnh của mình xấu đi. “Sự việc đã được rõ ràng, tôi không tang trữ vũ khí nguy hiểm cũng không bị bắt giữ nên không có gì phải sợ cả. Số tôi bị đồn thổi nhiều nên quen rồi”, Vượng “Râu” nói.

Hà Thanh