Vương Dung: "Tôi không đòi hỏi những gì xa hoa quá"

(Dân trí) - “Nếu như vài năm mới tổ chức một cuộc thi thì người ta mới có thời gian để tìm kiếm giọng hát, kịp đào tạo ra một giọng ca xuất sắc chứ với mật độ thi dày đặc như hiện tại thì "sao" không kịp mọc”, “Sao mai” đàn chị Vương Dung chia sẻ.

Album  đầu tay “Trái cam mặt trời” vừa ra mắt đã rơi vào yên lặng vì... trái vụ và cam không được tiếp thị đúng mức”. Vương Dung nghĩ sao về lời nhận xét đó?

 

Về mặt chất lượng của “Trái cam mặt trời” thì không có gì phải bàn cãi. Tự bản thân mình, tôi biết đã cố gắng rất nhiều và mình hát thế nào. Chỉ có điều, tôi không nắm toàn bộ quá trình ra đĩa cũng như toàn quyền quyết định mọi vấn đề mà chỉ có “trách nhiệm” là... hát trọn vẹn các ca khúc. Mặt khác, phần PR của đĩa quá kém, gần như không có. Một sản phẩm thành công, không biết hay dở thể nào trước hết phải được các khán giả biết đến đã. Khán giả có biết đến thì hình ảnh của mình mới “sáng” được.

 

Dù có nói gì cũng không thể phủ nhận việc “Trái cam mặt trời” “im thin thít, lặn mất tăm” có một phần trách nhiệm của người ca sĩ?

 

Cũng hơi buồn và đáng tiếc vì kết quả không được như mong muốn! Nhưng album sau tôi sẽ không để “vấp” như album trước nữa. Tôi có quyền ở tất cả các khâu và sẽ rút kinh nghiệm và cố gắng để album sau này được mọi người cập nhật, biết đến nhiều hơn, đặc biệt là khâu... tiếp thị.

 

Sau album “Trái cam mặt trời”, dự án tiếp theo của Vương Dung là gì?

Tôi đang bắt tay vào làm dự án album thứ 2, hiện đang ở giai đoạn phối khí. Album này khác album trước ở chỗ, album “Trái cam mặt trời” chỉ tổng hợp các ca khúc tôi đã hát thành công trong khi đó album này làm theo đúng xu hướng âm nhạc tôi lựa chọn - dòng dân gian đương đại. Nó theo mạch chủ, xuyên suốt chứ không phải nhặt nhạnh từng mẩu chuyện nhỏ nhỏ.

 

Album này có hơi hướng dân gian đồng bằng Bắc Bộ, nói về những nhân vật được truyền miệng rất nhiều như Thị Màu, Thị Nở; những câu chuyện, sự kiện lịch sử.

 

Nếu mọi chuyện thuận lợi thì cuối năm album này sẽ ra mắt còn không thì chắc sang năm. Dù sao tôi cũng muốn chuẩn bị kỹ càng một chút để không có điều gì phải hối tiếc. Khi nào chuẩn bị xong hết, có thể ra mắt album tôi sẽ nói thời gian cụ thể chứ cứ nói trước, đến khi album không ra mắt đúng thời hạn lại mang tiếng hứa lèo. Album trước đã bị mang tiếng hứa lèo rồi. (Cười)

 

Vẫn là nhạc của Nguyễn Cường chứ?

 

Album khoảng từ 8 - 9 ca khúc là của nhạc sĩ Nguyễn Cường, phối khí Phan Cường. Cũng có nhiều người hỏi tôi sao chỉ hát nhạc của Nguyễn Cường mà không hát ca khúc của các nhạc sĩ khác? Không hẳn thế! Tôi vẫn hát các ca khúc của các nhạc sĩ khác nhưng với nhạc sĩ Nguyễn Cường, phong cách viết của chú rất đa dạng, rất nhiều thứ tôi có thể khai thác và phù hợp với giọng của tôi.

 

Hai chú cháu kết hợp rất ăn ý, suôn sẻ, nhanh và tôi cảm nhận được ngay những điều chú muốn nói trong tác phẩm ấy. Hai chú cháu chắc chắn còn hợp tác với nhau lâu dài. Tôi vẫn cứ bảo là cố gắng làm sao hát được một lượng kha khá các tác phẩm của chú Nguyễn Cường rồi sẽ quyết định làm chung với một nhạc sĩ nào khác.

 

Vương Dung: "Tôi không đòi hỏi những gì xa hoa quá" - 1

Được biết có người nghe chị hát các thể loại pop, dance và khuyên chị làm song song một đĩa nhạc pop theo xu hướng chung của các ca sĩ bây giờ và để thu hút sự chú ý của khán giả nhưng...?

 

Thực ra, nếu nghĩ đến chuyện thu lợi nhuận thì tôi có thể làm điều ấy. Tôi cũng cố gắng làm theo cái mình thích nhưng người nghe có thể cảm nhận và nghe được dễ dàng nhất. Tôi mong những điều mình làm được ủng hộ và hưởng ứng.

 

Đến thời điểm hiện tại, nếu so sánh với các “sao mai” cùng lứa như Phương Linh, Ngọc Anh, Tuấn Anh và Tân Nhàn kể cả hai khía cạnh: sự nghiệp và gia đình thì ai cũng thấy rằng Vương Dung lặng lẽ, chậm chân và trắc trở?

 

Cũng có thể là do dòng nhạc tôi đang theo vốn trúc trắc và kén người nghe chăng? Thực sự là tôi hơi chậm nhưng tôi nghĩ là mình chậm chắc. Cái gì tôi nghĩ mình làm được, của mình, tôi sẽ làm. Cái gì tôi nghĩ không chắc chắn nhất định tôi không làm.

 

Mỗi người có một hướng đi riêng và tôi tạm hài lòng với con đường đi của mình và chung thuỷ với dòng nhạc mình đang theo đuổi. Tôi là người sống chắc chắn và cũng đơn giản thôi, không đòi hỏi những gì xa hoa quá.

 

Vừa rồi, đêm sao mai khu vực phía Bắc nào cũng “cụng đầu chan chát” với chị tại trường quay S9. Thấy chị theo dõi cuộc thi sao mai năm nay  chăm chú lắm. Chị có nhận xét gì về các thí sinh tham gia cuộc thi này?

 

Tôi không được xem đêm chung kết sao mai miền Nam, chỉ theo dõi miền Bắc và miền Trung. Theo như mọi người nói, mặt bằng năm nay của các thí sinh không được thoả mãn về tai nghe và mắt nhìn cho lắm.

 

Tôi nhận thấy một điều mạnh là càng ngày các bạn rất tự tin nếu không nói là quá tự tin chứ không bỡ ngỡ như chúng tôi thi 2 năm trở về trước.

 

Vương Dung: "Tôi không đòi hỏi những gì xa hoa quá" - 2

Theo lý giải của chị thì tại sao mặt bằng chung của giải Sao mai năm nay lại thấp?

 

Theo tôi, mỗi năm đều có vài cuộc thi để tìm kiếm ngôi sao. Có năm thế này, có năm thế kia mình không thể bắt tất cả các thí sinh đến với cuộc thi tốt tuyệt đối. Nếu như một vài năm mới tổ chức một cuộc thi thì người ta mới có thời gian để tìm kiếm giọng hát, kịp đào tạo ra một giọng ca xuất sắc chứ với mật độ thi dầy đặc như hiện tại thì "sao" không kịp...mọc. Thực ra có những người có tố chất tốt nhưng chưa đủ độ chín, giống như lúa non, chưa gặt thì sợ lũ về mà gặt rồi chỉ có thể làm...cốm thôi.

 

Để tìm một gương mặt để trở thành ngôi sao sáng năm nay thì hơi mù mờ. Tôi chưa thấy xuất hiện một nhân tố nào mới. Nhìn các bạn hát, đôi khi vẫn thấy thấp thoáng hình bóng của một ca sĩ đi trước.

 

Về phía chị, chị có lo sợ tới ngày bị đàn em “tiếm ngôi”?

 

Tôi không bao giờ lo sợ điều đó. Mỗi ca sĩ có một lượng khán giả riêng mà khán giả đã thích thì khó thay đổi lắm!

 

Với các dòng nhạc khác, người ta có thể lo sợ sự cạnh tranh, thế này thế khác nhưng với dòng nhạc tôi đang theo đuổi muốn cạnh tranh không phải đơn giản. Ví dụ Tùng Dương có kiểu riêng của Tùng Dương, Ngọc Khuê có kiểu riêng của Ngọc Khuê và tôi không thể lẫn vào phong cách của họ được.

 

Con đường tôi đang đi cũng là một bước đi khác. Nếu Hà Linh thể hiện được một phong cách mới thì cô ấy tạo dựng một hình ảnh riêng cho mình. Dòng nhạc này vô cùng khó khăn, sô diễn ít hơn các thể loại nhạc khác. Và thật sự các ca sĩ đi theo dòng nhạc này không phải lo sợ sự cạnh tranh vì ai cũng có cái riêng, mặt mạnh riêng của mình.

 

Xin cảm ơn ca sĩ Vương Dung!

 

Hàn Nguyệt