Vũ Nguyễn Hà Anh: Tôi là người tự tin

Buổi sáng mùa đông, quán Highland bên hồ Tây phảng phất sương mù. Hà Anh đến chỗ hẹn, mái tóc buông xõa và cầm một gói cốm to trên tay.

Chẳng biết do tò mò về một vị khách sải những bước chân dài, hay là nhận ra cô gái vừa trở về từ cuộc thi Hoa hậu Trái đất, mà các bạn nhân viên phục vụ của quán liền tụ tập cả ở một vị trí rất dễ "ngắm nhìn"...

Chào Hà Anh, vừa mới lên mạng đọc tin Hà Anh đang làm gì, đang đi đâu... trong cuộc thi Hoa hậu Trái đất (Miss Earth), thế mà bây giờ đã thấy Hà Anh ở đây rồi... Giải Á Hậu Tài năng có làm Hà Anh hài lòng?

Tôi chỉ mong  muốn: làm sao để giới thiệu hình ảnh Việt Nam thân thiện, hòa đồng với bạn bè thế giới. Tôi không đặt nặng việc đoạt giải. Bởi vì tôi nghĩ rằng: thật khó để ban giám khảo có thể chọn ra được một người đẹp nhất, hoàn hảo nhất, trong khi mỗi thí sinh lại có một vẻ đẹp riêng đại diện cho vẻ đẹp của đất nước họ.

Mỗi người đều đẹp theo những chuẩn mực riêng của những người ngắm nhìn, do đó người được chọn là hoa hậu, là người đẹp nhất theo quan niệm của ban giám khảo. Trong cuốn lưu bút viết tặng tôi, các bạn thí sinh đều đánh giá tốt về tôi, qua đó họ thiện cảm với Việt Nam, thế là tôi thành công rồi. Tôi quan trọng sự cố gắng trong cả quá trình hơn là kết quả.

Những người viết lưu bút là những thí sinh thân thiết với Hà Anh trong 3 tuần qua đúng không? Họ nhận xét về Hà Anh như thế nào? 

Họ nói tôi ngọt ngào (cười), biết quan tâm và chia sẻ. Sau đêm trình diễn trang phục dân tộc, một thành viên BCK cũng nói riêng với tôi rằng, "cô đến từ một trong những đất nước đẹp nhất thế giới".

Còn sau khi tôi hát bài Hero trong phần thi tài năng, nhiều bạn nói rằng tôi đã khích lệ tinh thần họ. Và có một bạn đã kể rằng khi nghe tôi hát, mẹ bạn ấy đã khóc. Còn có một bạn khác nói với tôi: "Bạn đã không hát bằng giọng hát, mà bạn hát bằng cái này" và cô ấy chỉ vào trái tim...

Tôi đã rất cảm động khi nghe những lời khen và động viên như vậy. Bài hát Hero thực sự có ý nghĩa với tôi. Tôi thường hát bài đó để tự động viên mình...

Và giải Á hậu Tài năng là hoàn toàn xứng đáng...

Khi diễn ra phần thi tài năng, đa phần các thí sinh đã thấy nhớ nhà, không khỏe do không hợp đồ ăn và khí hậu... Tinh thần của mọi người không được hăng hái như khi mới đến Phillipine. Tôi đã đặc biệt dành tặng bài hát này cho tất cả các bạn thí sinh, vì các bạn đều đã đại diện rất tốt cho đất nước mình.

Về sau, nhiều người nói bài hát ấy khích lệ họ rất nhiều. Với tôi, ấn tượng tốt tôi đã để lại trong lòng bạn bè có ý nghĩa hơn so với giải thưởng.

Hà Anh có nghĩ lợi thế nói tốt tiếng Anh đã giúp Hà Anh tự tin hòa đồng với các thí sinh khác?

Có lẽ là do tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, hiểu được văn hóa Á Đông, và có nhiều năm đi học ở Anh, nên tôi có thể nói chuyện và hiểu được tâm lý của các bạn châu Á cũng như châu Âu.

Tôi thân với bạn thí sinh người Anh và thí sinh xứ Wales vì có thể trò chuyện rất nhiều về các cửa hàng mua sắm, các sự kiện của Anh... trong khi tôi cũng có thể trao đổi với các bạn châu Á về ẩm thực, thời trang...

Hà Anh sang Anh học từ năm...

... năm tôi 18 tuổi. Tôi được học bổng lọc level A ở Broomsgrove School.

"Săn" học bổng ở Anh rất khó. Làm thế nào mà Hà Anh có được học bổng ấy?

Tôi nghĩ sự chủ động đã giúp tôi. Hồi còn chưa có phong trào "săn" học bổng, tôi đã đến Hội đồng Anh, xin mượn cuốn sách nói về 200 trường đại học ở Vương quốc Anh. Và tôi đã viết thư cho rất nhiều các trường đại học trong số đó.

Tôi nghĩ, không có thứ gì là tự nhiên có. Cũng không có cơ hội nào tự nhiên đến. Tất cả những gì chúng ta đạt được đều là do sự nỗ lực của chính mình. Tôi vẫn cứ nghĩ một nụ cười, một sự quan tâm dù là nhỏ, những cố gắng, hay sự năng động của mình... sẽ được đền đáp một lúc nào đó.

Việc học tập ở Anh thế nào?

Việc dạy học ở Anh không nhằm hướng học sinh vào việc ghi nhớ những con số, những cách làm nhất định, mà đem đến cho người học những kỹ năng, những cách tư duy rất thiết thực trong cuộc sống. Trường học ở Anh đánh giá cao khả năng lý luận, đánh giá, tổng hợp ý kiến, cách đặt câu hỏi... về một vấn đề.

Sau khi học, tất cả những kỹ năng này trở thành của mình và không bị mất đi theo thời gian. Tôi nghĩ cách dạy và học này rất tốt, nó khiến người học có đủ kỹ năng để tự chủ về bản thân và về cuộc sống của mình.

Sinh viên Việt Nam ở Anh có đông không?

Ở các thành phố khác thì không biết thế nào, chứ riêng ở London, sinh viên Việt Nam đủ để thỉnh thoảng nhắn tin cho nhau: hôm qua tôi nhìn thấy bạn ở phố này... quận này...

Hà Anh là một thành viên tích cực trong ban chấp hành của Hội SVVN tại Anh?

Vâng. Hội SVVN tại Anh hoạt động rất năng động. Chúng tôi hay tổ chức các chương trình văn nghệ để giao lưu sinh viên với các trường, các buổi trình diễn để thu tiền làm từ thiện, giải đá bóng nam SVVN toàn UK...

Bởi vì việc học ở Anh rất nặng, cần tập trung và đầu tư nghiêm túc vào việc học, nên sinh viên Việt Nam ở Anh càng phải tổ chức các chương trình văn hóa văn nghệ để tự "tiếp năng lượng" cho mình.

Nếu Hà Anh được tự miêu tả về mình...

Tôi sẽ dùng tính từ "tự tin". Tôi tin vào khả năng của bản thân mình, dám nói những gì mình nghĩ, dám cố gắng những gì mình muốn làm...

 Theo Quốc tế Thị trường & Tiêu dùng