Vũ Ngọc Anh: “Bố mẹ tôi không cấm đoán chuyện tình cảm”

(Dân trí) - “ Chuyện tình cảm của chúng tôi, bố mẹ không cấm đoán vì biết có cấm đoán cũng chẳng được. Bố mẹ tôi chỉ bảo là hai đứa còn trẻ, nên là bạn bè, để giúp đỡ nhau”, kiều nữ 8x có làn da đẹp nhất thổ lộ.

“Teressa Sam rất trẻ con”

Gần một năm trôi qua, tính từ dạo thi Hoa hậu Thế giới người Việt, giờ trong Ngọc Anh còn chút dư âm nào về cuộc thi không?

Hè này, tôi dự định sẽ quay lại Nha Trang, tìm lại cảm giác trước đây tại Vinpearl. Trong tôi vẫn còn lưu giữ những kỷ niệm. Tôi nhớ những buổi sáng bị đánh thức từ 2 giờ 30 để trang điểm. Những buổi đi quay phim, chụp ảnh cả ngày rất vất vả. Đêm về phòng khách sạn, chân tôi đau nhức và chỉ biết than thở với người yêu qua điện thoại…

Và dư âm rõ rệt nhất, sau cuộc thi là người có làn da đẹp nhất bị viêm da phải đi khám bác sĩ. Có lẽ, cả ngày tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, ngủ ít, trang điểm nhiều nên da bị dị ứng, mẩn đỏ…

Nghe nói, lúc đầu bố mẹ Ngọc Anh phản đối chuyện con gái đi thi hoa hậu?

Ngày đó, tôi không có ý định tham gia một cuộc thi nhan sắc. Tình cờ, mua một tờ tạp chí có đăng tải thông tin về cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt, thấy vòng chung kết diễn ra ở Vinpearl (Nha Trang), thích quá, tôi đăng ký luôn. Đăng ký dự thi xong tôi mới nói với bố mẹ.

Lúc đầu, bố mẹ tôi có chút phản đối, muốn tôi lo tốt nghiệp PTTH rồi sau này hãy tính chuyện thi hoa hậu. Bố mẹ tôi lo lắng, trông tôi…trẻ con thế này không biết có thi được không. Sau, thấy tôi muốn thi, bố mẹ cũng đồng ý và hết lòng ủng hộ. (Cười)

Tại cuộc thi đó, Ngọc Anh ấn tượng nhất thí sinh nào?

Tôi thích Teressa Sam. Teressa Sam không nói được nhiều tiếng Việt nên khó tiếp xúc với các thí sinh khác. Tuy chưa nói chuyện với chị ấy nhiều nhưng tôi cảm nhận ở chị có nét dịu dàng, nhẹ nhàng và dễ gần. Nhiều khi, chị ấy có cử chỉ rất trẻ con và dễ thương.

Đối với Ngô Phương Lan, ngay từ lần gặp đầu tiên tại miền Bắc, tôi đã ấn tượng với sự chững chạc, bản lĩnh và niềm nở. Vào Nha Trang, gặp Teressa Sam tôi lại càng ấn tượng hơn.
 
Vũ Ngọc Anh: “Bố mẹ tôi không cấm đoán chuyện tình cảm” - 1
Ngọc Anh muốn quay trở lại Nha Trang tìm lại chút cảm giác ngày tham ra cuộc thi nhan sắc đầu tiên

“Tôi không hợp với nghề người mẫu”

Khả năng trình diễn trước ống kính của Ngọc Anh khiến các tay máy phải “choáng” đấy. Ngọc Anh có ý định tiến sâu vào con đường người mẫu không?

Quả thực sau cuộc thi, tôi đi diễn không nhiều và cũng từ chối nhiều lời mời đóng phim, quay quảng cáo. Tôi sẽ không đi sâu vào nghề người mẫu. Các người mẫu bây giờ cao lắm, tôi thấy mình không hợp với nghề này!

Trong khi các người đẹp đổ xô đi quảng cáo, đóng phim, vừa kiếm bộn tiền vừa pr hình ảnh. Sao Ngọc Anh lại thờ ơ thế?

Được tham gia vòng chung kết Hoa hậu Thế giới người Việt tại Nha Trang đối với tôi đã là niềm vui lớn. Giờ tôi muốn tập trung vào việc học. Điều đó tốt cho tương lai của tôi sau này và cũng khiến bố mẹ vui.

Ngày nhỏ, tôi cũng rất thích những công việc hào nhoáng: làm người mẫu, đóng phim, được ăn mặc đẹp, đi lại biểu diễn dưới ánh đèn sân khấu. Nhưng giờ phải lựa chọn giữa con đường nghệ thuật và công việc kinh doanh thì tôi chọn kinh doanh.

Sự lựa chọn này có sự tác động của gia đình?

Những lời khuyên của bố mẹ chỉ là một phần, còn quyết định là do tôi. Nghệ thuật cần niềm đam mê mà nhiệt huyết của tôi thì chưa đủ… Tất nhiên, nếu có cơ hội sau này, kết hợp được cả hai thì càng tốt.
 
Vũ Ngọc Anh: “Bố mẹ tôi không cấm đoán chuyện tình cảm” - 2
Người đẹp 8x "tự ti" với chiều cao gần ...1,7m

“Chúng tôi chưa tính chuyện lâu dài”

Bố mẹ Ngọc Anh luôn muốn con cái tập trung chuyện học hành. Vậy họ phản ứng ra sao khi con gái yêu đương sớm?

Bố mẹ tôi không cấm đoán chuyện tình cảm vì biết có cấm đoán cũng chẳng được. Bố mẹ tôi chỉ bảo là hai đứa còn trẻ, nên là bạn bè, để giúp đỡ nhau.

Vậy trên thực tế, mối quan hệ đó như thế nào?

(Cười) Chúng tôi quan hệ…trên mức bạn bè. Chúng tôi quen nhau được một thời gian dài. Kể từ khi tôi tham gia khoá học đào tạo người mẫu của Elite và anh chính là người trợ giảng cho Elite.

Ngày tôi tham gia cuộc thi, anh chỉ bảo, hướng dẫn rất nhiều. Anh cũng hi vọng tôi đoạt danh hiệu Hoa hậu Ảnh, cuối cùng tôi được giải Người có làn da đẹp nhất.

Hai người đã nghĩ tới chuyện lâu dài chưa?

Chúng tôi chưa xác định chuyện lâu dài. Cả hai còn rất trẻ, còn cả tương lai dài phía trước. Hiện tại, chúng tôi bảo nhau cố gắng học tập và phát triển trong công việc.
 
 
Vũ Ngọc Anh: “Bố mẹ tôi không cấm đoán chuyện tình cảm” - 3
Ngọc Anh còn rất trẻ, cô muốn tập trung vào việc học

Thu Nguyễn thực hiện