Vũ Mạnh Cường: Cái tệ lớn nhất trong đời là tệ với gia đình của mình

(Dân trí) - Trong tập mới nhất của Tình Khúc Giao Mùa, Vũ Mạnh Cường hóa thân thành người chồng bội bạc, liên tục “lật mặt” với những người yêu thương.

Chàng MC làm bạn diễn Puka khóc hết nước mắt với hành động và lời nói tàn nhẫn của mình.
 
Trước khi mâu thuẫn xảy ra trong gia đình, Vũ Mạnh Cường vào vai một người chồng hiền lành, quanh năm chăm chỉ làm ăn cùng vợ tảo tần ( Puka đóng) nuôi con ăn học (bé Ngân Chi). Vì muốn giúp cuộc sống gia đình bớt khó khăn, anh chồng phải lên thành phố làm việc. Bịn rịn chia tay vợ hiền con dại là vậy mà chỉ sau một thời gian lên thành phố sống, anh trở thành một con người hoàn toàn khác. 
Vũ Mạnh Cường: Cái tệ lớn nhất trong đời là tệ với gia đình của mình - 1
 
Anh có người tình mới ( Hà Thu) và sẵn sàng tệ bạc với vợ con, đẩy vợ con vào hoàn cảnh cùng quẩn. Để rồi, khi thân tàn ma dại, anh tình cờ gặp lại vợ con trong ăn năn, ray rứt và đau khổ. 
 
Từ dáng điệu thất thểu chia tay vợ con, cái ôm vội thể hiện sự quyến luyến, đến gương mặt, lời nói lạnh tanh tàn nhẫn “ tham phú phụ bần”, rồi ánh mắt đau khổ tuyệt vọng trong ngày gặp lại. 
Vũ Mạnh Cường: Cái tệ lớn nhất trong đời là tệ với gia đình của mình - 2
 
Rất nhiều phản hồi, khen ngợi về vai diễn này của Vũ Mạnh Cường. Trong khi đó mẹ chàng MC lạ gọi điện thoại trách anh quá nhẫn tâm khi nhập vai. Bà nhất định không cho Vũ Mạnh Cường tiếp tục vào vai ác nữa vì sợ bà con xóm giềng ở quê nhà ghét bỏ.
 
Vũ Mạnh Cường chia sẻ anh đã dành nhiều tâm huyết cho vai diễn này, và thông qua vai diễn anh muốn gửi gắm một thông điệp: Điều tệ nhất trong cuộc đời là phụ rẫy chính gia đình mình.
Vũ Mạnh Cường: Cái tệ lớn nhất trong đời là tệ với gia đình của mình - 3
 
 
KL