Vĩnh Thụy đã “đổ thêm dầu vào lửa”…?

(Dân trí) - Nghề người mẫu vốn vẫn chịu nhiều điều tiếng. Sau những tuyên ngôn gây sốc của Trang Trần về người mẫu bán thân, sau bộ ảnh nude “choáng váng” của Ngọc Quyên, sự việc của Vĩnh Thụy như “đổ thêm dầu vào lửa” với những búa rìu dư luận.

Xưa nay, nghề người mẫu luôn phải gánh chịu nhiều điều tiếng. Những điều tiếng ấy đã được nhân lên khi “chân dài” Trang Trần chia sẻ “giới người mẫu nhiều người bán thân”. Chuyện “chân dài”- đại gia đã trở thành… “giai thoại”. Khi Ngọc Quyên chụp ảnh nude với mục đích bảo vệ môi trường, cô ấy đã tâm sự “Tôi chụp ảnh nude với mục đích bảo vệ môi trường. Tôi muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa, bởi xưa nay, người ta vốn quan niệm, người đẹp thường… “không có não”! Tôi chụp nude không phải để đánh bóng tên tuổi”. Dù với mục đích rất tốt đẹp, nhưng tiếc rằng, bộ ảnh nude của Ngọc Quyên đã thất bại với môi trường trước làn sóng phản đối dữ dội của dư luận. Không ai nhìn thấy bất kỳ một thông điệp nào về môi trường từ bộ ảnh ấy.  

Những xôn xao về bộ ảnh nude của Ngọc Quyên chưa kịp lắng xuống, siêu mẫu Vĩnh Thụy đã bị khởi tố với tội danh buôn lậu. Nghề người mẫu gánh thêm những búa rìu dư luận. Định kiến chưa thể được gỡ bỏ. Những người mẫu sẽ nói gì khi nghề nghiệp của họ luôn có những scandal khiến dư luận “choáng váng”? 

Hoàng Yến 

Quả thực, đã có nhiều sự việc xảy ra với các người mẫu khiến dư luận có cái nhìn không hay với nghề của chúng tôi. Trang Trần đã từng phát ngôn về việc người mẫu bán thân, theo tôi, đó là cách nhìn nhận của riêng cô ấy. Từ quan điểm riêng ấy, mọi người cũng có thể nhìn thấy con người của Trang Trần. Tôi không bình luận. Về sự việc của Vĩnh Thụy, tôi chỉ nghĩ, cậu ấy còn quá trẻ.  
 
Vĩnh Thụy đã “đổ thêm dầu vào lửa”…? - 1

Không có ai hoàn hảo. Chẳng có nghề nghiệp nào chỉ có toàn người tốt, và cũng chẳng có công việc nào chỉ “chứa” toàn người xấu. Cuộc sống của ai cũng có những thăng trầm, những lúc va vấp, những lúc sai lầm. Tôi mong, mọi người có cái nhìn rộng lượng hơn với mỗi người, mỗi nghề nghiệp trong đó có nghề của chúng tôi. 

Thanh Thức 

Tôi không dám đánh giá hay bàn luận gì về cách phát ngôn cũng như cách sống của các đồng nghiệp khác. Mỗi người có cách nghĩ, cách sống, cách làm việc khác nhau. Nếu từ sự việc của một người, công chúng “đánh đồng” tất cả chúng tôi, sẽ là không công bằng.  

Tôi chỉ biết làm tốt những gì mình đang làm. Cứ sống tốt, làm việc tốt, tôi tin, mọi người sẽ nhận ra và nhìn mình với đúng những gì mình đã cố gắng. 
 

Vĩnh Thụy đã “đổ thêm dầu vào lửa”…? - 2

Trúc Diễm 

Nghề nào cũng có cá nhân tốt, và những cá nhân chưa tốt. Những sự việc xảy ra chỉ là những “con sâu làm rầu nồi canh”. Mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm về những gì mình làm. Nếu chỉ vì một cá nhân nào đó trót sai lầm, dư luận quy kết, định kiến với cả một nghề nghiệp, quả thực sẽ là không công bằng, đặc biệt không công bằng đối với những cá nhân luôn nỗ lực cống hiến.  

Những ngày qua, tôi khá bận rộn. Tôi chưa có thời gian đọc kỹ những thông tin liên quan đến Vĩnh Thụy. Tôi chưa rõ chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy, chỉ thấy giới trong nghề nói lại với nhau. Tôi nghĩ, mọi người đều bất ngờ về sự việc này. Thường những người của công chúng bao giờ cũng bị nhìn nhận, soi xét hơn những người bình thường. Công việc của chúng tôi bị nhiều điều tiếng cũng là vì vậy, vì chúng tôi bị soi xét kỹ hơn, bị đồn thổi nhiều hơn, bị chỉ trích khắt khe hơn. 
 
Vĩnh Thụy đã “đổ thêm dầu vào lửa”…? - 3
Trúc Diễm và Vĩnh Thụy trong phim Bạch Tuyết và bảy chú lùn.

Sau những sự việc xảy ra, mỗi cá nhân trong giới người mẫu sẽ càng phải sống cẩn trọng hơn để giữ gìn hình ảnh chung cho nghề nghiệp của mình. 

Trang Nhung 

Tôi thấy tiếc cho Vĩnh Thụy. Cậu ấy còn quá trẻ. Có lẽ, chính tuổi trẻ đã khiến cậu ấy non nớt và dễ mắc sai lầm như vậy. Nếu ai đã từng biết Vĩnh Thụy ngoài đời sẽ hiểu, Thụy là người rất dễ mến, ga-lăng, hào hoa. Không nên từ một sự việc xảy ra đã vội vàng quy kết bản chất một ai đó. Tôi nghĩ, đây là một sai lầm tuổi trẻ của Vĩnh Thụy.  
 
Vĩnh Thụy đã “đổ thêm dầu vào lửa”…? - 4

Nhiều việc đã xảy ra, đều là những sự việc không ai mong muốn. Bên cạnh những việc không hay, hầu hết những người mẫu chúng tôi vẫn đang sống và làm việc, vẫn đang nỗ lực cố gắng hoàn thiện mình trong mắt công chúng, vẫn đang cống hiến hết mình. Ai có công, ai có tội, điều đó rất rạch ròi. Và tôi tin, công chúng sẽ nhìn thấy.

 

L.L