Việt Trinh chi 5 tỷ đồng cho phim đầu tay

(Dân trí) - Theo lời chia sẻ của Việt Trinh - một trong những thách thức khiến chị đau đầu nhất là số tiền 5 tỷ đồng chi phí làm phim "Trở về". Để có số tiền này, chị đã mất nửa năm vận động bạn bè, vay mượn và thế chấp nhà để vay tiền ngân hàng

Nhắc đến Việt Trinh trong vai trò diễn viên, chắc hẳn hàng triệu khán giả Việt Nam nhớ đến chị với rất nhiều vai diễn và bộ phim ấn tượng. Những danh hiệu như “viên ngọc đen”, “Người đẹp Tây Đô”, “nữ hoàng điện ảnh”... vẫn theo chị đến bây giờ. Tuy nhiên, nhắc đến một Việt Trinh trong hình ảnh đạo diễn phim truyền hình, chắc hẳn một số người vẫn bày tỏ sự hoài nghi.

Bản thân Việt Trinh cũng tiết lộ, khi nghe chị công bố việc thực hiện dự án phim “Trở về”, nhiều bạn bè, đồng nghiệp tỏ ra rất bất ngờ. Thậm chí, có người còn thẳng thắn khuyên chị “cứ tập trung đóng phim cho khỏe, làm đạo diễn chi cho mệt”. Thế nhưng, chị vẫn âm thầm thực hiện và bộ phim đã sớm hoàn thành để chờ ngày phát sóng chính thức trên truyền hình.
Việt Trinh chi 5 tỷ đồng cho phim đầu tay - 1

Việt Trinh cho biết, với tất cả những lời hồ nghi, thậm chí cả những lời chê bai, chị đều chọn thái độ lắng nghe: “Mặc dù tôi cũng từng theo học ngành đạo diễn và làm phim ở Singapore nhưng nói thật, nếu người ta tỏ ra không tin về khả năng của mình thì cũng có cơ sở vì mình đã có sản phẩm nào đâu. Tôi cũng không khẳng định gì về chất lượng của bộ phim đã thực hiện, mà muốn dành phần nhận xét, đánh giá ấy cho các khán giả. Mình làm phim là để phục vụ người xem mà”.

Tuy nhiên, người đẹp thừa nhận, chị gặp rất nhiều stress khi lần đầu đảm nhận vai trò đạo diễn. “Từng làm diễn viên và quan sát các đạo diễn, tôi đã phần nào hiểu được những khó khăn và áp lực của họ nhưng lại không hình dung được là khi trực tiếp bắt tay vào vai trò sản xuất và đạo diễn lại phải đối mặt với nhiều áp lực khủng khiếp đến như vậy”, chị nói.

Theo lời chia sẻ của chị, một trong những thách thức khiến chị đau đầu nhất là số tiền 5 tỷ đồng chi phí làm phim. Để đáp ứng được nguồn kinh phí này, chị đã mất nửa năm vận động bạn bè, vay mượn các mạnh thường quân và thậm chí là phải thế chấp căn nhà của mình để vay tiền ngân hàng.

Ngoài ra, để có được bối cảnh quay tuyệt đẹp tại Angkorvat (Campuchia), Việt Trinh và nhà biên kịch Châu Thổ phải mất 4 tháng liên tục qua lại biên giới, xin phép chính quyền nước bạn. “Nhiều lúc hai chị em cảm thấy rất mệt mỏi, đã nghĩ đến việc đổi lại nội dung một chút để không quá bị lệ thuộc vào bối cảnh. Tuy nhiên, sức hút của câu chuyện gốc và sự quyết tâm giúp chúng tôi vượt qua được hoàn cảnh khó khăn. Sau nhiều lần gặp gỡ, đoàn phim chúng tôi không chỉ được phép quay hình tại thánh địa mà còn được quay miễn phí. Giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy đó như là một phép màu với những nhân duyên dẫn dắt lạ lùng", Việt Trinh tâm sự.

Sau khi vượt qua chướng ngại vật bối cảnh, đoàn phim “Trở về” của Việt Trinh lại gặp xui khi ông trời liên tục đổ mưa, khiến quá trình quay hình ở Angkorvat trở nên trì trệ khi thời gian được phép ghi hình ở thánh địa không nhiều. Đoàn phim đã chọn phương án ngồi chờ tránh mưa, chờ tạnh là quay hình ngay. Chính vì thế, chỉ sau vài cảnh quay, ai cũng ướt tèm nhem.

“Một khó khăn rất lớn khác mà tôi phải đối mặt là đoàn phim có nhiều diễn viên trẻ, trong đó, có những người diễn xuất còn yếu nhưng cái tôi lại rất mạnh. Ở vai trò đạo diễn, tôi thật sự rất khắt khe với mong muốn các bạn thể hiện tốt nhất vai diễn của mình. Có trường hợp, ban giám đốc đã yêu cầu tôi họp để quyết định thay vai diễn của một số bạn. Tôi đã xin cho các bạn có thêm một ngày để thể hiện tốt hơn. Thật may mắn là các bạn kịp lấy lại cơ hội cho mình”, Việt Trinh kể.

“Người đẹp Tây Đô” chia sẻ, khi những áp lực trong quá trình thực hiện phim đi qua, chị lại tiếp tục đối mặt với tâm trạng hồi hộp và những áp lực trong việc đón chờ tập đầu tiên của bộ phim được phát sóng trên truyền hình trước hàng triệu khán giả.
Việt Trinh chi 5 tỷ đồng cho phim đầu tay - 2
Việt Trinh tại trường quay

“Ngày trước, tôi vướng áp lực phải đưa phim của mình được chiếu vào giờ vàng trên các kênh truyền hình thì bây giờ lại cảm thấy hồi hộp không biết phim mình có được khán giả đón nhận hay không và đón nhận với cảm xúc và tâm trạng gì”, Việt Trinh nói.

Tuy vậy, người đẹp cũng thừa nhận, tất cả những áp lực kể trên giúp chị có thêm rất nhiều trải nghiệm cho vai trò đạo diễn. Chị hy vọng, nếu mọi chuyện tiến triển tốt và bộ phim “Trở về” nhận được sự đón nhận từ người xem, chị và hãng phim Senafilm sẽ thực hiện tiếp phần hai với chủ đề: “Bạn gái người treo cổ tự vẫn”.

“Trở về” - bộ phim truyền hình đầu tay của Việt Trinh có sự góp mặt của dàn diễn viên như Đức Hải (cựu giám khảo Vietnam’s Next Top Model), siêu mẫu Đức Tiến, ca sĩ Quách Tuấn Du, các diễn viên Văn Phượng, Phi Phụng, Ôn Bích Hằng... lên sóng HTV7 vào 20h các ngày thứ tư đến chủ nhật hàng tuần, kể từ 29/1.

Đây là bộ phim tâm lý xã hội xoay quanh cuộc đời nhiều biến động của Hân (Đức Tiến đóng), doanh nhân thành đạt, giàu có nhưng không một ngày được yên vì đứa con gái duy nhất từ một học sinh ngoan ngoãn trở thành con nghiện ma túy. Đan xen với tuyến truyện ở thời điểm hiện tại là những hồi tưởng về quãng thời gian khi Hân còn là gã giang hồ đòi nợ thuê, vô tình giết người và phải trốn sang Campuchia. Cũng chính tại đất nước chùa Tháp, anh đã được cứu vớt và thức tỉnh nhờ tình yêu trong sáng của Nhi - cô gái mang cả dòng máu Việt và Campuchia.
Việt Trinh chi 5 tỷ đồng cho phim đầu tay - 3
Cảnh quay của Đức Tiến, Văn Phượng tại Campuchia.
 
Trailer giới thiệu bộ phim:
 

 
Ngọc Quỳnh