Việt Anh: “Tôi giống Cao Thanh Lâm ở nét… đào hoa”

20h tối nay 28/4, phần 2 bộ phim “Chạy án” (kịch bản Nguyễn Như Phong, đạo diễn Vũ Hồng Sơn) sẽ chính thức khởi chiếu. Trước giờ bộ phim được trình chiếu, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với diễn viên Việt Anh, người đã thể hiện khá thành công nhân vật Cao Thanh Lâm…

Cảm giác của Việt Anh khi chờ đợi phát sóng “Chạy án” phần 2 (27 tập phim sẽ chiếu trên VTV1 từ thứ 2 đến thứ 6) có khác phần 1?

 

Khác nhau nhiều chứ. Sau khi hoàn thành phần I thì chỉ là nỗi mong chờ phim phát sóng. Sau 3 tháng mà vẫn chưa thấy lịch phát sóng thì lo lắng chẳng biết phim có được phát hay không. Đến phần 2 thì mình có phần lo hơn. Không biết khán giả có thất vọng về “Chạy án” và về Việt Anh.

 

Sự tương đồng nào với Cao Thanh Lâm để Việt Anh có thể nhanh chóng thành công khi chỉ mới qua khóa ngắn hạn về diễn xuất phim truyền hình?

 

Chỉ giống nhau tí chút vẻ đào hoa (cười). Chúng tôi cũng đang ở độ tuổi trẻ, cũng nhiều hoài bão nhưng sự khác biệt là hoàn cảnh gia đình và định hướng cuộc sống. Thật sự khi vào vai này, tôi phải vận dụng những gì mình quan sát, được chiêm nghiệm trên phim ảnh mà tưởng tượng cho nhân vật là chủ yếu.

 

Ví dụ, trong khi tôi lại là kẻ không hút thuốc lại phải diễn cảnh Lâm lên cơn thèm thuốc và bằng mọi cách thỏa mãn cơn nghiện, tất cả phải vận dụng trí tưởng tượng rất nhiều.

 

Việt Anh: “Tôi giống Cao Thanh Lâm ở nét… đào hoa” - 1
"Tôi đang trên đường chạm đến chữ chuyên nghiệp..."

 

Sau kinh nghiệm và thành công đã đạt được, thể hiện Lâm phần 2 “Chạy án” chắc đã dễ dàng hơn với Việt Anh?

 

Với mình, thử thách lớn nhất chính là khi nhận phần 2. Ở phần 2, Lâm đã không còn đơn giản chỉ là kẻ ăn chơi sa đà. Giờ đây y là kẻ điên. Chẳng thà điên liền một mạch lại khác, đằng này lại là giả điên.

 

Chỉ trong gia đình mới biết y không điên. Tôi chọn cho mình cách điên không gào thét mà điên trầm lắng, điên u uất với một chút hơi thiểu năng. Đây là cách diễn đạt tâm lý phù hợp sự phát triển của tâm lý nhân vật này trong kịch bản: điên có tiền sử.

 

Việt Anh có phải mất thời gian tìm hiểu về thế giới của người điên cho việc giả điên?

 

Có kỷ niệm khá vui là, ở Bệnh viện Tâm thần (Hà Tây), mình có làm quen với một bệnh nhân. Đây cũng chính là hình mẫu để mình bắt chước nhập vai. Sau khi trò chuyện làm quen, anh cho biết rất thích làm diễn viên đóng phim, anh cũng rất thích hát.

 

Khi nghỉ giải lao giữa giờ quay phim, vừa được đề nghị là anh hát ngay, hát rất to dù… không thuộc lời. Thái độ của anh khiến mọi người vui vẻ hẳn vì khi mới vào bệnh viện tâm thần, trong đoàn ai cũng có cảm giác sờ sợ.

 

Trong 2 ngày quay anh ta cũng đã kịp được thỏa mãn đam mê trở thành diễn viên với một vai phụ nhỏ. Sau khi đoàn phim hoàn thành công việc, anh bệnh nhân cứ khăng khăng đòi theo đoàn để làm diễn viên.

 

Việt Anh: “Tôi giống Cao Thanh Lâm ở nét… đào hoa” - 2
Một cảnh trong phim Chạy án phần 2 

 

Liệu Việt Anh đã là diễn viên chuyên nghiệp sau những vai Lâm (Chạy án), Tuấn (Chàng trai đa cảm)?

 

Tôi đang trên đường chạm đến chữ chuyên nghiệp. Đóng nhiều phim không có nghĩa là chuyên nghiệp, được nhiều khán giả yêu thích cũng không phải là diễn viên chuyên nghiệp.

 

Phẩm chất trong làm việc thể hiện tính chuyên nghiệp của người diễn viên. Ngay khóa đào tạo của trung tâm được mở, tôi cũng là học viên đầu tiên tham gia học hỏi để cầu tiến.

 

 Theo Nông Nghiệp Việt Nam/TTOL