Videoclip ca khúc Việt: “Cởi” và “nóng”

“Khoe”, “cởi”, “cảnh nóng”… đã trở thành xu thế của làng giải trí Việt dưới mọi hình thức.

Video music (MV) được biết đến như một yếu tố góp phần trong việc quyết định sự thành bại của một sản phẩm âm nhạc khi tung ra thị trường. Bởi bên cạnh minh họa nội dung bài hát, MV còn làm hoàn hảo sản phẩm âm nhạc mà bất kể một nền âm nhạc phát triển nào cũng hướng tới. Cũng chính bởi vai trò có tính “tiên quyết” như vậy mà MV đang được các ca sĩ Việt khai thác triệt để dưới mọi góc độ cả về hình thức lẫn nội dung. Tuy nhiên, tràn ngập trong các MV Việt là những cảnh “nóng”, “cởi”…

 

Xuất hiện ở Việt Nam chưa lâu, nhưng có thể nói MV Việt gần đây phát triển rất rầm rộ, thậm chí đã ra đời hẳn một chương trình chính thống của Đài Truyền hình Việt Nam với tên gọi Giải thưởng Video Âm nhạc Việt để các MV Việt “tranh tài”. Tuy nhiên, dường như mới chỉ thiên về số lượng mà chất lượng các MV Việt chưa thực sự gây ấn tượng, để lại trong lòng khán giả những trường đoạn với cảnh quay mỹ mãn hay kịch bản đầy xúc động, cuốn hút, nhất là khi xu thế MV luôn hướng tới những chuyện chỉ diễn ra… trong phòng the.
 
Videoclip ca khúc Việt: “Cởi” và “nóng”

 

 

Điển hình cho xu hướng này phải kể đến MV “Ngày không bình yên” của Đàm Vĩnh Hưng, nam ca sĩ luôn “hot” từ giọng hát tới đời sống riêng với khán giả . Ngay sau khi ra đời, MV này đã gây xôn xao dư luận vì cảnh ái ân được khai thác thái quá đến từng “centimét” giữa hai diễn viên chính: Đàm Vĩnh Hưng và Lý Nhã Kỳ. Có một điểm khá mâu thuẫn là cảnh quay… thô tục này lại được thực hiện trong một không gian tinh khôi đến tột độ khi màu trắng tinh khiết được sử dụng làm chủ đạo khiến người xem cảm thấy rất phản cảm trong MV. Ngay Đàm Vĩnh Hưng sau khi thực hiện xong MV cũng thừa nhận: Clip trong “Ngày không bình yên” là “cảnh nóng” , nhiều va chạm… da thịt, sexy nhất trong số các MV của anh. Anh còn tâm sự: “Có nhiều cảnh “nóng” diễn thật quá đến nỗi Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh yêu cầu cắt đi.

 

Như Đàm Vĩnh Hưng, nữ ca sĩ Thủy Tiên, một tên tuổi luôn gắn với scandal về trang phục thiếu vải, về quan niệm sống “thoáng” trong xã hội hiện đại cũng không bỏ qua “cơ hội” khai thác chính hình ảnh của mình trong các MV. Mà những hình ảnh của Thủy Tiên không nói ra chắc ai cũng có thể hình dung được: đều mang xu thế phô trương thân thể. Công nhận body của Thủy Tiên khó mà tìm ra khiếm khuyết bởi nước da trắng trẻo, “mướt” như em bé, chân dài “ngang ngửa” với các người mẫu “vơ-đét”. Nhưng không thể vì những điểm mạnh ấy mà xuất hiện ở bất cứ đâu dù trên sân khấu hay trong MV đều mang nó ra khoe, phô diễn trước công chúng theo kiểu “tự tôn” thái quá. Cũng với cách lấy thân thể là điểm nhấn chính này, trong  MV “Em đã quên” và “Vẫn mãi yêu anh”, Thủy Tiên đã lấy sự “nóng bỏng” của cơ thể để thực hiện MV. Nhưng điều chéo ngoe là những hình ảnh ấy không ăn nhập gì với nội dung bài hát mà cô định minh họa. Không những vậy, cô còn làm những động tác phản cảm như: uốn éo, gợi dục hơn là gợi cảm trước bạn diễn là nam giới. Nếu ai đã từng xem MV này thì câu đầu tiên phải thốt ra là: “sốc quá!”.
 
Videoclip ca khúc Việt: “Cởi” và “nóng”
 
 

Không thể không “tiếp bước” ca sĩ đàn anh, đàn chị, “người đẹp hát” Chung Thục Quyên, mặc dù vừa chân ướt, chân ráo vào làng ca hát, nhưng cũng đã thực hiện MV đầy nóng bỏng. Bởi “khoe”, “cởi” đã trở thành xu thế, mục tiêu xây dựng hình ảnh của cả làng giải trí thì cô cũng không thể nằm ngoài “guồng quay” đó.  Xem MV đầu tiên của cô có cảm giác, Chung Thục Quyên muốn phô trương thân thể của một người mẫu “vơ-đét” hơn là thể hiện giọng hát. Trong MV “Giấc mơ qua rồi” mà cô vừa tung ra “trailer” giới thiệu, chưa kịp thưởng thức giọng hát thì người ta đã “chiêm ngưỡng” đầy đủ cả ba vòng của cô! Thậm chí, có người còn cảm nhận đó không khác gì ảnh “nude”, phim “mát”.

 

Ca sĩ trẻ khác cũng không thể không nhắc đến trong thực hiện MV “nóng”, “cởi” là Hoàng Lê Vy. Đây là ca sĩ không mấy nổi danh trong giới giải trí, mặc dù đứng trên sân khấu đã có thâm niên. Nhưng chỉ sau khi tung ra MV “Xin lỗi em chỉ là…”, tên tuổi của Lê Vy khác hẳn, “đóng đinh” vào đầu khán giả vì những hình ảnh “mát mẻ” mà cô là diễn viên chính chứ không phải giọng hát của cô. Trớ trêu thay, bạn diễn với cô trong clip nóng bỏng này không ai khác chính là đức lang quân của cô. Có ý kiến cho rằng, như thế mới “tự nhiên”, mới “sốc” đúng chủ định của “thân chủ”. Nhưng cũng vì “tự nhiên” quá, muốn  “sốc” mà vừa ra mắt MV “Xin lỗi anh em chỉ là…” đã bị đánh giá như bộ phim cấp 3 rẻ tiền vì toàn cảnh quay giường chiếu, thô thiển… giữa Hoàng Lê Vy và… chồng.

 

Nói chung, “khoe”, “cởi”, “cảnh nóng”… đã trở thành xu thế của làng giải trí dưới mọi hình thức. Trên sân khấu, trong MV hay xuất hiện ở các sự kiện, ở đâu có thể “khoe”, “cởi”… được là một số ca sĩ, người mẫu thực hiện ngay. Và hành động đó không nhằm mục đích gì khác là đánh bóng tên tuổi, xây dựng hình ảnh trước công chúng, nổi tiếng…

 

Ở một số nước trên thế giới như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản… giới giải trí cũng có xu thế như ở Việt Nam. Tuy nhiên, ở những quốc gia này, khán giả đã sử dụng quyền lực của mình rất rõ và triệt để. Trước những MV hoặc màn trình diễn thái quá của ca sĩ, họ đã lên án, chỉ trích gay gắt, thậm chí tẩy chay mọi sản phẩm âm nhạc của ca sĩ, nghệ sĩ đó, bất chấp họ đang ở vị trí nào. Như “Công chúa” hát nhạc R&B Rihanna, nổi tiếng với ca khúc hay tuyệt vời “Umbrella”, trong MV “We Found Love” hay “California King Bed” đã gần như là đóng phim “mát” với bạn diễn. Sau khi ra mắt các sản phẩm âm nhạc này, “nàng công chúa” da màu Rihanna đã không được đón tiếp, hoan nghênh ở nhiều nơi mà cô đến giới thiệu sản phẩm. Thậm chí một quốc gia văn hóa phương Tây như Pháp đã tẩy chay, nghiêm cấm ấn hành các sản phẩm âm nhạc nói trên của cô.

 

Vậy tại sao chúng ta không hành động giống vậy, nhất là trong hoàn cảnh cơ quan hữu trách còn chưa chặt chẽ, nghiêm minh trong quản lý, xử lý những trường hợp hở hang, “nóng”, “cởi” v.v… như hiện nay. Ngay ông Vương Duy Biên, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn trong những lần trả lời phỏng vấn báo chí cũng thừa nhận, cơ quan quản lý cũng không nắm hết thông tin mà nhiều khi phải thông qua các thông tin của báo chí, dư luận… mới biết sản phẩm văn hóa nào vi phạm hoặc không phù hợp với thuần phomg mỹ tục… Cho nên hãy sử dụng quyền lực của khán giả để tẩy chay những sản phẩm văn hóa phi văn hóa, trong đó có MV.

 

Theo Xuân Bách

Petrotimes