“Và câu chuyện bắt đầu”… bắt đầu lại với Thanh Phương

(Dân trí) - Chỉ còn vài ngày nữa là album “Và câu chuyện bắt đầu” của chàng diễn viên đoản mệnh, nhiều tài năng Thanh Phương sẽ được phát hành.

Thanh Phương mất đi, trong khi mọi thứ vẫn còn dang dở… Và đạo diễn - quay phim Đoàn Minh Tuấn  vẫn âm thầm, cần mẫn tiếp tục hoàn thành album ca nhạc đầu tiên, thấp thoáng nhiều kỷ niệm này…

 

Năm 2000, Phương chân ướt, chân ráo từ miền Bắc vào Sài Gòn lập nghiệp. Xuất phát điểm của Phương là tốt nghiệp khoa thanh nhạc Nhạc viện Hà Nội. Những ngày đầu vào Sài Gòn, hàng đêm Phương vẫn một mình lái xe đi hát ở các phòng trà, sân khấu. Tên tuổi của Phương được nhiều người biết đến nhiều hơn, khi tham gia cuộc thi Tiếng hát truyền hình đài TPHCM năm 2001 và đoạt giải 4. Đây chính là “bàn đạp” để Phương tự tin vững hơn nữa, vững bước trên con đường nghệ thuật.

 

Một thời gian sau, Phương may mắn được cộng tác với các anh chị bên sân khấu kịch Idecaf, và được nhiều người biết đến nhiều ở lĩnh vực sân khấu, với vai trò một diễn viên, sau này lại thành công ở lĩnh vực điện ảnh và biên kịch.

 

Sau những thành công nhất định, có điều kiện hơn và thư thả về cuộc sống, Phương có ý muốn làm một album kỷ niệm những ngày đi hát, cũng là nghề nghiệp đầu tiên của mình. Những ngày làm album này, Phương khá bận rộn, vừa đi quay phim truyền hình nhiều tập Đam mê, vừa diễn, tập kịch ngày đêm cho vở mới ở sân khấu Idecaf.

 

Chúng tôi dự định làm album này gồm 10 bài hát, trong đó có một bài mà Phương đã hát trong phim Đam mê và một bài mà Phương đã hát trong vở kịch Hạnh phúc trên đồi hoa máu.


“Và câu chuyện bắt đầu”… bắt đầu lại với Thanh Phương - 1
 Thanh Phương khi còn sống và đạo diễn- quay phim Đoàn Minh Tuấn 

 

Phương rất thích hát bài Phúc âm buồn của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mà Phương đã thu âm sử dụng cho một vở kịch.Giọng Phương hát cứ buồn mênh mang, da diết những câu: “Người nằm co như loài thú khi mùa đông về… Người nằm đó không kêu than, buốt xương giá lạnh…”. Anh em rất vui vẻ, vô tư. Thời gian này sức khỏe của Phương không có vấn đề gì.

 

Phương hay nói với tôi rất nhiều dự định sau tết. Nghe Phương nói, tôi cảm nhận được ở Phương là một người rất yêu công việc, năng động, có nhiều khát vọng, hoài bão. Phương muốn luôn khẳng định sự tồn tại của mình ở mức cao nhất.

 

Sau khi ghi âm được 6 bài, tôi và Phương cũng chọn ca khúc Và câu chuyện bắt đầu của nhạc sĩ Việt Anh làm chủ đề album…  

 

Tôi không duy tâm, nhưng vẫn thấy có một sự trùng hợp kỳ lạ: Trước tết, khi chuẩn bị về Hà Nội, Phương liên tục hối thúc ghi âm ca khúc Và câu chuyện bắt đầu. Lúc này Phương rất bận rộn với việc đóng phim truyền hình, nhiều hôm tới tận khuya mới rời khỏi phim trường… “Phải tranh thủ chứ không còn có cơ hội nào nữa đâu”, Phương nói. Tôi mắng Phương: “Tại sao lại không còn cơ hội? Sao ăn nói lung tung cái gì kỳ vậy?”.

 

Cũng áp tết  rồi, tôi bàn với Phương sẽ tiếp tục ghi âm sau tết, thời gian sẽ thoải mái hơn. Khi chào tôi để về Hà Nội như những lần về thăm gia đình khác, Phương có hứa chắc nịch là: “Sáng Mồng một tết em sẽ vào lại…”. Nhưng tôi không ngờ, đó là lần cuối cùng tôi gặp Phương...

 

Ca khúc Và câu chuyện bắt đầu, tuy Phương chưa kịp hát để ghi âm, nhưng vẫn là một bản hòa tấu rất tình cảm trong album.

 

Phương đã không còn ở lại giữa cuộc đời, để thưởng thức, cảm nhận những thành quả, những ước muốn mà mình đã miệt mài, vất vả gây dựng và mong mỏi...  Tôi nghe Phương hát mà thấy xót xa quá!

 

 Lê Ngọc Dương Cầm