Tuấn Hùng… xuống tóc

Chia tay vai trò đội trưởng Trò chơi âm nhạc, Tuấn Hùng sang Mỹ chuẩn bị cho album mới của mình thật "ngon lành". Và anh cũng kịp "sắm" một "quả đầu"... ngon lành không kém. Chàng nhạc sĩ thật thà: "Mình mới cạo trọc được 6 hôm".

Lần đầu để đầu trọc, Tuấn Hùng có cảm giác... rất lạ. Trước nay, chưa bao giờ anh dám "phá cách" cách thế này mặc dù "đã thích từ lâu". Anh tâm sự rằng, từ hồi nhỏ đã thích xem phim Thiếu Lâm Tự, lại thích đánh nhau nữa nên luôn ao ước được để trọc một lần nhưng chưa có cơ hội.

 

Lý do để anh mạnh dạn xuống tóc là vì anh đang ở Mỹ và sẽ còn "tạm trú" nửa năm nữa mới trở lại Việt Nam. Trong vòng 6 tháng ở đây, anh dồn sức để hoàn thành album riêng của mình. Thật ra Tuấn Hùng không dám cắt tóc khi còn ở Việt Nam vì... sợ bố mẹ. "Dư luận thì không sao cả nhưng tôi mà để đầu trọc thì bố mẹ tôi... đuổi ra khỏi nhà", anh bộc bạch.

 

Anh cũng thổ lộ là chỉ dám để trọc trong thời gian ở Mỹ thôi, chứ lúc về nhà thì phải cho mái tóc trở lại nguyên trạng. Anh đùa: "Tôi cắt trọc vừa là để thỏa mãn sở thích và là để làm mình... xấu đi, không cô nào nhóm ngó. Thế mới có thời gian tập trung vào công việc được".

 

Tuấn Hùng… xuống tóc - 1
Tuấn Hùng đang ở Mỹ "đầu tư" cho album riêng.

 

Từ lúc để đầu thế này, Tuấn Hùng không phải... gội đầu. Hàng ngày, anh chỉ lấy một chiếc khăn cho xà bông vào và xoa xoa lên đầu là ổn. Không mất thời gian chăm chút cho mái tóc như trước, anh càng rảnh rang để sáng tác ca khúc cho album riêng.

 

Anh tâm sự rằng rất nhớ trường quay khi phải tạm biệt chương trình Trò chơi âm nhạc. Nhưng việc nghỉ ngơi, tạm xa ánh đèn trường quay cũng là để anh có thời gian lắng lại, chuẩn bị cho những dự án riêng của mình. Hy vọng rằng cùng với sự thay đổi về hình ảnh này, Tuấn Hùng sẽ cho ra đời một sản phẩm âm nhạc "ngon lành" như anh muốn.

 

Theo Mỹ Dung

Ngôi Sao