Tuấn Hùng: Vẫn cô đơn

Tuấn Hùng là một cái tên không xa lạ với làng nhạc Hà Nội. Từ khi ở cương vị đội trưởng trong chương trình Trò chơi âm nhạc, anh chàng có chiếc cằm chẻ và cặp kính cận lại càng trở nên thân quen hơn.

Sinh ra trong một gia đình có nhiều tên tuổi được biết đến trong làng văn nghệ Việt Nam, Tuấn Hùng vừa được thừa hưởng môi trường nghệ thuật vừa phải chịu áp lực làm sao để khẳng định được mình. Ông nội Tuấn Hùng - nhạc sĩ Phạm Đức Cẩn là người sáng lập trường nhạc đầu tiên vào những năm 50. Bà nội Nguyễn Thị Mỹ Hảo là nghệ sĩ piano nổi tiếng. Bố Hùng - nhạc sĩ Anh Tuấn là người chơi accordeon kỳ cựu của Nhà hát ca múa nhạc Trung ương. Ca sĩ Thúy Hà nổi tiếng một thời với bài hát Tiếng đàn Ta Lư là mẹ Hùng.

Tình yêu âm nhạc trong con người Hùng có lẽ được khơi nguồn từ chính tiếng đàn của bố và giọng ca của mẹ. Năm lên 4 tuổi, Hùng được học đàn. Và âm nhạc đã chứng tỏ ngay ma lực của nó đối với cậu bé này.

Tuấn Hùng là anh chàng 3 trong 1. Công việc chính của anh là giảng viên piano jazz trong Nhạc viện Hà Nội. Nhưng anh lại được biết đến nhiều hơn với danh xưng nhạc sĩ - ca sĩ - trưởng ban nhạc Mùa Xuân. Anh nhớ lại: "Ngày đầu tiên lập ban nhạc Mùa Xuân, mình phải có một ca khúc độc đáo để đánh dấu ngày thành lập. Ca khúc Mùa Xuân đã được sáng tác trong có 1 giờ đồng hồ và sau đó "ẵm" giải nhất Liên hoan các ban nhạc sinh viên năm 1998. Tác giả bài hát cũng đoạt luôn giải Người chơi đàn hay nhất".

Từ khi xuất hiện trên chương trình Trò chơi âm nhạc, Tuấn Hùng được biết đến nhiều hơn nên cũng càng "phải thận trọng hơn". Để có thể chơi được tất cả những bản nhạc nhiều khi rất ngẫu hứng theo diễn biến cuộc chơi, anh phải tìm tòi và đặc biệt là đọc thật nhiều. Ngoài ra, anh còn kiêm cả vị trí phó giám đốc công ty Truyền thông và sự kiện TAF, phụ trách mảng kỹ thuật phòng thu, âm nhạc và chất lượng băng đĩa. Có lẽ vì rất bận bịu nên thoạt nhìn, anh có vẻ khó gần. Nhưng thực ra, Hùng là một anh chàng náo nhiệt và dễ gần, chưa thấy mặt đã thấy tiếng.

Tìm kiếm thành công bằng con đường giảng dạy piano jazz nhưng Tuấn Hùng lại rất mê nhạc play-jazz. Anh có thể say sưa nói hàng giờ không chán về thể loại nhạc rất kén người nghe này. Anh cũng từng sang Thụy Điển và Mỹ để học chuyên sâu về play-jazz.

Tuấn Hùng cũng nhận được khá nhiều lời mời làm nhạc phim nhưng anh chỉ chọn lọc chứ không nhận xô bồ. Hiện tại, anh tham gia viết nhạc cho phim hoạt hình Giấc mơ bong bóng theo đơn đặt hàng của Hãng phim truyện Việt Nam. Hùng nói, anh cũng yêu thích điện ảnh nhưng lúc này âm nhạc đang chiếm vị trí số một trong quỹ thời gian của anh.

Tới đây, Tuấn Hùng sẽ phát hành album đầu tay với 8 ca khúc do chính anh sáng tác và biểu diễn với thể loại play-jazz. Hy vọng album sẽ mang đến nhiều điều thú vị cho người yêu nhạc.

Còn chuyện yêu đương. Không biết vì quá bận rộn với công việc hay vì... lười yêu mà đến giờ, chàng trai đa tài này vẫn một mình. Anh chỉ tuyên bố đơn giản là 30 tuổi tính đến chuyện đó cũng chưa muộn.

Theo Thời Trang Trẻ