Từ trường quay Trung Quốc, Ngô Thanh Vân dốc bầu tâm sự

(Dân trí) - “Những ngày quay kéo dài làm giấc ngủ tôi không đủ. Tôi thấy mình bắt đầu nhớ đến những món ăn quê nhà như: canh chua, cá kho…”.

“Nhớ những dòng xe tấp nập kề sát nhau và nhất là nhớ thời tiết mà tôi đã quá quen của TPHCM. Tôi đã bắt đầu đếm ngược, để mong sao cho mau đến ngày về”, từ trường quay phim Biệt đội Ưng biển, tại Trung Quốc, Ngô Thanh Vân thổ lộ.

 

Hiện đang ở  Trung Quốc để tham gia đóng trong bộ phim hành động Biệt đội Ưng biển do Trung Quốc sản xuất. Ngô Thanh Vân đã trải qua 10 ngày xa nhà vất vả vật lộn với phim trường và những cảnh quay. Nhưng những ngày dài ở nước bạn đã giúp Ngô Thanh Vân khám phá nhiều điều thú vị. “Tôi đã  học được rất nhiều từ đơn giản và thông dụng của Trung Quốc. Và điều làm tôi ngạc nhiên là thật ra tiếng Việt và tiếng Trung Quốc có rất rất nhiều từ giống nhau. Đôi khi tôi chỉ đùa với bạn bè rằng: “Bạn cứ lấy đại một từ tiếng Việt nào đó bỏ dấu ra, là nó thành ngay tiếng Tàu”. Và bạn biết không, đôi lúc sự thật là tôi nói đúng”.

 

“Ý thức người dân tại tỉnh Nanning rất cao. Ban đầu tôi tưởng Nanning chỉ là một tỉnh nhỏ, nhưng thật sự Nanning rất lớn với cư dân quá đông. Tôi có thể tưởng tượng diện tích Nanning có thể lớn hơn cả TP HCM. Đường phố nơi đây thật rộng với nhiều len ngược chiều nhau. Đặc biệt, người dân tỉnh này ngoài xe hơi họ lại rất thích dùng xe máy điện. Thật dễ thương khi thấy đôi tình nhân sau ngày làm việc đèo nhau về trên chiếc nhỏ chút xíu nhưng vẫn lăn đều bánh”.

 

Người đẹp của Dòng máu anh hùng không giấu được sự ngạc nhiên nhất lại chính là ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường tại đây. “Một lần ghé qua chợ đêm thử miếng tàu hủ thối. Tôi thấy thật đáng phục vì cả một chợ đêm đông đúc thế kia mà chẳng có lấy một miếng rác trên đường. Cứ cách bước chân tôi đi khoảng 3 mét là lại có một chiếc sọt rác vừa vặn nằm ngay giữa lòng đường. Ý thức giữ vệ sinh tỉnh này đáng nể thật”.

 

Những ngày này, thời tiết ở Trung Quốc đã bắt đầu se se lạnh, cái lạnh và những ngày xa nhà khiến Ngô Thanh Vân cảm thấy buồn và nhớ nhà. “Những ngày quay kéo dài làm giấc ngủ tôi không đủ. Tôi thấy mình bắt đầu nhớ đến những canh chua, cá kho, những dòng xe tấp nập kề sát nhau, và nhất là thời tiết mà tôi đã quá quen của TP HCM. Tôi đã bắt đầu đếm ngược, để mong sao cho mau đến ngày về. Cuộc hành trình giờ đây chỉ mới có nửa đoạn đường, và tôi sẽ phải cố gắng làm thật tốt để xứng đáng là một phần nhỏ đại diện cho đất nước thân yêu của mình”.
 
Từ trường quay Trung Quốc, Ngô Thanh Vân dốc bầu tâm sự - 1


Từ trường quay Trung Quốc, Ngô Thanh Vân dốc bầu tâm sự - 2


Từ trường quay Trung Quốc, Ngô Thanh Vân dốc bầu tâm sự - 3


Từ trường quay Trung Quốc, Ngô Thanh Vân dốc bầu tâm sự - 4


Từ trường quay Trung Quốc, Ngô Thanh Vân dốc bầu tâm sự - 5


Từ trường quay Trung Quốc, Ngô Thanh Vân dốc bầu tâm sự - 6


Từ trường quay Trung Quốc, Ngô Thanh Vân dốc bầu tâm sự - 7
Một số hình ảnh của Ngô Thanh Vân trong phim Biệt đội Ưng biển

 

Tin: Nguyên Phan

Ảnh: VAA cung cấp