Trương Ngọc Ánh mặc gợi cảm, xúc động khi gặp nghệ sĩ violin Hàn Quốc

Mộc Khải

(Dân trí) - Vừa gặp lại, đôi bạn thân Trương Ngọc Ánh và Jmi Ko đã rơi nước mắt, ôm chầm lấy nhau khiến nhiều người xúc động.

Hôm 22/6, Trương Ngọc Ánh cùng nhiều nghệ sĩ Việt như ca sĩ Thảo Trang, Vũ Thảo My... đã đến chúc mừng nghệ sĩ violin người Hàn Quốc Jmi Ko ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên My destiny.

Tại buổi ra mắt, Trương Ngọc Ánh thu hút sự chú ý của công chúng khi diện đồ đen quyến rũ, khoe sắc vóc ở tuổi U50. Đặc biệt, khi nữ diễn viên vừa xuất hiện trên thảm đỏ cùng bó hoa chúc mừng, Jmi Ko xúc động, không cầm được nước mắt. Nghệ sĩ Hàn Quốc bật khóc, ôm chầm lấy Trương Ngọc Ánh.

Trương Ngọc Ánh mặc gợi cảm, xúc động khi gặp nghệ sĩ violin Hàn Quốc - 1

Diễn viên Trương Ngọc Ánh đến chúc mừng Jmi Ko (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trương Ngọc Ánh và Jmi Ko vốn là đôi bạn thân thiết nhiều năm. Cặp đôi thường xuyên có mặt tại các sự kiện đặc biệt của nhau. Diễn viên Áo lụa Hà Đông cho biết cô rất quý mến Jmi Ko bởi nữ nghệ sĩ người Hàn Quốc luôn hết lòng với nghệ thuật.

Bên cạnh đó, Trương Ngọc Ánh còn bày tỏ sự cảm thông trước hoàn cảnh của Jmi Ko khi nữ nghệ sĩ violin người Hàn luôn không ngừng nỗ lực, cùng con gái chống chọi với bệnh xương thủy tinh suốt nhiều năm nay.

Chia sẻ về con gái của mình, Jmi Ko cho biết: "Con gái tôi vốn mắc căn bệnh xương thủy tinh nhiều năm. Trong vòng 6 năm, bé bị gãy xương đến 20 lần, đã phải trải qua 15 cuộc phẫu thuật, phải gắn thép trong người để di chuyển như người bình thường".

Nhiều năm qua, nữ nghệ sĩ phải thường xuyên di chuyển giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Cô thừa nhận với căn bệnh của con gái, sẽ không thể tránh được những rủi ro trong tương lai, song cô sẽ luôn cố gắng chăm sóc và bảo vệ con. 

Trương Ngọc Ánh mặc gợi cảm, xúc động khi gặp nghệ sĩ violin Hàn Quốc - 2

Nghệ sĩ Jmi Ko biểu diễn violin tại buổi ra mắt (Ảnh: Ban Tổ chức).

Jmi Ko cho biết sau một thời gian dài sinh sống tại Việt Nam, bản thân cô đã học hỏi được sự mạnh mẽ từ những người phụ nữ Việt. Cô cũng tự nhủ phải luôn là điểm tựa vững chắc để con có thể dựa vào.

Jmi Ko khẳng định chưa bao giờ cảm thấy khó khăn khi chăm sóc con gái. Nữ nghệ sĩ Hàn Quốc cho biết, những năm qua, khi trải qua những biến cố như thiên tai, dịch bệnh... đã có lúc cô muốn dừng lại đam mê, buông bỏ tất cả. Thế nhưng, nhờ có tình yêu mãnh liệt với nghệ thuật và sự có mặt của con gái, cô luôn có thêm động lực để "bật dậy".

Trương Ngọc Ánh mặc gợi cảm, xúc động khi gặp nghệ sĩ violin Hàn Quốc - 3

Nghệ sĩ Jmi Ko và con gái (Ảnh: Mộc Khải).

Jmi Ko chia sẻ ca khúc My destiny chính là món quà cô muốn gửi gắm đến khán giả, giúp mọi người có thêm động lực đối mặt và vượt qua những sợ hãi bằng chính nội lực của bản thân và tình yêu thương của những người xung quanh.

Nữ nghệ sĩ violin khẳng định sản phẩm âm nhạc này sẽ không thể hoàn thành nếu như bên cạnh cô không có những người thân yêu, đặc biệt là con gái Amy.

Jmi Ko là nghệ sĩ Hàn Quốc có hơn 13 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam, từng biểu diễn violin ở nhiều chương trình, sự kiện và có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ Việt.

Năm 2020, Jmi Ko gây ấn tượng khi phát hành MV Heal the world quay tại Lăng Cô, Huế, quảng bá vẻ đẹp Việt Nam và kêu gọi mọi người chung tay giúp trẻ em nghèo bị bệnh tim.

Cô hiện là giám đốc dàn nhạc giao hưởng kiêm giảng viên bộ môn violin tại một trường quốc tế ở TPHCM.

Thời gian qua, Jmi Ko cũng ra sức học tiếng Việt với mong muốn có thể tham gia những chương trình truyền hình tại Việt Nam. Cô cho biết hiện đã có thể nghe và hiểu tiếng Việt nhưng để nói tốt thì cô cần thêm thời gian trau dồi.