Trương Ngọc Ánh: Chuyện tôi sẽ sống ở Mỹ thì không có rồi...

"Xin thú thật là tôi rất mê món bún ốc và thấy chẳng ở đâu có bún ốc ngon như ở Hà Nội cả. Vì thế nên sẽ không có chuyện tôi không ở Việt Nam rồi", Trương Ngọc Ánh tâm sự.

Chị là người Hà Nội lại sinh sống ở TPHCM, mỗi lần trở lại quê hương, cảm xúc của chị như thế nào?

Tôi vẫn thường ra Hà Nội vì gia đình vẫn ở ngoài này, một phần vì công việc nên cũng phải bay ra thường xuyên nhưng lần nào trở về cũng cảm thấy háo hức, nao nao. Hà Nội bình yên chứ không ồn ào náo nhiệt như ở Sài Gòn, lần nào ra Hà Nội tôi cũng ghé qua phố Hàng Đường và trong túi xách về Sài Gòn không thể thiếu những quả ô mai chua chua ngọt ngọt được. Một đặc sản rất riêng của thủ đô đấy.(cười).

2006 là một năm khá thành công cả trong sự nghiệp diễn xuất và kinh doanh của Trương Ngọc Ánh. Nhìn lại một năm qua, chị thấy mình đã làm được những gì và còn những việc gì chưa thực hiện được?

Năm qua, tôi đã tham gia hai bộ phim Áo lụa Hà ĐôngSài Gòn nhật thực, đây là hai nhân vật mà tôi rất tâm đắc nên đã rất cố gắng để hoá thân vào nhân vật một cách tốt nhất và tôi cảm thấy hài lòng. Còn hoạt động của công ty năm nay đã đi vào ổn định, có thêm chi nhánh mới và cả những hoạt động mở rộng. Tôi nghĩ là những nỗ lực của tôi và của nhiều người khác nữa đã có được những thành công nhất định rồi.

Trong năm nay, khán giả sẽ thấy hình ảnh một Trương Ngọc Ánh màn ảnh và một Trương Ngọc Ánh như thế nào trên thương trường trong vai trò là một doanh nhân?

Ngày 8/3 tới, bộ phim Áo lụa Hà Đông sẽ được công chiếu, khán giả sẽ thấy một hình ảnh rất khác của tôi với các nhân vật mà tôi đã thể hiện, trong phim Sài Gòn nhật thực được công chiếu vào tháng 5/2007 là một hình ảnh Trương Ngọc Ánh khác nữa và sau đó lại sẽ là một hình ảnh hoàn toàn khác của tôi trong một nhân vật nào đó mà tôi chưa thể “bật mí” được vào lúc này. Còn với công việc kinh doanh, tôi tự nhận mình là một người hoạt bát và chịu khó, vì vậy việc xây dựng và phát triển tiếp tục thương hiệu Ánh Việt của công ty luôn được tôi ưu tiên hơn cả.

Dường như chị quá mải mê mới sự nghiệp mà quên mất tổ ấm mới gây dựng của mình. Chị nghĩ sao về ý kiến này?

Tôi không nghĩ như vậy, tôi quý trọng những phút giây hạnh phúc của mình và vẫn đang hưởng thụ điều đó đấy chứ.

Chị sẽ chấm cho mình mấy điểm trong vai trò làm một người vợ?

Tôi vẫn nói là mình đang trong thời gian tập làm vợ đấy, còn đạt đựơc mấy điểm thì điều này có lẽ phải hỏi “ông xã” tôi thôi chứ tôi chẳng tự chấm cho mình được (cười).

Với chị, hạnh phúc được nhìn nhận như thế nào?

Là những gì giản dị nhất nếu mình biết quý trọng những phút giây hạnh phúc khi ở bên nhau dù là ít ỏi còn hơn là cứ ở gần nhau suốt nhưng không cảm nhận được là mình đang hạnh phúc. Tôi nghĩ không phải cứ gần nhau nhiều mà hay đâu, điều quan trọng trong tình cảm là cần tin tưởng và luôn trân trọng lẫn nhau.

Chị và ông xã sống xa nhau, trong tương lai chị tính theo chồng về Mỹ hay sẽ kéo “chàng” về Việt Nam?

Xin thú thật là tôi rất mê món bún ốc và thấy chẳng ở đâu có bún ốc ngon như ở Hà Nội cả. Vì thế nên sẽ không có chuyện tôi không ở Việt Nam rồi (cười). Nói vậy cho vui thôi nhưng chuyện tôi sẽ sống ở Mỹ thì không có rồi. Trước khi cưới, chúng tôi đã bàn bạc với nhau rất nhiều về chuyện này, cả hai vợ chồng sẽ cùng đi đi về về và chuyện kéo “chàng” về Việt Nam cũng có thể xảy ra lắm chứ.

Kế hoạch đón Tết năm nay của chị như thế nào?

Tết năm nay ông xã sẽ về Việt Nam ăn Tết, chúng tôi sẽ ăn tết cả Hà Nội và Sài Gòn, đặc biệt hơn một tí là năm nay vừa đón năm mới vừa để tân gia nhà mới luôn. Trước Tết bao giờ tôi cũng đi chợ hoa và sắm cho mình đủ cả hoa đào, hoa mai và cây quất nữa.

Theo Huyền My
Ngôi Sao