Triệu Vy: "Đừng coi tôi là đại minh tinh"

(Dân trí) - Ấn tượng mà Triệu Vy luôn tạo được trong suốt buổi phỏng vấn với tạp chí Trendhealth của Trung Quốc, số tháng 4/2007- chính là sự giản dị rất đáng yêu của một ngôi sao có tầm cỡ.

Triệu Vy cho biết, cô luôn muốn mình được thoải mái, và những người tiếp xúc với cô cũng được như vậy. Thật gần gũi, chân thành, Triệu Vy nói: "Đừng coi tôi là đại minh tinh, tôi chỉ là một diễn viên mà thôi".

 

Bạn cảm thấy thế nào là một cuộc sống lành mạnh?

 

Tôi nghĩ, sống như ba mẹ tôi là tốt nhất, ngủ sớm dậy sớm, ăn uống điều độ, không thức đêm. Cuộc sống như vậy rất lành mạnh, tôi rất ngưỡng mộ, nhưng lại không làm được. Thật ra, so với sự lành mạnh của thể xác, thì sự lành mạnh trong tâm hồn cần thiết hơn. Vì vậy, theo tôi, sự trong sáng lành mạnh của tâm hồn mới là điều quan trọng.

 

Theo bạn thế nào là gợi cảm?

 

Sự chấp nhận cuộc sống một cách thoải mái chính là gợi cảm. Chỉ khi nào bạn là chính mình, tự tin, không hổ thẹn, bạn mới có thể bộc lộ trọn vẹn sự gợi cảm. Tóm lại, gợi cảm chính là sự vô tư, không che giấu, cũng không quá khêu gợi. Ai ai cũng đều gợi cảm.

 

Quan điểm của bạn thế nào về tình yêu?

 

Tôi rất thích một câu chuyện về một cô gái sau khi mất trí, gặp lại người yêu cũ và đón nhận cuộc sống mới, quên hết những ký ức đau buồn. Ẩn ý của câu chuyện chính là một người khi đứng trước những đau thương trong tình yêu sẽ như người bị mắc bệnh mất trí vậy. Tình yêu đẩy lùi những ký ức đau thương, xoa dịu những nỗi đau và mang lại niềm vui mới trong cuộc sống.

 

Triệu Vy: "Đừng coi tôi là đại minh tinh" - 1
 

Theo bạn, nguyên tắc của người phụ nữ khi yêu là gì?

 

Đó là lòng tự trọng!

 

Nếu bày tỏ tình cảm trước, như vậy có phải đánh mất sự tự trọng của mình không?

 

Can đảm bày tỏ tình yêu của mình là việc rất bình thường, sao lại gọi là đánh mất tự trọng?

 

Vậy, nếu bạn thành đạt và tự gánh vác kinh tế gia đình, thì có khiến người đàn ông mất lòng tự trọng?

 

Chắc chắn sẽ gây tổn thương lớn! Bản thân tôi cho rằng, nếu một người đàn ông không thể lo cho chính mình thì làm sao gánh vác tình yêu của một người con gái. Song, trong tình yêu, cùng giúp đỡ, động viên nhau, cho và nhận mới gọi là chia sẻ. Một người chỉ biết đòi hỏi, dù là nam hay nữ cũng sẽ bị bỏ đi.

 

Triệu Vy: "Đừng coi tôi là đại minh tinh" - 2
 

Nếu bạn yêu một người đã có nơi có chốn, bạn sẽ thế nào?

 

Tôi không thích sự tranh giành và không thích sự phức tạp. Tôi cho rằng mối quan hệ như thế, ngay lúc bắt đầu đã là một chuyện phức tạp: tự trọng, giấu giếm, hẹn thề, lừa dối… Để đơn giản, tôi sẽ từ bỏ dù với tôi, người đó có quan trọng tới mức nào.

 

Người đàn ông ra sao sẽ khiến bạn rung động?

 

Xuất hiện ở thời điểm thích hợp sẽ khiến tôi rung động. Sự xuất hiện của anh ấy phải là sự bù đắp cho những thiếu sót của tôi. Tôi không có một mẫu người nhất định. Tôi không phải là người tự định sẵn mẫu người đàn ông cho riêng mình, như vậy sẽ rất nhiều (cười). Những người tôi thích nếu nói có một điểm chung nào đó, họ đều rất lịch sự, năng động, tràn đầy sức sống và có hoài bão.

 

Nếu bạn muốn chia sẻ một câu tâm đắc nhất về tình yêu, câu nói đó là gì?

 

Không tham vọng sẽ không có thất vọng. Đừng xem tình yêu như một việc quá đặc biệt, tình yêu cũng bình thường như những việc khác. Phải để tình yêu đi vào cuộc sống của bạn, chứ không xa rời cuộc sống.

 

Triệu Vy: "Đừng coi tôi là đại minh tinh" - 3
 

Còn một câu nữa, đó là “Nụ cười là nguồn gốc ý nghĩa của tình yêu”. Nụ cười đó không chỉ là sự hài hước mà người đàn ông đem đến cho bạn, mà đó còn là nụ cười cảm thông và thấu hiểu. Một người đàn ông có thể khiến bạn cười, dù đó là kiểu cười thế nào đi nữa thì đó cũng chính là sự khởi đầu của tình yêu.

 

Theo bạn, sự hấp dẫn của người phụ nữ nằm ở đâu?

 

Theo tôi, mỗi phụ nữ đều có bảo bối riêng. Quan trọng phải biết “tốt khoe xấu che”.

 

Chị tự nhận xét bản thân mình xem?

 

Tôi là người luôn thích tìm tòi và cầu tiến.

 

Vậy bạn làm thế nào để giữ được sự nhiệt huyết trong cuộc sống?

 

Tiền bạc, tình yêu, không phải lúc nào cũng có, nhưng nhiệt huyết sẽ luôn tồn tại. Chỉ cần bạn luôn hứng thú, yêu cuộc sống này thì khát vọng, nhiệt huyết sẽ không bao giờ chết.

 

Triệu Vy: "Đừng coi tôi là đại minh tinh" - 4
 

Nếu phải chọn giữa sức khoẻ, hạnh phúc và danh vọng, bạn sẽ chọn cái gì? Nếu tự chấm điểm cho mình, bạn sẽ cho mình bao nhiêu điểm?

 

Theo tôi, sức khỏe là quan trọng nhất. Sức khỏe quan trọng như không khí vậy, có sức khỏe mới có thể làm mọi việc. Tôi cảm thấy hạnh phúc và sự đầy đủ có mối liên hệ với nhau. Biết thỏa mãn với cuộc sống là điều quan trọng nhất, về mặt này tôi rất hài lòng về chính mình. Cuối cùng, danh vọng là một thứ xa hoa, tôi cho rằng không nên quá đeo đuổi nó. Nếu tự cho điểm bản thân, tôi nghĩ, mình xứng đáng được 8/10 điểm sức khoẻ, 5/10 điểm hạnh phúc và 3/10 điểm danh vọng.

 

Mi Vân

Theo TH