Triển lãm tranh kí họa chiến trường của họa sĩ Lê Duy Ứng

(Dân trí) - Ngày 27/4, Hội Văn học nghệ thuật Quảng Trị đã tổ chức triễn lãm gần 300 bức tranh ký hoạ chiến trường của Đại tá, họa sĩ quân đội Lê Duy Ứng nhân kỉ niệm 40 năm giải phóng Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2012).

Đại tá, họa sĩ Lê Duy Ứng- chiến sĩ trinh sát của E101-F325, bị hỏng mắt khi tham gia đoàn quân giải phóng tiến vào Sài Gòn ngày 28/4/1975. Khi tỉnh dậy trước mắt ông là một màu đen tối, giữa sự sống và cái chết, ông đã vẻ bức tranh chân dung Bác cùng với lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng và ghi đậm dòng chữ “Ánh sáng niềm tin! Con nguyện dâng Người tuổi thanh xuân” được tác giả vẽ bằng chính máu từ đôi mắt của mình.
Triển lãm tranh kí họa chiến trường của họa sĩ Lê Duy Ứng
Họa sĩ Lê Duy Ứng
Sau khi bị thương ở mắt, và phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật ghép giác mạc , mắt khi sáng, khi tỏ, khi mờ đục có lúc tối hẳn. Nhưng niềm tin luôn đi theo họa sĩ Lê Duy Ứng, thôi thúc ông sáng tạo, đến nay đã có hơn 3.000 bức tranh kí họa chân dung Bác Hồ, gần 200 tác phẩm điêu khắc, hơn 2.000 kí họa về chiến trường, trong đó có 500 bức kí họa về chiến trường Quảng Trị
Cũng tại buổi triển lãm, họa sĩ Lê Duy Ứng đã vẽ một bức kí họa chân dung Bác Hồ.
Nguyễn Hương