Trần Ngọc Vàng dở khóc dở cười khi đóng phim cùng... trăn

B.Phương

(Dân trí) - Khi ghi hình phim "Trên bàn nhậu dưới bàn mưu", Trần Ngọc Vàng phải vượt qua nỗi sợ hãi để thực hiện nhiều cảnh quay cùng trăn.

Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu là phim "chốt sổ" thị trường điện ảnh Việt năm nay. Trong tác phẩm sắp ra rạp, Trần Ngọc Vàng đảm nhận vai phản diện Trực, kẻ lừa tiền Gạo (Diệu Nhi) và Triệu (Thúy Ngân). 

Chia sẻ với truyền thông, Trần Ngọc Vàng bày tỏ sự phấn khích khi tham gia phim. Nam diễn viên cho biết vai Trực giúp anh làm mới hình ảnh hiền lành vốn quen thuộc trong các tác phẩm trước đó, đồng thời giúp anh nâng cao khả năng diễn xuất. 

"Nhân vật không lớn, không nhỏ, vừa đủ và cũng là thử thách trong sự nghiệp đóng phim của tôi. Đó là một doanh nhân kiệm lời, bí ẩn. Tôi hy vọng khắc họa trọn vẹn chân dung "sói già" bề ngoài đẹp mã mà bản chất nham hiểm, đem đến cho khán giả một Trần Ngọc Vàng khác lạ", diễn viên gen Z nói. 

Trần Ngọc Vàng dở khóc dở cười khi đóng phim cùng... trăn - 1

Trần Ngọc Vàng đóng vai phản diện trong phim điện ảnh mới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Để chuẩn bị cho vai diễn, Trần Ngọc Vàng ghi chép, tìm hiểu những chi tiết về nghề nghiệp, câu chuyện, tính cách nhân vật. Anh cũng tìm một số phim có vai phản diện thú vị để tham khảo. Đặc biệt, diễn viên tự tin với những đoạn thoại dài, các cảnh quay "thao túng tâm lý".

Ngoại hình của nhân vật Trực cũng được Trần Ngọc Vàng đầu tư kỹ lưỡng. Anh đề xuất được cạo một phần chân mày và hóa trang vết sẹo, tạo điểm nhấn cho gương mặt.

Trần Ngọc Vàng dở khóc dở cười khi đóng phim cùng... trăn - 2

Một cảnh quay của diễn viên trong phim (Ảnh: Chụp màn hình).

Nhắc đến điều ám ảnh khi quay Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu, Trần Ngọc Vàng nói đùa: "Tôi bị biên kịch và đạo diễn chơi khăm. Các anh biết tôi sợ nhất động vật không chân, vậy mà các anh viết kịch bản "thú cưng của Trực là một con trăn". Người ta nuôi thú cưng phải yêu thương, nâng niu nó, còn tôi sợ chết khiếp".

Mỗi lần quay phim cùng trăn, Trần Ngọc Vàng không giấu được sự sợ hãi. Tuy nhiên, vì không muốn tiến độ đoàn phim bị ảnh hưởng, nam diễn viên gồng mình, cố gắng dùng tay không cầm con trăn.

"Có lần trên trường quay, tôi nghe chị Khả Như nói: "Trực ơi đứng lên em". Tôi không hiểu ý của chị, tưởng đâu ra hiệu theo chỉ dẫn của đạo diễn. Sau đó, tôi tá hỏa nhận ra con trăn bò lên ghế tôi ngồi từ lúc nào", diễn viên kể kỷ niệm "nhớ đời". 

Sau năm 2023 bận rộn với các phim như Người mặt trời, Rừng dịu dàng và sắp tới là Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu, Trần Ngọc Vàng hy vọng được ghi nhận nỗ lực trong diễn xuất và lắng nghe góp ý của khán giả cũng như các đàn anh, đàn chị trong nghề. 

Trần Ngọc Vàng quê ở Ninh Thuận, tốt nghiệp ngành diễn viên trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM.

Anh bắt đầu nổi tiếng với vai diễn trong phim truyền hình ăn khách Giấc mơ của mẹ (2022).