Trần Bảo Sơn trở lại với phim kinh dị

(Dân trí) - Vừa trở về sau chuyến đi Mỹ, Trần Bảo Sơn lại vội vã lên đường đi Long Xuyên, chuẩn bị cho những cảnh quay đầu tiên của bộ phim kinh dị “Đoạt hồn” của đạo diễn Hàm Trần.

Sau vai diễn người đàn ông kỳ lạ trong phim “Đập cánh giữa không trung” của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, trước đó là bộ phim kinh dị “Ngôi nhà trong hẻm” Trần Bảo Sơn lại vào vai trong một bộ kinh dị. Có vẻ như anh rất có duyên với thể loại phim này.

Suốt hai năm qua, kể từ sau “Ngôi nhà trong hẻm”, Trần Bảo Sơn tạm gác công việc phim ảnh để dồn sức cho việc kinh doanh. Về Việt Nam khoảng gần 10 năm, lập gia đình và trở thành một phần của làng showbiz, Trần Bảo Sơn đã có những thành công nhất định. Từ khi có con gái nhỏ Bảo Tiên, anh sống tại Việt Nam nhiều hơn, nhưng vẫn đi về giữa Việt Nam và Mỹ để điều hành công việc kinh doanh của gia đình.

Trần Bảo Sơn trở lại với phim kinh dị

Vào nửa cuối năm 2013, Trần Bảo Sơn bất ngờ trở lại phim trường trong bộ phim độc lập, thuộc dòng art- house “Đập cánh giữa không trung”. Vai diễn của Trần Bảo Sơn được đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp miêu tả, giống như một mẫu người lạnh lùng, ham tìm kiếm vẻ đẹp khác thường của người phụ nữ, nhưng cuối cùng mọi thứ đã trở nêm vượt tầm kiểm soát của anh ta, vì xúc cảm của con người vượt qua cả lý trí… Bộ phim vẫn đang trên bàn dựng và theo một nguồn tin đáng tin cậy, có thể phim sẽ được gửi để trình chiếu tại LHP Cannes 2014.

Bộ phim “Đoạt hồn” của đạo diễn Hàm Trần sẽ được bấm máy cảnh đầu tiên tại Long Xuyên vào ngày 26/12. Trong phim, Trần Bảo Sơn đảm nhận vai nam chính. Trần Bảo Sơm tâm niệm thà đóng ít phim, nhưng sẽ chọn lựa những vai thật phù hợp để khán giả luôn nhớ tới mình như một diễn viên nghiêm túc và giàu sáng tạo.

Trần Bảo Sơn trở lại với phim kinh dị

“Nhân vật của tôi tên Huy, một người đàn ông bí ẩn, yêu con đến cuồng si, nhưng hàng loạt câu chuyện xảy ra liên tiếp dần lật mở những góc khuất bí ẩn trong đời anh ta. Một vai diễn hoàn toàn khác biệt với những hình ảnh trước đây. Tôi cảm thấy đây đúng là hình mẫu nhân vật mà tôi muốn theo đuổi. Nó mang đến sự hồi hộp bất an, những sự thật giấu kín bên trong vẻ ngoài hiền lành nhẹ nhàng, và nó bất ngờ bật tung vào kết phim với một chân dung hoàn toàn khác. Để làm được điều đó, người diễn viên cần phải dấn thân rất sâu vào nhân vật, để khi bùng phát sẽ là một cơn cuồng nộ thực sự”, Trần Bảo Sơn chia sẻ.

Hiện Trần Bảo Sơn đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho vai diễn của mình. “Đoạt hồn” sẽ quay chủ yếu ở vùng tứ giác Long Xuyên và châu thổ sông Mekong, với những bối cảnh đậm màu sắc tâm linh xen lẫn những phong cảnh đẹp miệt mài của miền sông nước…

Phan Anh