Top 2 Đồ Rê Mí quậy tưng bừng trước đêm Chung kết

(Dân trí) - Trái với tâm lý căng thẳng của những thí sinh các cuộc thi âm nhạc trưởng thành, top 2 Đồ Rê Mí vẫn thỏa sức đùa nghịch trước thềm Chung kết. Cậu em Hải Nam còn “nhí nhố” quỳ xuống, nắm tay chị Thu An thủ thỉ: “Công chúa ơi ta yêu nàng lắm”.

20h tối mai, ngày 21/9, đêm Chung kết Đồ Rê Mí 2014 sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV3. Nhìn lại chặng đường đã qua của Đồ Rê Mí 2014 khán giả dễ dàng nhận thấy cá tính âm nhạc đầy khác biệt của hai gương mặt lọt vào đêm thi Chung kết.

Hải Nam và Thu An.
Hải Nam và Thu An.

Cô bé đến từ Quảng Ninh Vũ Thu An luôn thu hút sự chú ý của khán giả bởi chất giọng cao với những quãng ngân, những luyến láy ấn tượng. Còn cậu bé được khán giả nhớ tên với biệt danh “anh Ba Khía” Hải Nam lại lôi cuốn khán giả bởi chất giọng truyền cảm và phong cách trình diễn hồn nhiên, đáng yêu.

Có mặt tại phòng tập của các bé Đồ Rê Mí trước thềm chung kết, PV bắt gặp Hải Nam đang buồn thiu, khóc nhè. Hỏi ra mới biết anh chàng chỉ thích tập chung phòng bên với các anh chị top 12 vì đông vui mà không thích tập riêng tiết mục đơn ca. Giảng viên Lan Hương phải “nghĩ kế” dụ Hải Nam bằng cách bảo Nam kể cho cô nghe về những chú rối con thấy trong chuyến đi Singapore quay MV với Thu An vừa qua. Thế là anh chàng “bị lừa ngọt” mà không hay biết, một lúc sau lại quay ra tập hát véo von.

Top 6 Đồ Rê Mí cùng các giảng viên và biên đạo múa.
Top 6 Đồ Rê Mí cùng các giảng viên và biên đạo múa.

“Cháu không biết được chọn vào top 2 là như thế nào đâu, cứ đòi đi chơi với các anh chị cơ, thấy đông vui là con thích. Cháu thích nhất chị Trang Thư và cả chị Thu An nữa, bài nào chị Trang Thư và Thu An hát cháu cũng hát theo và thuộc”, chị Nguyễn Thị Huệ (mẹ bé Nam) vừa quan sát con tập vừa kể.

Chị Huệ còn nhớ như in những ngày đầu Nam thi Đồ Rê Mí: “Lúc mới ra Hà Nội, nhiều từ của miền Bắc con chưa hiểu, các cô chú chạy chương trình cứ bảo “Nam tươi lên con, xinh lên con”, cháu không hiểu gì. Phải nói là đẹp thì con mới biết. Nhưng giờ mỗi lần được nhắc “tươi lên con” là nhe răng ra liền”.

Kết thúc buổi tập với anh chàng siêu quậy, giảng viên âm nhạc Lan Hương - người hướng dẫn hai thí sinh các ca khúc quốc tế trong đêm chung kết bật mí với PV: “Anh chàng này cá tính lắm. Nhiều năm gắn bó với Đồ Rê Mí, sau bé Thanh Trúc thì đây là bé thứ hai mà tôi ấn tượng vì tố chất nghệ sỹ. Ở vòng loại tôi chưa ấn tượng gì về bé nhưng càng vào những vòng trong, Hải Nam là thí sinh đem đến cho chúng tôi nhiều sự bất ngờ nhất”.

“Có thể lúc tập con mải chơi, không tập trung, đến lúc tổng duyệt vẫn làm cô giáo lo lắng nhưng lên sân khấu luôn làm tốt hơn lúc tập. Tôi thấy ở con tố chất của một ca sỹ triển vọng trong tương lai, đó chính là lên sân khấu thì tỏa sáng”, giảng viên Lan Hương chia sẻ.

Top 6 Đồ Rê Mí cùng các giảng viên và biên đạo múa.

Trong lúc đó, Hải Nam loáng cái đã chạy ra ngoài, lấp ló trước cửa phòng xem Thu An tập và hát theo. Ca sỹ Hoàng Yến - đồng thời cũng là một giáo viên thanh nhạc theo sát các bé Đồ Rê Mí kể: “Hải Nam nhỏ tuổi nhất, con là một cậu bé rất vô tư, sểnh ra một chút là bé nghịch khiến cô giáo rất đau đầu nhưng cũng thường xuyên làm mọi người phì cười. Con hay để ý hôm nay cô Yến có son màu gì, cô Yến có gắn mi giả đi diễn không, mỗi lần đến lớp chưa kịp chào cô đã ôm chầm lấy cô.

Khi dạy con bài hát “Em tập leo núi”, vì con chưa hát rock bao giờ nên cô hướng dẫn con phải gầm gừ như một con hổ, đôi khi con quên, cô giáo lại phải hô: “Con ơi, hổ đâu” thì con mới làm theo nhưng đến khi lên sân khấu thì con lột xác hoàn toàn”.

Trái ngược với Hải Nam, Thu An (8 tuổi) lại rất chăm chú và tập trung nghe cô giáo hướng dẫn. Ngay cả khi hát mộc, giọng hát của Thu An cũng rất vang và sáng.

Hải Nam và Thu An trong chuyến đi Singapore quay MV.
Hải Nam và Thu An trong chuyến đi Singapore quay MV.

Chị Đỗ Thị Kim Dung, mẹ bé Thu An kể: “Hơn 2 tuổi, con đã ngồi xem ca nhạc thiếu nhi hàng tiếng đồng hồ, tự thuộc bài hát rồi hát theo. Lớn hơn một chút, gia đình thấy cháu yêu thích đã cho cháu đi học hè ở trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Quảng Ninh. Vì ở nhà tính cháu hơi nhút nhát nên tôi cho cháu đi học nhảy để mạnh dạn hơn, không ngờ lại phát hiện ra năng khiếu của con”.

Tuy mới học khiêu vũ được một năm nhưng cô bé đã kịp rinh về 2 huy chương vàng, 2 huy chương đồng, hai hạng 4 trong các kì thi ở Quảng Ninh và một số tỉnh lân cận.

Hải Nam và Thu An trong chuyến đi Singapore quay MV.

Tình yêu âm nhạc dường như đã thấm vào máu Thu An. Trong khi tổng duyệt Đồ Rê Mí, các cô chú êkip thực hiện chương trình nhắc Thu An chỉ khớp vũ đạo cùng nhóm múa, không hát để giữ giọng nhưng cứ nghe nhạc, cô bé lại nghêu ngao hát.

Cũng nhờ việc tập luyện khiêu vũ từ sớm nên Thu An duy trì được thể lực khá tốt, cường độ tập luyện dày đặc nhưng cô bé không hề áp lực và mệt mỏi.

Là giảng viên hướng dẫn hai bạn nhỏ các ca khúc Việt Nam trong đêm Chung kết, chị Kiều Vân nhận xét: “Thu An là cô bé rất thông minh, con có quãng giọng rộng, khả năng định âm tốt, giọng ca khỏe, vang, sáng”.

Hai chị em rất thân thiết.
Hai chị em rất thân thiết.

Ở ngoài quan sát cuộc trò chuyện của người lớn, Hải Nam đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại giả vờ chạy qua để “nghe ngóng” còn Thu An thì véo von “kể tội” Hải Nam trong chuyến đi Singapore vừa qua: “Lúc đi con cũng ngồi cạnh em Hải Nam, lúc về con cũng ngồi cạnh em. Hôm trước em Hải Nam còn cầm tay con rồi quỳ xuống bảo “công chúa ơi ta yêu nàng lắm”. Em hay trêu con, cứ một tí em lại nhéo má con xong rồi còn đưa tay ra giả vờ hôn gió nữa”.

Khi được hỏi nếu con được giải Nhất, con sẽ làm gì với số tiền thưởng, cô bé xinh xắn hồn nhiên trả lời: “Con sẽ chia cho các bạn và đưa bố con, mẹ con, em gái con đi bơi ạ”.

Phương Nhung
Ảnh: BTC cung cấp