“Tôi phải hi sinh rất nhiều…”

(Dân trí) - Trò chuyện với tạp chí Vanity Fair, hoàng tử nhạc Pop Justin Bieber thừa nhận, vì sự nghiệp, anh đã phải hi sinh nhiều sở thích cá nhân và thậm chí đánh mất đời tư…

Justin Bieber, 16 tuổi được coi là hiện tương mới của âm nhạc năm 2010, chàng ca sỹ điển trai đến từ Canada này đã có một năm rất thành công trong sự nghiệp với hàng loạt giải thưởng âm nhạc lớn và liên tục những buổi diễn cháy vé.

 

Trả lời phỏng vấn tạp chí Vanity Fair tháng 2/2010, Justin Bieber nói, anh thừa nhận cái gì cũng có giá của nó, đặc biệt là danh tiếng.
 
“Tôi phải hi sinh rất nhiều…” - 1

 

“Rất khó để tôi cân bằng cuộc sống của mình. Với những đứa trẻ bình thường khác, nếu bị ốm thì có thể nằm ở nhà nhưng tôi thì không vì tôi có nhiều việc quan trọng phải làm. Nhiều khi, dù tức giận nhưng tôi vẫn phải mỉm cười. Tất nhiên tôi không thường xuyên “diễn” như vậy được. Tôi phải là tôi và tôi đã hi sinh rất nhiều, hi sinh cả đời tư,” Justin Bieber nói.

 

“Tôi yêu âm nhạc, ca hát, tôi lớn lên từ một thị trấn nhỏ và tôi yêu ca hát. Giờ đây tôi muốn trở thành một nghệ sỹ đích thực, tôi sẽ nỗ lực hết khả năng của mình.”
 
“Tôi phải hi sinh rất nhiều…” - 2

 

Nói về những nghệ sỹ lớn mà mình thần tượng, Justin Bieber cho biết: “Tôi thích Michael Jackson và Boyz II Men. Tôi thích giọng hát của họ. Michael Jackson có thể tác động tới mọi đối tượng khán giả dù già hay trẻ, anh ấy không có giới hạn và bất cứ khán giả nào cũng yêu mến. Tôi cũng muốn được mọi khán giả yêu mến và cổ vũ, tôi luôn muốn mang niềm vui tới với mọi người.”

 

Tiết lộ mới của nam ca sỹ 16 tuổi là anh thường xuyên bị mất ngủ bởi tâm trí anh vẫn thức và chạy ngoài đường dù anh đã nằm xuống giường. “Đầu óc tôi vẫn không nghỉ khi cơ thể tôi đã nghỉ. Có lẽ tôi bị lẩn thẩn rồi,” Justin Bieber nói.

 

Vĩnh Ngọc

Theo JJ