“Tôi là người rất thực tế”
(Dân trí) - Ngôi sao ca nhạc xứ Đài Dương Thừa Lâm tâm sự với báo giới rằng cô là người thực tế và ngay từ bé cô đã chẳng bao giờ mơ mộng viển vông.
“Tôi là người già trước tuổi. Tôi sống rất thực tế, không bao giờ mơ mộng viển vông. Ngày nhỏ, chẳng bao giờ tôi có suy nghĩ kiểu như “mình muốn làm phi công,” Dương Thừa Lâm tâm sự.
Ngày 16/10 tới, Dương Thừa Lâm sẽ có buổi diễn lớn tại Singapore và cô đã chuẩn bị rất kỹ cho buổi diễn này.
“Tôi đã chuẩn bị một sân khấu ấn tượng, khác lạ. Đời thường tôi thực dụng nhưng trong nghệ thuật, tôi luôn bay bổng với những ý nghĩ sáng tạo,” Dương Thừa Lâm nói.
Dương Thừa Lâm vui vẻ nói: “Tôi không tới phòng tập nhưng vẫn tập thể dục ngay tại nhà. Ví như, tôi thay các quả tạ bằng những chai nước khoáng. Thời gian qua tôi bị tăng cân chút xíu nhưng chắc chắn mọi người sẽ thấy một Dương Thừa Lâm thon thả trên sân khấu trong ngày 16.”
“Tôi muốn có sự kết nối, đến gần hơn với khán giả và tôi chờ để được khóc trong buổi diễn tại Singapore.”
“Có rất nhiều điều tôi muốn nói nhưng không thể nói khi diễn tại Đài Loan, chỉ bởi vì tôi quá hạnh phúc, ví như tôi muốn cảm ơn những người hâm mộ đã ở bên tôi trong những giai đoạn khó khăn của tôi. Tôi sẽ sửa chữa những sai lầm đó trong buổi diễn tại Singapore,” Dương Thừa Lâm tâm sự.
“Bây giờ là mùa cưới, nhiều nghệ sỹ đều kết hôn vào thời điểm này hoặc đi dự đám cưới, vì thế tôi không thể mời họ hát cùng.”
Có một điều chắc chắn, Dương Thừa Lâm sẽ kiểm tra kỹ trang phục của cô và khách mời để tránh rơi vào tình cảnh rắc rối như cô và khách mời Ngôn Thừa Húc trong show diễn gần đây của cô.
Trong một buổi diễn với Ngôn Thừa Húc là khách mời, sau khi hát xong, Dương Thừa Lâm đã ôm Ngôn Thừa Húc thay lời cảm ơn và vì có quá nhiều đồ trang trí cầu kỳ trên trang phục nên cô bị mắc vào áo của Ngôn Thừa Húc và hai người phải đứng im cạnh nhau trên sân khấu chờ stylist lên “gỡ”.
Vĩnh Ngọc
Theo C