“Tôi không ngượng khi phải vào trại cai nghiện”

(Dân trí) - Cô đào La-tinh nổi tiếng và gợi cảm nhất hiện nay Eva Mendes khẳng định cô không bao giờ cảm thấy ngượng về việc đã quyết định vào trại cai nghiện. Thậm chí, người đẹp này còn cảm thấy rất tự hào về bản thân mình.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Interview số mới nhất, ngôi sao phim Ma tốc độ, Eva Mendes đã thẳng thắn nói về lần cai nghiện gần đây nhất của cô tại Trung tâm phục hồi chức năng Cirque Lodge ở Utah, Mỹ.

 

Về trại cai nghiện:

 

“Tôi không cảm thấy xấu hổ về điều đó. Tôi tự hào về những con người dám quả quyết và dũng cảm đối diện với sự thật, đối diện với những phần quỷ trong con người của họ để trở nên tốt hơn, hoàn thiện hơn. Đây là cuộc sống của chính bạn vì vậy bạn phải biết lựa chọn giữa sự sống và cái chết”.

 

“Tôi không ngượng khi phải vào trại cai nghiện” - 1

 

“Tôi không ngượng khi phải vào trại cai nghiện” - 2
 

 

Về sự phân biệt chủng tộc trong nền công nghiệp giải trí:

 

“Điều đó có thể phá hỏng mọi việc nếu chỉ vì màu da”.

Về những thách thức mà một cô gái La-tinh phải trải qua ở Hollywood:

“Tôi không bao giờ gọi nó là một thách thức. Tôi nghĩ rằng được trở thành một người phụ nữ ở Hollywood đã là một thách thức đủ lớn. Tôi không muốn trở thành một người luôn chỉ biết than thân trách phận. Tôi luôn cố gắng vượt lên chính mình. Trong cuộc sống còn có rất nhiều chướng ngại vật mà bạn cần phải vượt qua…”.

“Tôi không ngượng khi phải vào trại cai nghiện” - 3

“Tôi không ngượng khi phải vào trại cai nghiện” - 4

“Tôi không ngượng khi phải vào trại cai nghiện” - 5
Trong mỗi bức ảnh của mình, Eva luôn thể hiện chân thực vẻ đẹp gợi cảm tiềm ẩn trong người phụ nữ Latinh.

Bảo Hân
Theo JJ