“Tôi đã thoát khỏi vỏ ốc và những rào cản...”

(Dân trí) - “Lúc phải chia tay mọi người, tôi không hề biết rằng ban giám khảo đã khóc vì tôi. Nghe mọi người kể lại, tôi cảm thấy càng xúc động hơn nữa. Lên mạng xem lại phần đó, tôi đã ngồi khóc,” Kim Loan chia sẻ khi rời cuộc thi Vietnam's Next Top Model.

Chào Kim Loan, bạn có thể chia sẻ cảm xúc của mình sau khi xem tập 6 Vietnam's Next Top Model tối 23/9?

 

Đêm qua tôi chỉ có thể xem được một nửa thôi, không xem được phần nhận xét đánh giá loại của ban giám khảo vì tối qua tôi tôi có 1 cuộc họp với đối tác khá quan trọng. Nhưng hôm sau đi làm nghe mọi người kể lại thì tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Những hình ảnh đó bỗng dưng trở về trong tâm trí tôi, rõ ràng và sống động hơn bao giờ hết.

 

Bạn là thí sinh duy nhất đã khiến cho 4 vị giám khảo đều rơi nước mắt khi phải chia tay bạn, cảm nhận của bạn về điều này như thế nào?

 

Lúc phải chia tay mọi người, tôi không hề biết rằng ban giám khảo đã khóc vì tôi. Nghe mọi người kể lại, tôi cảm thấy càng xúc động hơn nữa. Lên mạng xem lại phần đó, tôi đã ngồi khóc. Qua chuyện này tôi thấy rằng khi đi thi, chiến thắng là một chuyện, nhưng để lại được ấn tượng trong lòng mọi người là một điều không dễ dàng. Tôi đã làm được điều đó, chắc hẳn trong lòng mọi người tôi phải như thế nào mọi người mới khóc vì tôi. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc ý nghĩa với cuộc hành trình của mình tại Vietnam’s Next Top Model.
 
“Tôi đã thoát khỏi vỏ ốc và những rào cản mà tôi tự đặt ra cho mình”


 

Chia tay cuộc thi trong khi những tuần trước bạn đã thể hiện rất tốt, bạn có biết đâu lý do của việc này?

 

Thực sự là tôi vô cùng sợ rắn. Khi phải chụp ảnh cùng với những chú rắn này, dù đã được chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng tôi hoàn toàn mất tự chủ khi bắt đầu bước vào set chụp. Tôi chỉ tập trung vào việc làm sao khống chế được nỗi sợ hãi này mà quên mất rằng mình cần phải diễn xuất và biểu cảm của gương mặt. Nghĩ lại thì cũng khá buồn, nhưng ngẫm lại tôi cũng đã vượt qua được thử thách đó. Vượt qua được chính bản thân mình. Cũng là một điều đáng để tự hào, đúng không?

 

Có một hình ảnh mà trong tập phát sóng đêm qua không xuất hiện, đó là cảnh bạn ôm chị Quỳnh Trang - giám đốc chương trình. Bạn có thể cho độc giả biết rõ hơn về những gì chị Quỳnh Trang chia sẻ cùng bạn và những thí sinh khác?

 

Khi lọt vào top 31 thí sinh bước vào vòng bán kết, tôi đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều ở việc có nên tiếp tục đi thi hay không. Lúc đó tôi đang có một công việc ổn định ở một thẩm mỹ viện, ba mẹ tôi lại hoàn toàn không ủng hộ việc tôi tham gia vào nghệ thuật. Suy nghĩ mãi, tôi đã viết cho chương trình một email xin rời khỏi cuộc thi. Sau khi gửi lá thư này xong, tôi đã ước gì mình chưa từng gửi nó. Đó quả là một giai đoạn cực kì khó khăn với tôi. Cách 1 ngày trước khi tập trung thí sinh miền Nam tại Ly Club, tôi nhận được điện thoại từ chị Quỳnh Trang, giới thiệu là giám đốc sản xuất chương trình. Chị hỏi tôi về lý do vì sao tôi không tham gia cuộc thi này nữa. Tôi tâm sự về hoàn cảnh của mình, về sự yêu mến của tôi dành cho chương trình. Chị chỉ nói rằng, tôi đã vượt qua được rất nhiều người mà đi đến vòng này, âu cũng là một cái duyên, một cơ hội mà không phải lúc nào cũng có. Chúng ta đã lớn và chúng ta nên làm chủ được cuộc sống và quyết định của mình mà chớp lấy cơ hội. Chị chia sẻ như một người đi trước, chân thành và tình cảm. Tôi dường như được tiếp thêm sức mạnh.
 
“Tôi đã thoát khỏi vỏ ốc và những rào cản mà tôi tự đặt ra cho mình”

 

Anh tin không, trong vòng 15 phút tôi đã thuyết phục được chị giám đốc nơi tôi làm việc cho tôi tạm nghỉ để đi thi Vietnam's Next Top Model. Lúc đó tôi có tự tin, có sức mạnh nên tôi nói gì cũng cũng được, tôi thoát khỏi vỏ ốc, những rào cản mà tôi tự đặt ra cho mình. Chị giám đốc không những ủng hộ tôi mà còn sẵn sàng chào đón tôi quay về công ty sau khi chương trình kết thúc.

 

Nói dông dài nhưng tóm lại một câu, nếu không có lời khuyên đó từ chị Quỳnh Trang, chắc là tôi đã không đi xa cùng với Vietnam's Next Top Model như ngày hôm nay. Tôi thật sự rất cảm ơn chị.

 

Các thí sinh khác gọi bạn là sư phụ, đâu là lý do của việc này?

 

Vì hầu như có chuyện gì thì các bạn đều tìm tôi để tâm sự. Trời sinh cho tôi một khả năng có thể cảm nhận được mọi người đang buồn về chuyện gì, cần làm gì để hết buồn, như thế nào cho tự tin hơn. Tôi không phải là người nói hay, giỏi diễn thuyết nhưng tôi là người biết lắng nghe nghe. Tôi để tâm mình vào để chia sẻ với mọi người chứ không hời hợt qua loa. Chắc vì thế nên các bạn quí tôi và gọi tôi là sư phụ.

 

Bạn học được điều gì từ cuộc thi?

 

Từ lúc đi học, tôi đã cảm nhận được sự thiêng liêng của tình cảm nên tôi rất quí trọng những gì xuất phát từ tình cảm. Đến VNTM tôi có nhiều cảm xúc lạ lắm. Xem những mùa trước, tôi thấy mọi người gặp nhau lại cãi nhau, hay có nhiều hiềm khích. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là, trái đất này tròn lắm, trong số 80 triệu dân mà được gặp gỡ và làm việc cũng nhau thì đây thật là cái duyên rồi. Vả lại sống cùng nhau, không có liên lạc ở bên ngoài thì càng phải yêu thương nhau nhiều hơn chứ. Tất nhiên, trong một cuộc thi thì phải có cạnh tranh, nhưng tôi luôn hướng mình tới sự cạnh tranh lành mạnh. Đi thi là để vượt qua chính mình, chứ không phải đi thi thì tỏ ra ganh ghét tị hiềm nhau để vượt qua một ai cả.

 

Kỉ niệm nào bạn nhớ nhất với ekip sản xuất Vietnam's Next Top Model?

 

Tôi thấy rất yêu quí những anh chị trong ekip sản xuất. Họ đều có một tình yêu mãnh liệt với chương trình mà họ đang làm. Mọi người có thể thấy được những vất vả của chúng tôi trên màn ảnh nhưng những vất vả của họ thì rất thầm lặng. Những buổi ghi hình sớm, tôi biết các anh chị trong nhóm hiện trường đã phải thức suốt đêm để chuẩn bị cho cảnh quay đó. Hay các chị quản lý thí sinh, lúc nào cũng chăm lo cho sức khoẻ của chúng tôi. Thấy chúng tôi mệt là tiếp nước, hay bánh gạo để chống đối. Chúng tôi được ăn những bữa ăn 5* thì mọi người lại quây quần bên những khay cơm hợp. Hôm tham quan Hà Nội, các anh trong nhóm nhiếp ảnh phải chạy bộ theo chúng tôi để tác nghiệp. Họ thực sự rất vất vả.

 
“Tôi đã thoát khỏi vỏ ốc và những rào cản mà tôi tự đặt ra cho mình”
 

Ngoài kỉ niệm với chị Quỳnh Trang, tôi còn có một kỉ niệm với anh Thanh Duy - MC của phóng sự đồng hành. Hôm diễn thời trang trên du thuyền Âu Cơ, tâm lý tôi không được tốt. Lúc phỏng vấn tôi, anh đã nói ra một câu mà vô tình tiếp cho tôi thêm nhiều sức mạnh. "Bạn đang có những trãi nghiệm tuyệt vời mà không phải ai cũng có được." Tôi chợt giật mình, đúng là tôi đang có một cơ hội và tôi cần phải chớp lấy cơ hội ấy. Tôi không cho phép mình lơ là một giây phút nào.

 

Trở về từ cuộc thi, cuộc sống của bạn có thay đổi gì không? Gia đình, bạn bè, và những người xung quanh đã chào đón bạn như thế nào?

 

Khi tôi về, thì chương trình chưa phát sóng. Lúc nhìn thấy tôi thì mẹ tôi đã khóc. Lúc tôi tạm biệt gia đình để đi thi, cả tôi và ba mẹ đều không biết rằng tôi sẽ bị cắt liên lạc hoàn toàn. Hơn 2 tháng trời không tin tức khiến cho ba mẹ tôi rất lo lắng, cũng may khi ba tôi gọi điện cho chương trình thì các anh chị có báo lại là tôi vẫn ổn, và đang thi rất tốt.

 

Hôm chương trình phát sóng, đoạn tôi diễn "Gương kia ngự ở trên tường", ba mẹ tôi đã cười to hơn cả tiếng trên chiếc TV. Xem chương trình xong, bà con, bạn bè đều gọi và khen tôi rất nhiều. Mọi người cũng thắc mắc sao đang thi mà lại có mặt ở nhà rồi, tôi đành phải bảo rằng chương trình đã quay xong và chờ đến đêm chung kết. Ba mẹ tôi lên công ty thì các cô chú trong công ty cầm điện thoại rồi đưa hình tôi cho ba mẹ tôi xem, khen có con gái xinh và cá tính thế. Ai cũng ấn tượng với phần casting của tôi. Khi xem lại tôi cũng bất ngờ về bản thân mình. Cám ơn giám khảo, cám ơn chương trình đã giúp tôi khám phá được những gì còn tiềm ẩn trong tôi. Đừng ngại thử, có thể bạn sẽ cảm thấy bất ngờ về những khả năng của mình.

 

Cảm ơn Kim Loan và chúc bạn thành công và tiếp tục được mọi người yêu mến!

 

VN