Tố Như: "Danh dự của tôi bị chà đạp"

"Anh đã không trân trọng cuộc hôn nhân này khi đám cưới với tôi gần 5 năm mà vẫn chưa đăng ký kết hôn. Tôi đã tin khi anh biện minh rằng mất giấy khai sinh, và cơ quan chức năng làm khó dễ. Bây giờ thì tôi biết anh đã nói dối", ca sĩ Tố Như nói về chồng cũ - nhạc sĩ Trường Huy.

Sự chia tay nào cũng có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng cách thức anh quyết định chia tay là một cú sốc quá lớn đối với tôi. Dư luận cho rằng anh lo cho tôi đi Mỹ, để rồi khi qua đó, tôi cố tình kiếm chuyện với anh, lấy cớ đi với người khác. Nhưng sự thật là tôi hoàn thành hợp đồng diễn đúng thời hạn và đã trở về Việt Nam. Anh không đón tôi ở sân bay, số điện thoại cũng thay đổi. Khi tôi liên lạc được và muốn nói chuyện thì anh tìm cách né tránh...

Tôi biết ai là người đứng bên cạnh anh trong chuyện này. Người đó hiện có những hành động làm hại uy tín và danh dự của tôi để hợp thức hóa mối quan hệ với anh ấy. Họ cũng mong tôi có những hành động xốc nổi nhằm gây dư luận, giúp người ấy được chú ý qua chuyện này. Tôi không bao giờ muốn dính líu scandal kiểu ấy.

Tai tiếng với sự nổi tiếng khác nhau có một chữ, mà ý nghĩa lại cách xa nhiều đến thế. Có lẽ người đó còn quá trẻ để hiểu ra điều này. Tôi chỉ buồn anh Huy thôi. Đáng lẽ anh nên biết mình là ai và phải biết mình nên xử sự thế nào cho đúng.

Đau lòng nhất là khi tôi nhận được nhiều điện thoại của người quen gọi tôi hỏi về những số tiền anh Huy mượn, với lý do lo cho tôi đi biểu diễn tại Mỹ và chữa bệnh cho tôi. Thực chất, tôi đi diễn bằng hợp đồng ký với bên tổ chức và không phải chịu bất kỳ chi phí nào, cũng như đã nhận đầy đủ thù lao như thỏa thuận. Những nghệ sĩ đi cùng chuyến với tôi đều biết điều này.

Còn về chuyện chữa bệnh bạch cầu tăng đột biến của tôi, suốt 2 năm kể từ khi tôi bắt đầu điều trị, đến nay sức khỏe tôi đã gần ổn định. Anh ấy còn chưa bao giờ đưa tôi đến bệnh viện hay gặp bác sĩ hỏi về bệnh trạng của tôi, thì nói gì đến việc chữa bệnh. Hai lý do anh ấy lấy tôi ra để mượn tiền khiến tôi vô cùng thất vọng. Chuyện này như việc "vạch áo cho người xem lưng", song xem ra anh cũng đã hết tình nghĩa với tôi khi làm những điều này.

Tôi buộc phải lên tiếng vì càng ngày sự việc càng quá mức làm ảnh hưởng đến danh dự và cuộc sống của tôi. Tôi cố gắng im lặng nhiều lần, nhưng anh ấy và người bên cạnh vẫn tạo dư luận không đúng về tôi. Chuyện này khiến ba mẹ tôi rất buồn. Mẹ tôi bị bệnh tim nặng. Dư luận mà anh Huy gây ra làm ảnh hưởng sức khỏe mẹ tôi rất nhiều. Có lần bà đã ngất xỉu khi nghe những thông tin về con gái mình như thế.

Tôi đã phải vất vả bước đi trong sự nghiệp bằng đôi chân và mồ hôi của mình, mà chưa hề gây áp lực để anh phải lên tiếng cầu cạnh sự giúp đỡ từ người khác cho tôi. Anh cũng chưa bao giờ phải chịu áp lực nào về tài chính gia đình. Nếu trong cuộc sống hôn nhân, anh không còn thấy hạnh phúc thì cứ thẳng thắn đối thoại với tôi và ra đi...

Sao lại chọn cách chia tay quá nhiều mất mát như thế này? Tôi thật sự sai lầm. Và đây là bài học đắt giá trong cuộc đời tôi. Mất mát lớn nhất của tôi là sự tổn thương về lòng tin yêu giữa con người với nhau. Danh dự của tôi bị chà đạp, điều này có gì bù đắp nổi?

Ngày xưa, khi tôi mới bắt đầu con đường ca hát chuyên nghiệp, anh Huy đã là nhạc sĩ được nhiều người biết đến. Nhưng tôi chưa bao giờ là cái bóng của người khác. Tôi đã vất vả, cố gắng nhiều cho công việc để không còn bị giới thiệu là "ca sĩ Tố Như, phu nhân nhạc sĩ Trường Huy". Suốt 7 năm trời, tôi luôn ý thức mình phải cố gắng nhiều để mọi người nhận ra mình là mình, không là cái bóng của chồng.

Từ trước đến nay tôi thường trực tiếp làm việc với các anh chị em biên tập sân khấu cũng như báo đài... Tôi chỉ sợ những gì anh đang làm sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống và danh dự của tôi. Còn sự nghiệp, cả quá trình phấn đấu vẫn đang chờ tôi phía trước nếu tôi có đủ năng lực và sự kiên nhẫn.

Tôi không phủ nhận những đóng góp về chuyên môn của anh Huy khi thực hiện album cho tôi, nhưng về tài chính và việc biểu diễn của tôi thì anh hoàn toàn không dính líu. Tôi khẳng định mình chưa bao giờ gây áp lực để anh Huy phải cầu cạnh người khác giúp đỡ tôi.

Tôi tin vào duyên nợ. Ngày xưa anh Huy tên thật là Phú. Khi anh ấy còn chưa là nhạc sĩ Trường Huy, hai đứa đã đến với nhau. Đó là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không nuối tiếc vì bản thân đã hiểu được anh "yêu" tôi đến thế nào. Tôi chỉ mong "Đừng xanh như lá, bạc như vôi", thế thôi.

Ca sĩ Tố Như

Theo Màn Ảnh Sân Khấu