Tinna Tình muốn mở sở thú tại nhà

(Dân trí) - "Thật ra, tôi có một mảnh đất rộng 4.000 mét vuông ở Vũng Tàu. Trong tương lai, tôi muốn có bao nhiêu con vật thì mang về hết nơi này để nuôi", Tinna Tình chia sẻ về tình yêu động vật của mình.

Sau những dấu ấn trong âm nhạc và điện ảnh, cuối năm ngoái, Tinna Tình đã khiến không ít khán giả bất ngờ khi phát hành cuốn sách “Mặt nạ”. Cô chia sẻ, cô cảm thấy rất hạnh phúc khi cuốn sách đã được tái bản lần thứ 3 với số lượng khá lớn.

Dù được nhiều người quan tâm với việc ra sách, nhưng gần đây Tinna Tình lại ít xuất hiện trong các show diễn ca nhạc và chưa từng công bố sẽ có ý định trở lại với phim ảnh. Nhiều người cho rằng cô đã bắt đầu “lười nghệ thuật” nhưng thực tế là bởi cô đang dồn toàn bộ tâm huyết cho hội họa.

Tinna Tình muốn mở sở thú tại nhà

Tinna Tình cho biết, cô đang chuẩn bị mở triển lãm tranh với mục đích kêu gọi bảo vệ môi trường. Tạm thời, cô dừng mọi hoạt động nghệ thuật để thực hiện dự định này. Giải thích về lý do vì sao lại quyết định vẽ tranh, Tinna Tình cho biết vì cô muốn thử sức ở lĩnh vực mới, “cái gì tôi cũng đã làm qua rồi”.

“Ngày xưa tôi đi hát là vì niềm đam mê. Làm ca sĩ xong, tự dưng tôi có nhu cầu viết ra những suy nghĩ của mình, nên từ đó viết nhạc rock. Sau một thời gian, tôi lại có cảm xúc khác nên viết nhạc trữ tình, rồi viết sang nhạc dance. Tôi cũng đã viết hai kịch bản phim điện ảnh, nhưng giờ chưa thể tiết lộ bất cứ điều gì về dự án này. Ngoài ra tôi còn viết sách và bây giờ sẽ vẽ tranh. Thật ra tôi đã từng học vẽ một năm khi còn ở bên Tiệp Khắc”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Tinna Tình muốn mở sở thú tại nhà

Cụ thể, Tinna Tình nói về động lực quan trọng nhất thôi thúc cô phải vẽ những bức tranh về động vật và môi trường là bởi: “Chuyện là thế này, trước khi vẽ những bức tranh về động vật này, tôi đã từng chứng kiến những hình ảnh người ta đi mổ bụng, lột da những con vọc, chú khỉ trên facebook. Tôi thật sự đau lòng và thấy tội nghiệp cho những loại động vật quý hiếm này.

Chúng gần như đã bị tiệc chủng, nhưng con người vẫn muốn đối xử tồi tệ. Từ đó tôi mới suy nghĩ rằng, tại sao mình không làm gì đó để để bảo vệ chúng. Biết rằng với mỗi cá nhân mình thôi thì sẽ không được hiệu quả như mong muốn, nhưng với quy mô rộng sau này thì biết đâu đây sẽ là phong trào”.

Với dự án thực hiện cuộc triển lãm tranh sẽ diễn ra trong thời gian tới này, Tinna Tình muốn mình sẽ tích góp được một số tiền từ việc bán tranh và tìm được nhà tài trợ. “Một bộ tranh chẳng cứu được mấy con vật đâu, nhưng tôi phải tính toán để biết sau đó làm được gì. Ví dụ khi bán được tranh, tôi sẽ nghĩ tới chuyện mua được mấy con vật và nuôi chúng ở đâu.
 
Thật ra, tôi có một mảnh đất rộng 4.000 mét vuông ở Vũng Tàu. Trong tương lai, tôi muốn có bao nhiêu con vật thì mang về hết nơi này để nuôi. Đó là hoài bão, nhưng tôi cần phải có tiền bằng việc thực hiện triển lãm tranh, cũng như tìm thêm nhà tài trợ, nhà hảo tâm để cùng chung mục đích ý nghĩa”.

Tinna Tình muốn mở sở thú tại nhà

Vẽ tranh về động vật, nên tất nhiên Tinna Tình rất yêu thích động vật. Con vật mà cô thích nuôi nhất lại là những con mà cô không bao giờ nuôi được như cá heo. "Mới đây tôi cũng thích mua khỉ về nuôi, nhưng thấy nó phá quá nên thôi. Có một loại đười ươi loại nhỏ, tôi cũng thích nuôi, nhưng tôi sợ sau này nó sẽ to lớn hơn cả con người, như thế sẽ không ổn. Có người mua khỉ về nuôi đã xảy ra tình trạng bị khỉ tấn công người, mặt bị móc hết mắt nên tôi cũng sợ lắm. Dù thích nuôi khỉ nhưng giờ tôi chỉ dám làm dự án bảo vệ thôi".

Tinna Tình cho biết, từ khi vẽ tranh, tâm hồn của cô rất hồn nhiên, vui tươi và nhí nhảnh trở lại. Cuộc sống của cô bỗng dưng tươi đẹp hẳn ra và con tim của cô hoàn toàn vui trở lại. Với cô giờ này, tình yêu dành cho động vật và thiên nhiên là quan trọng nhất, còn tình yêu đôi lứa cô quyết để sang một bên.

Bình Yên