Xem "Ban mai xanh":

Tình yêu là gì?

(Dân trí) - Trên chiếc xe lăn, dù vẫn còn rất đau vì vết thương do bọn côn đồ đánh, nhưng Phương không cảm thấy đau bằng việc có Bằng đấy- bằng xương bằng thịt, nhưng tình cảm chỉ dành cho cô như một người anh trai với em gái. Phương hỏi bạn: “Tình yêu là gì hả mày?”.

- Tình yêu là đám mây, mỗi người nhìn sẽ thấy một hình dạng...! - bạn Phương trả lời. Đó cũng là lúc mà Phương quyết định sẽ đối diện với Ly - người yêu thực sự của Bằng, và không ngoài mục đích: “Có thế nào, tao cũng chỉ muốn lòng tao được thanh thản”. Vẫn biết đó là phim, nhưng mà người xem vẫn tin, tin ở cái lõi cuối cùng của giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

 

Đi được 22/25 tập phim, Ban mai xanh đang phát sóng trên VTV1 lúc 21giờ, gần như đang tiến dần về phía người trẻ một sự chia sẻ thực sự. Đó có thể là một lát cắt dù không dày, nhưng cũng nhang nhác thấy sự “bươn chải” với cuộc sống của sinh viên thời nay; dù chưa thanh toán được tất cả những sai lầm mà tuổi trẻ tự “tạo” ra, nhưng cũng đã giải quyết được tính tự trọng trong mỗi cá nhân con người. Đẹp hơn cả là nhẽ đúng – sai của tình yêu, mà không ai ngay lập tức là người độ lượng ngay được. Tất cả,  vẫn chỉ có thời gian mới giải thích được.

 

Khi khó khăn dàn hàng ngang đầy thách đố

 

Với nhân vật chính Bằng (Minh Tiệp đóng), sau hàng loạt những bất thành trong làm ăn, lúc bị lấy lại cửa hàng sau khi vừa bỏ tiền sửa chữa xong, lúc bị bọn côn đồ phá phách... Đến sự khó khăn trong suốt 4 năm trời thuyết phục sự đồng ý của mẹ vợ... Cho đến ngày cuối cùng, khi mẹ vợ ưng cậu ra mặt, thì cũng là lúc Bằng phải chọn Phương (Hương Giang), chứ không phải chọn Ly (cô con gái nhà giàu - do Phương Điệp đóng), Bằng lại nhận được sự phản kháng mạnh mẽ của bà mẹ vợ tương lai, cũng là nhà đầu tư lớn cho siêu thị sách của cậu....

 

Vinh (Đức Tùng) - bạn thân của Bằng, cùng lúc đón nhận tin dữ bố mẹ mất, cũng là lúc Vinh phải “chiến đấu” xóa sạch hình ảnh của Ly ra khỏi đầu.

 

Phương, cô gái bướng nhất bộ phim, Phương diễn đủ độ cong cớn tuổi mới lớn và cũng đủ sự tự tin liều lĩnh của tuổi trẻ. Nhưng, hẳn khi một mình, trong căn phòng lặng lẽ Phương mới “đủ liều đau” khi nhận ra: Đã có lúc Phương muốn giành Bằng từ tay Ly, nhưng đến khi có Bằng thật rồi, thì Phương lại không muốn có một đám cưới diễn ra giữa hai người. Đó cũng là thách thức mà Phương chỉ mơ ước quay lại từ đầu để được làm cửa hàng sách, nhưng chỉ khác là không yêu Bằng!

 

Ngay đến cả Ly, cả Bính, Vân, Lanh... giằng co để đến được với một phần của hạnh phúc cũng khó khăn, khi tất cả đều tâm niệm: Hạnh phúc là có một người để yêu, một việc để làm và một ước mơ để mà vươn tới.

 

Chia đều một sự khổ đau cũng là một cách thanh toán cho tình yêu?

 

Phải chăng là vậy khi ở một gương mặt, mỗi bi kịch nhỏ, với Bính - một cậu ấm ăn sung mặc sướng, nhưng chỉ đến khi phải tự lao ra đường kiếm việc, nuôi con một mình - kết quả của mối tình bi đát của Bính với vũ nữ Tuyết Trinh. Người vũ nữ xấu số ra đi, cũng là cái giá mà cô phải trả sau những năm tháng lêu lổng khắp vũ trường. Nhưng cũng chỉ đến khi đó Bính mới hiểu được tình cảm thật sự ở nơi cô dành cho Bính. Còn Lanh - người Bính cho là chỉ là “cặp kè” cũng buộc ra đi đến miền đất mới, mà vẫn “tức tưởi” vì tình yêu mà cô dành cho Bính chẳng là cái gì cả...

 

Người nếm đòn đau hơn cả là những bà mẹ, người mất chồng, người xa chồng, thiếu vắng tình yêu, và họ đều một mình chèo chống nuôi con khôn lớn. Với mẹ, vui buồn hờn giận... tất cả cũng là vì con. Có lẽ không ngoa khi nói rằng, bộ phim thành công cũng phải nhờ đến phần không nhỏ của những vai bà mẹ, nhất là NSƯT Thanh Qúy, với vai diễn mẹ của Ly và Bính, chị thực sự là diễn viên có “thương hiệu”. Cũng nanh nọc, cũng ghê gớm tháo vát, nhưng cũng gằn gằn nhiều nỗi niềm khó tả...

 

Vậy cuối cùng tình yêu hình dạng là gì?

 

Hẳn là phải chờ, vì còn 3 tập nữa Ban mai xanh sẽ kết thúc. Chỉ đến lúc đó, người xem mới biết được cách lý giải của đạo diễn Trọng Trinh và Đinh Như Trang với một khái niệm mới của tuổi trẻ về: tình yêu và cuộc sống! Đành chờ vậy thôi, nhưng nếu bạn là Phương, bạn có để Bằng về với Ly không?

 

Đông