Tìm thấy ma túy trong phòng của Whitney Houston

(Dân trí) - Một loạt chi tiết về cái chết của nữ ca sĩ <i>I will always love you</i> được tiết lộ lần đầu 2 tháng sau khi cô qua đời. Một nhân chứng kể lại, Whitney Houston được tìm thấy trong tình trạng tắt thở, mũi đầy máu, chìm nghỉm trong bồn tắm của khách sạn.

Hai tháng trước, nữ ca sĩ da màu nổi tiếng đột tử trong cô đơn tại phòng khách sạn sau một tối tiệc tùng vui vẻ tại khách sạn. Theo thông tin mới nhất, nữ ca sĩ 48 tuổi được tìm thấy trong tình trạng nằm sấp, úp mặt trong bồn tắm. “Mắt cô ấy  nhắm nghiền và mũi thì đầy máu”, một người kể lại.

 

Ngoài ra, người ta còn tìm thấy những vết cắt trên cánh tay trái, bàn tay và vai của Whitney. Nước trong bồn tắm của Whitney được mô tả “rất nóng”. Người ta cũng tìm thấy trên lưng của Whitney Houston một vết bỏng.
 

Tìm thấy ma túy trong phòng của Whitney Houston

 
Tìm thấy ma túy trong phòng của Whitney Houston
Khách sạn nơi Whitney Houston qua đời.

 

Người ta tin rằng, nữ ca sĩ này có sử dụng thuốc trong những giây phút cuối đời. “Chút bột trắng” tìm thấy trong phòng khách sạn được mang đi kiểm tra và xác định là ma túy. Chỗ bột trắng này được phát hiện ở chân một tấm gương trong phòng khách sạn.

 

Trong giấy chứng tử, cơ quan chức năng ghi lại rằng: “Whitney có khả năng sử dụng quá liều một số loại thuốc được kê đơn, và rượu”. Nữ ca sĩ 48 tuổi có thâm niên dùng ma túy trong nhiều năm. Chính loại “chất trắng” nguy hiểm này đã hủy hoại sự nghiệp, sức khỏe của Whitney Houston trong nhiều năm, khiến cô phải vào ra trại cai nghiện nhiều lần. Theo bạn bè của nữ ca sĩ da màu, Whitney tìm tới ma túy để giải tỏa những áp lực trong cuộc sống của một nghệ sĩ nổi tiếng được nhiều người và giới truyền thông quan tâm.

 

Trong phòng khách sạn nơi Whitney ở trong những giờ phút cuối đời, cơ quan chức năng còn tìm thấy một túi ny-lông rác chứa đầy các viên thuốc, các vỏ hộp thuốc và đầu lọc thuốc lá. Trong giấy chứng tử của Whitney, họ cũng viết rằng, nữ ca sĩ 48 tuổi này bị tràn khí màng phổi nhẹ và bên trong khuỷu tay trái của cô có một vết kim tiêm lâu ngày.

 

Vào ngày cuối đời, Whitney Houston kêu với bạn bè bị đau họng nên quyết định đi tắm khi về phòng trước khi tới dự một bữa tiệc khác. Người trợ lý của nữ ca sĩ 48 tuổi này được lệnh tới một cửa hàng tạp hóa vào thời điểm Whitney về khách sạn. Khi trở về, cô phát hiện ra nữ ca sĩ da màu nằm tắt thở. Người này đã cố gắng kéo Whitney ra khỏi bồn tắm và vệ sĩ của cô làm mọi cách để cứu sống cô nhưng không thành công.
 
Tìm thấy ma túy trong phòng của Whitney Houston
Giấy kết quả khám nghiệm tử thi của Whitney Houston được công bố, ngày 5/4.

 

Kiểm tra thi thể của Whitney, các bác sĩ pháp y còn thấy những dấu vết của phẫu thuật ngực. Cô con gái 19 tuổi của nữ ca sĩ này - Bobbi Kristina Brown cũng nghiện ngập và sử dụng thuốc, cần sa nhiều từ khi mẹ cô bé đột ngột qua đời hồi tháng 2 vừa rồi.

 

Một người bạn thân của gia đình diva da màu tâm sự: “Mọi người đang lo lắng cho Krissy. Dì của cô bé đã đưa bạn bè và người thân tới Atlanta để nói chuyện với cô bé. Thậm chí mọi người đã khóc khi trò chuyện với cô bé nhưng Bobbi Kristina không muốn nghe”.
 
Diễn viên Clive Davis - bạn thân của Whitney Houston cũng đã gặp để động viên Bobbi Kristina, khuyên cô bé đi cai nghiện nhưng cô bé không quan tâm. “Song, Clive đang nỗ lực hết sức mình để giúp cô bé”, một người kể.

 

Mi Vân

Theo Mail