Trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2012:

Tiết lộ kịch bản cho “Sắc màu Đà Nẵng”

(Dân trí) - Chưa đầy một tuần nữa, đại tiệc pháo hoa với chủ đề “Sắc màu Đà Nẵng” sẽ làm bừng sáng thành phố bên dòng sông Hàn trong hai đêm 29 và 30/4.

Trong hai đêm trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2012 (DIFC 2012), các màn pháo hoa hấp dẫn và lấp lánh của đại diện các nước Canada, Trung Quốc, Pháp, Ý và chủ nhà Việt Nam sẽ xuất hiện trên bầu trời Đà Nẵng. Dưới đây là kịch bản của những màn trình diễn vừa được hé lộ:
 
Đội Canada (công ty David Whysall): “Thắp sáng màn đêm”

Tiết lộ kịch bản cho “Sắc màu Đà Nẵng”
Hình ảnh tư liệu trình diễn pháo hoa của đội Canada

Đó là tên gọi cho màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật của đại diện Canada - vô địch DIFC 2008 trong lần trở lại thành phố bên dòng sông Hàn những ngày cuối tháng 4 sắp tới. Những nhà trình diễn cần mẫn và đầy nhiệt huyết của David Whysall mô tả rằng họ sẽ tôn vinh vẻ đẹp lung linh của sông Hàn và ánh trăng đêm huyền ảo nơi con sông chảy mình ra biển lớn. Trong một phân đoạn khác của màn trình diễn của đội Canada trong đêm 29/4 tới, sẽ là bữa tiệc đường phố sôi động bằng âm thanh, ánh sáng và sắc màu của pháo hoa trên bầu trời đêm Đà Nẵng.

Xuyên suốt màn trình diễn, khán thính giả sẽ có một hành trình cảm xúc cùng pháo hoa “thắp sáng màn đêm” qua những ca khúc được chọn làm nền âm nhạc từ giai điệu êm đềm của bài “O Fortuna” kinh điển, đến những nốt nhạc rộn ràng, sôi động trong ca khúc “I gotta feeling” và cả âm nhạc thính phòng…

Đội Canada tiết lộ hồi kết cho màn trình diễn mang tên “Thắp sáng màn đêm” tranh ngôi quán quân tại DIFC 2012 sẽ là một pha trình diễn bùng nổ ánh sáng và sắc màu ấn tượng trên nền nhạc hòa tấu violon Can Can sôi nổi

Đội Trung Quốc ( Công ty Liuyang Dancing): Truyền thuyết về thung lũng hoa đào

Tiết lộ kịch bản cho “Sắc màu Đà Nẵng”
Một màn trình diễn pháo hoa của đội Trung Quốc tại DIFC 2009

Màn trình diễn pháo hoa của đội Trung Quốc được sáng tác trên nền ý tưởng từ truyền thuyết về thung lũng đào hoa.

Khán thính giả sẽ có cuộc du ngoạn theo truyền thuyết, cùng một ngư dân trên con thuyền nhỏ men theo dòng suối lên đến thượng nguồn, qua những nẻo quanh co uốn lượn như trong tranh thủy mạc. Và rồi, phía cuối hành trình là một ngôi làng đẹp như mơ. Với những ưu đãi của thiên nhiên, nơi đó cỏ thơm xanh ngát, hoa nở bốn mùa. Đẹp nhất là con người nơi đó như thoát trần, không biết đến chiến tranh, loạn lạc, thiên tai. Họ sống tương thân tương ái, chăm chỉ làm ăn

Sự sống tràn ngập màu hạnh phúc, an lành là giấc mơ đẹp mà những thành viên đội Liuyang Dancing muốn đem lại trong cảm nhận của khán thính giả trong màn trình diễn của mình.

Theo lịch trình diễn, khán thính giả sẽ được thưởng thức màn trình diễn pháo hoa của đội Trung Quốc trong đêm 29/4.

Chủ nhà Việt Nam (đội pháo hoa Đà Nẵng): Sắc màu Đà Nẵng

Tiết lộ kịch bản cho “Sắc màu Đà Nẵng”
Một màn trình diễn pháo hoa của đội Đà Nẵng tại DIFC 2011

Chuẩn bị cho màn trình diễn trong đêm 29/4, đêm khai mạc DIFC 2012 sắp tới, đội pháo hoa Đà Nẵng đã lên một kịch bản khá chi tiết. Đại diện chủ nhà Việt Nam sẽ thiết đãi người dân và du khách một bữa tiệc pháo hoa lộng lẫy sắc màu với 5 phân đoạn. Mỗi phân đoạn là một chuỗi những nốt nhạc thăng trầm ánh sáng và sắc màu pháo hoa trên bầu trời Đà Nẵng, xuôi theo dòng lịch sử đất nước hình chữ S qua 4000 năm.

Pha trình diễn mở màn của đội pháo hoa Đà Nẵng sẽ tỏa sắc trên nền ca khúc “Việt Nam quê hương tôi” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Đó như một lời chào nồng ấm, hiếu khách đến bạn bè quốc tế, du khách trong và ngoài nước đến Đà Nẵng cùng vui hội pháo hoa.

Màn trình diễn pháo hoa của đội chủ nhà sẽ giới thiệu đến bạn bè năm châu hình ảnh một đất nước hòa bình hôm nay luôn nhớ ơn các thế hệ cha anh đã đấu tranh giữ nước, dựng nước cùng lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại.

Trong một phân đoạn, những nốt nhạc lúc khoan thai, êm dịu, lúc mạnh mẽ sẽ vẽ nên một Đà Nẵng đang vượt qua những thách thức của thời đại. Mỗi công dân thành phố luôn ý thức chung sức chung lòng dựng xây quê hương ngày càng tươi đẹp.

Khép lại màn trình diễn sẽ là khúc ca “Đất nước trọn niềm vui” với những xúc cảm mạnh mẽ, là hình ảnh Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa hòa cùng niềm vui chung của cả nước trong những ngày cuối tháng 4 lịch sử.

Đội Pháp (Jacques Couturier Organisation): Ngũ Hành Sơn và sắc màu cuộc sống

Tiết lộ kịch bản cho “Sắc màu Đà Nẵng”
Màn trình diễn pháo hoa của đội Pháp tại DIFC 2010

Lần thứ hai trở lại Đà Nẵng trình diễn pháo hoa, đại diện nước Pháp, từng vô địch DIFC 2010 sẽ ngợi ca danh thắng Ngũ Hành Sơn trong màn trình diễn của mình. Qua truyền thuyết về Long Vương và sự hình thành của Ngũ Hành Sơn, màn trình diễn pháo hoa của đội Pháp, với phong cách lãng mạn của J.C.O sẽ đưa khán thính giả phiêu du trong hành trình tìm đến vùng đất của những sắc màu cuộc sống. Mỗi một sắc màu pháo hoa trong màn trình dễn của đội Pháp tượng trưng cho mỗi ngọn Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ của Ngũ Hành Sơn.

“Hãy để trái tim dẫn đường và đánh thức mọi giác quan của bạn. Và hãy để chúng tôi mang đến cho bạn hương vị ngọt ngọt và cảm nhận về những sắc màu ngẫu nhiên của sự vĩnh hằng”, đó là thông điệp mà đội Pháp muốn gửi gắm qua màn trình diễn của mình.

Đội Ý (công ty Parente Fireworks): Cầu vồng Đà Nẵng

Tiết lộ kịch bản cho “Sắc màu Đà Nẵng”
Màn trình diễn pháo hoa của đội Ý tại DIFC 2011

Tên gọi của những thành viên nhà Parente đến từ nước Ý trong đêm 30/4 lấy ý tưởng từ chính chủ đề của DIFC 2012 - Sắc màu Đà Nẵng. Mở màn cho phần trình diễn của đội Ý được miêu tả trong kịch bản của họ là một cầu vồng lộng lẫy sắc màu tỏa sáng trong đêm thành phố.

Từ cầu vồng đó ửng lên sắc đỏ mạnh mẽ tình yêu quê hương, tổ quốc, sắc cam tượng trưng cho những giá trị tinh thần, màu vàng ánh sao trên nền cờ đỏ thắm của Việt Nam, màu xanh lá cây phác họa một thiên nhiên tươi đẹp, màu xanh da trời nơi dòng sông hòa vào lòng biển mênh mông và màu tím tượng trưng cho năng lượng… Những sắc màu lung linh trong từng hiệu ứng pháo hoa của đội Ý hứa hẹn sẽ làm khán thính giả thổn thức với nền âm nhạc được chọn lọc, trau chuốt riêng cho từng pha trình diễn.

Theo kịch bản, trong pha cuối cùng của màn trình diễn tranh tài tại DIFC 2012 của đội Ý sẽ mang lại một chuỗi cảm xúc tăng dần và lên đến đỉnh điểm bằng một sự bùng nổ của hàng ngàn quả pháo thắp sáng cả một vùng trời đêm Đà Nẵng.

Những màn trình triễn hấp dẫn, ấn tượng và đầy bất ngờ đang chờ thăng hoa trong những đêm “Sắc màu Đà Nẵng” tỏa sáng bầu trời đêm sông Hàn, tranh ngôi quán quân DIFC 2012.

 Khánh Hiền