Live show “Hát…thầm”:

Tiếng chim hót “trả nợ”…người

(Dân trí) - Dù live show “Hát…thầm” của NSND Thanh Hoa “đụng” với chảo lửa - “Ngày thứ bảy cuối cùng” của ban nhạc Bức Tường, nhưng Cung Văn hoá hữu nghị Việt Xô tối 2/12 vẫn “lèn” kín người. Những khán giả trung thành thật lòng muốn đến nghe lời tri ân cuối cùng của “người đàn bà hát”.

Sau ba, bốn lần trì hoãn vì nhiều lý do, cuối cùng, live show Hát…thầm cũng ra mắt khán giả. NSND Thanh Hoa thực hiện live show đầu tiên sau 40 năm ca hát không phải để chứng tỏ giọng hát của mình “vẫn như xưa”, mà “người đàn bà hát” chỉ muốn nhắn gửi tới khán giả, mình đã hoàn thành nhiệm vụ của một đời người cống hiến vì nghệ thuật…

 

Một liveshow đậm “chất” Thanh Hoa

 

Sân khấu được dàn dựng với ba màu chủ đạo là những dải lụa xanh, vàng, hồng, với phần trung tâm được trang trí bởi một kén tằm bằng tơ lớn, tượng trưng cho cuộc đời người nghệ sĩ với những cống hiến suốt 40 năm qua… Nhác trông qua, sân khấu có vẻ sơ sài, hơi…quê nhưng ngẫm lại, thì đó mới đúng “chất” dòng nhạc của Thanh Hoa.

 

Với trang phục áo dài gồm ba gam màu đen, tím, xanh, “người đàn bà hát” ở cái tuổi 56 trông vẫn duyên dáng, nồng nàn khi thể hiện những ca khúc đi cùng năm tháng như: Đi qua vùng cỏ non (Trần Long Ẩn), Cơn mưa chiều chủ nhật (Từ Huy), Tôi ơi đừng tuyệt vọng (Trịnh Công Sơn), Tâm hồn (Song Hảo), Gửi em ở cuối Sông Hồng (Thuận Yến), Tình yêu bên dòng sông quan họ (Phan Lạc Hoa), Tàu anh qua núi (Phan Lạc Hoa), Tâm sự người ca sĩ (Phú Quang).

 

Đểm nhấn của đêm nhạc chính là ca khúc Gửi em ở cuối Sông Hồng được Thanh Hoa và con trai út Tôn Thái Sơn song ca đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả. Hai mẹ con “diễn” rất… ngọt trên nền nhạc của Dàn nhạc Đài tiếng nói Việt Nam đã khiến người xem xúc động.

 

Tiếng chim hót “trả nợ”…người - 1

 NSND Thanh Hoa và con trai út Tôn Thái Sơn “đẩy đưa” rất…ngọt với ca khúc "Gửi em ở cuối Sông Hồng" (Nhạc và lời Thuận Yến)

 

Kết thúc bài hát, hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, đó có lẽ là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của một người nghệ sĩ - một người mẹ. Quả thật, trong đêm hôm đó, “cậu út” Tôn Thái Sơn hát rất có hồn và tình cảm. Phải chăng chính cảm xúc của người con trai trong đêm nhạc đặc biệt của mẹ đã giúp anh hát “vào” đến thế?

 

Bên cạnh những ca khúc “tủ”, NSND Thanh Hoa cũng mạnh dạn “thử nghiệm” 3 ca khúc mới: Em không biết vì sao anh ra đi (Huy Tiến), Hát cho riêng mình (Lê Minh Sơn), Lời tặng mẹ (Mạnh Quân). Tôn Thái Sơn và Nhóm 198x thể hiện 2 ca khúc MẹLời tặng mẹ cũng góp phần tô điểm cho đêm nhạc một sắc màu tươi trẻ, thay đổi cảm xúc cho khán giả nhưng không giảm bớt sự lặng đọng.

 

Cũng trong liveshow đầu tiên và cũng là cuối cùng này, lần đầu tiên NSND Thanh Hoa “công bố” ca khúc Hãy quên tôi đi do chính chị sáng tác. Hãy quên tôi đi như mùa đông quên lạnh lẽo, hãy quên tôi đi như mùa thu lá quên rơi, hãy quên tôi đi như mưa rào trong tháng hạ, hãy quên tôi đi như hoa quên nở trong mùa xuân…của ca khúc Hãy quên tôi đi như một lời nhắn nhủ tới khán giả: “Nói hãy quên tôi đi nhưng thực lòng là …hãy nhớ đến. Mong khán giả hãy nhớ đến Thanh Hoa cũng như giọng hát của Thanh Hoa”.

 

Tiếng chim hót “trả nợ”…người - 2
 NSND Thanh Hoa đã hát bằng cả trái tim mình

 

Lời thủ thỉ chân thành của “người đàn bà hát”

 

Xen kẽ giữa 12 ca khúc do Thanh Hoa solo là những lời bộc bạch, tự sự chân tình, những kỷ niệm gắn bó với nghiệp diễn. Chị kể cho khán giả nghe về thời khắc đau đớn, bão tố trong cuộc sống riêng tư giữa chị và người bạn đời tài hoa bạc mệnh.

 

Những buổi diễn đầu tiên sau sự ra đi của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa và những phản ứng dữ dội của khán giả cùng “búa rìu dư luận” mà chị đã phải chịu đựng. Những lời tâm sự chân thành của NSND Thanh Hoa xuất phát từ trái tim chắc chắn sẽ đến được với những trái tim.

 

“Như chuyện đã viết xong mà lòng vẫn còn muốn nói thêm…”

 

Tôi muốn mượn ca từ  trong bản tình ca Đi qua vùng cỏ non của nhạc sĩ Trần Long Ẩn để thể hiện đôi điều còn “lăn tăn” của khán giả qua live show được coi là sự kiện để đời của NSND Thanh Hoa.

 

Đúng như NSND Thanh Hoa đã phát biểu: “Đừng mong chờ ở tôi một live show như của Mỹ Linh”, Hát…thầm chỉ đơn giản là một đêm nhạc tâm tình - một lời cảm ơn tới khán giả nên đêm nhạc chưa thực sự hoành tráng như nhiều người chờ đợi.

 

Sự chuẩn bị về kỹ thuật chưa được chu đáo và khoảng thời gian “chết” trên sân khấu hơi nhiều. Hơn nữa, chắc hẳn những khán giả có mặt trong live show kỷ niệm 40 năm ca hát của NSND Thanh Hoa sẽ thấy thiêu thiếu bởi đêm nhạc không có sự xuất hiện của một số giọng ca cùng thời như NSND Thu Hiền, NSND Trung Đức…

 

Tiếng chim hót “trả nợ”…người - 3

NSND Thanh Hoa hạnh phúc giữa vòng tay bè bạn

khi đêm nhạc "Hát...thầm" đã thành công rực rỡ

 

Có lẽ những cuộc trò chuyện, tung hứng đôi lời trên sân khấu giữa một số tên tuổi cùng thời sẽ khiến đêm nhạc “sâu” hơn, có tầm hơn.

 

Một “hạt sạn” khác phá vỡ sự trang trọng của bữa tiệc âm nhạc đó là những lời…quảng cáo. Cả khán phòng ồ lên bởi giai điệu buồn thương, xúc động của ca khúc Hãy quên tôi đi, Gửi em ở cuối Sông Hồng bị cắt ngang bởi những tiếng quảng cáo Eurowindow, Melinh Plaza…

 

Song, không thể phủ nhận, NSND Thanh Hoa đã thành công khi muốn thực hiện một đêm nhạc hết sức mình, hát bằng cả trái tim và gửi gắm những lời cảm ơn, tâm tình đến khán giả.

 

Xin khép lại live show Hát…thầm bằng lời của một khán giả: “Giọng hát của Thanh Hoa, có lẽ là do tuổi tác nên không còn giữ được sự trong trẻo như xưa. Nhưng với live show Hát… thầm, Thanh Hoa đã thể hiện hết mình, không hát nhép và đó là điều hiếm thấy, đáng khâm phục.”

 

Nguyễn Hằng

Ảnh: Needjump