Thúy Nga làm nhà

Một thân một mình, Thúy Nga đang dồn hết tâm huyết và tài chính cho căn nhà cô mơ ước từ những ngày đầu bước vào nghiệp diễn.

Mấy hôm nay đi show, ai nấy đều chú ý đến làn da rám nắng của Thúy Nga. Có người nghi ngờ cô đi thẩm mỹ cho có làn da nâu đúng mô-đen. Ít ai biết, thời gian này, gần như ngày nào Nga cũng phải "tắm nắng" vì thực hiện một trong ba việc quan trọng nhất đời người: làm nhà.

Đây cũng là mục tiêu mà Thúy Nga đeo đuổi suốt mười năm nay.

Buồn vui với việc dựng nhà

Ngôi nhà đang xây của Thúy Nga nằm trên khu đất 7x19m với 4 tầng lầu gồm 5 phòng ngủ, 1 phòng xông hơi, 1 thư viện mini để trưng bày các giải thưởng và phòng giải trí sinh hoạt gia đình.

Trước khi xây nhà, Nga sưu tầm tạp chí nội thất để tìm ý tưởng. Mỗi khi đi lưu diễn hay quay phim ở các ngôi nhà đẹp, Nga luôn kè kè theo máy ảnh để chụp những góc kiến trúc ưng ý.

Vài người bạn của Thúy Nga là kiến trúc sư, biết cô sắp xây nhà, đề nghị tặng cô bản vẽ. Thế nhưng, Nga từ chối vì không đồng cảm với ý tưởng.

Trong thời gian diễn ra hội chợ ngành xây dựng ở sân Phú Thọ, TP.HCM, Nga đến "nghía" hàng hóa đến 3 lần. Cô lui tới  thường xuyên đến nỗi nhân viên bán hàng quen mặt, đề nghị sẽ bán giá ưu đãi nếu cô đăng ký mua hàng.

Vốn rất sợ độ cao, vậy mà mỗi ngày Thúy Nga leo lên, xuống không dưới năm lần để giám sát. Có hôm, cô không dám leo xuống phải nhờ người hộ tống.

Mua tại Mỹ để không đụng hàng

Không hẹn mà toàn bộ những người xây nhà cho Nga đều là dân miền Trung. Kiến trúc sư cùng quê với cô ở Nha Trang, ông thầu người Đà Nẵng nên toàn bộ thợ thuyền cũng là người vùng này.

Nói chuyện với thợ xây, Nga dùng hết giọng miền Trung đặc sệt. Biết cô là danh hài, nhiều anh thợ cố tình trêu ghẹo để được nghe giọng nói mà họ chỉ được nghe trên truyền hình. Có lẽ vì thế, không khí làm việc lúc nào cũng vui vẻ.

Tháng rồi, đi lưu diễn ở Mỹ, Nga không mua sắm quần áo, mỹ phẩm như thường lệ. Cô lê la các trung tâm bán vật liệu xây dựng lớn. Nga lùng mua cho bằng được ổ khóa cửa không đụng hàng dành cho cửa sổ, cửa chính, cửa phòng ngủ, phòng tắm...

Một khán giả người Việt đã rất ngạc nhiên khi thấy Nga xách lủ khủ mấy chục ổ khóa. Vị này đi ba trung tâm mà vẫn gặp Thúy Nga nên cứ tưởng cô... đi buôn.

Về đến sân bay, kiện hàng gần 50 ổ khóa của Thúy Nga quá trọng lượng cho phép nên nhân viên hải quan đòi đánh thuế. Cô nàng làm vẻ mặt tội nghiệp: "Bao nhiêu năm em ở nhà lá, bây giờ em mới có tiền xây nhà đó anh, đừng đánh thuế em, tội nghiệp".

Trong thời gian nhà đang xây, các đàn anh Hoài Linh, Minh Nhí đến "dòm ngó" và tư vấn cho Thúy Nga kinh nghiệm về phong thủy. "Ông thầy" Hoài Linh đánh giá, nhà của Thúy Nga hội đủ phong cách ba miền Nam, Trung, Bắc.

Hiện giờ, Nga có kinh nghiệm xây nhà đầy mình. Bạn sắp làm nhà, có dịp gặp Nga sẽ được nghe cô tư vấn.

Theo An Kha
Tiếp thị và Gia đình