Thu Minh đang cần một người đàn ông trưởng thành

"Tôi nghĩ bạn trai của tôi cần có thời gian suy nghĩ, chuẩn bị tinh thần để có thể trở thành một người chồng, nhất lại là chồng của Thu Minh. Người chồng đó phải biết thông cảm và hỗ trợ cho công việc của tôi nữa", nữ ca sĩ mang thương hiệu sexy chia sẻ.

Với liveshow Emeral - Thiên đàng, gia đình, bạn bè chị có ý kiến gì khi chương trình không nhận tài trợ?

 

Chính bạn bè đã quyết định hộ tôi, nói tôi cần phải làm live show đúng thời điểm này bởi tôi đang ở phong độ tốt nhất, khán giả ủng hộ nhiều nhất. Đồng thời đây cũng chính là lúc để tôi giới thiệu dòng nhạc dance như một điểm nhấn khác trong phong cách.

 

Người bạn nghề cũng là người yêu cũ, nhạc sĩ Hoài Sa, có ảnh hưởng như thế nào đến công việc hiện tại của chị?

 

Dòng nhạc dance mà tôi chọn hát hiện tại cũng chính là dòng nhạc mà anh Hoài Sa rất thích, đã hướng cho tôi nghe từ ngày xưa.

 

Khán giả có thể kỳ vọng gì vào liveshow đầu tiên sau 13 năm chị đi hát?

 

Chắc chắn sau chương trình sẽ là sự khẳng định cả nội lực âm nhạc của tôi với phong cách quyến rũ, gợi cảm. Thu Minh sẽ vẫn rất đằm thắm, dịu dàng, duyên dáng của những ca khúc pop ballad nhưng đồng thời cũng rất hot, rất sexy trong dòng nhạc dance. Sau liveshow tôi sẽ có nhiều chuyến lưu diễn hơn, rồi hoàn tất album pop ballad tôi làm cùng Hoài Sa.

 

Thời gian gấp như vậy, chị đã phải chuẩn bị thế nào?

 

Rất may mắn là tôi có những người bạn quý mến, thân thiết và giúp đỡ rất nhiều. Các công việc khác ngoài chuyện hát gần như tôi không phải quan tâm vì mọi người đứng ra lo giúp, nên việc chính hiện tại của tôi là tập luyện cùng ban nhạc, giữ sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái tự tin làm một đêm thực sự là thiên đàng như món quà Giáng sinh dành cho khán giả.

 

Còn hiện tại chuyện tình cảm riêng của chị thì sao?

 

Phải nói ngay, khi báo chí nói quá nhiều về chuyện tình cảm của tôi, tôi thực sự thấy không thoải mái. Biết là mọi người quan tâm nên mới hỏi, nhưng cứ hỏi hoài, thông tin cũng khác nhau đã gây áp lực không nhỏ đối với cuộc sống riêng của tôi. Hiện, tôi có thể tuyên bố mình đang là một người "độc thân vui tính".

 

Cách đây một tháng thì có đấy, một người bạn trai chỉ hơn tôi 2 tuổi. Cả hai đều còn trẻ quá và bận rộn nên tôi quyết định thời điểm này chỉ dồn sức cho công việc thôi. Tôi đang cần một người đàn ông trưởng thành thực sự để có thể làm chồng mình, vì cũng qua cái tuổi "rước đèn" rồi. Hơn nữa, tôi nghĩ bạn trai của tôi cần có thời gian suy nghĩ, chuẩn bị tinh thần để có thể trở thành một người chồng, nhất lại là chồng của Thu Minh. Người chồng đó phải biết thông cảm và hỗ trợ cho công việc của tôi nữa. Tôi vẫn cho người ta một cơ hội.

 

Theo Thanh Niên