Thí sinh Top Model đến với núi rừng Tây Nguyên

(Dân trí) - Chia tay thành phố Hồ Chí Minh năng động, các thí sinh của Vietnam’s Next Top Model 2011 tuần này được đến với núi rừng Tây Nguyên. 6 thí sinh đã thật sự được hòa mình vào những nét văn hóa độc đáo và đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Trải qua rất nhiều những bài học và những thử thách khó khăn xuyên suốt 10 tuần qua, 6 thí sinh xuất sắc nhất của Vietnam’s Next Top Model 2011 đã thật sự trưởng thành và giờ đây họ sẵn sàng cho những trải nghiệm thực tế thú vị và bổ ích khi trở thành những người mẫu chuyên nghiệp.

 

Tập 11 phát sóng lúc 20g tối chủ nhật ngày 18/12 trên VTV3 đã giúp khán giả truyền hình hiểu hơn về công việc của những người mẫu chuyên nghiệp khi họ phải thường xuyên di chuyển và phải thích ứng với những nền văn hóa khác nhau để hoàn thành thật tốt “sự hóa thân” của mình trong các vai diễn.
Thí sinh Top Model đến với núi rừng Tây Nguyên - 1
Trong tập 11 của cuộc thi Vietnam's Next Top Model, thí sinh phải chia tay là Nguyễn Tuyết.

 

Vừa đặt chân đến vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ, các cô  gái đã được chào đón bằng một bài hòa tấu cồng chiêng do các nghệ nhân tại nơi  đây biểu diễn. Với sự hướng dẫn nhiệt tình từ các nghệ nhân, các thí sinh với những bộ váy dân tộc xinh xắn đặc biệt hơn họ còn được thử nghiệm trong bản hòa tấu với các loại nhạc cụ rất thiêng liêng của người Tây Nguyên. Một điều thú vị hơn là giàn cồng chiêng này tượng trưng cho một đại gia đình, từ những người lớn tuổi nhất cho đến bậc con cháu trong nhà. 6 cô gái cùng nhau hòa nhịp cồng chiêng giữa thiên nhiên đại ngàn, tất cả đều cảm thấy ấm áp cứ như là một đại gia đình của Vietnam’s Next Top Model vậy.

 

Một hoạt  động rất quen thuộc với người dân Tây Nguyên là  đi cà kheo cũng được đưa vào phần thử thách lần này. Các thí sinh đều rất thích thú  muốn thử đi ngay nhưng việc làm chủ được thăng bằng trên những chiếc cà kheo không phải là việc dễ dàng. Nguyễn Tuyết là cô gái vất vả nhất khi năm lần bảy lượt cô leo lên cà kheo chưa đầy 2 giây thì đều rơi xuống. Giám khảo Phạm Hoài Nam còn đích thân bước vào trong để giữ cà kheo giúp cô. Trà My và Hoàng Thùy đi khá hơn hẳn khi chỉ một lúc sau, họ cũng có thể chập chững được vài bước chân.

 

Cô gái gây ấn tượng nhiều nhất là Lê Thúy Thùy Trang và Phương Anh. Thùy Trang với sự tập trung cao độ đã có thể đi được một quãng rất xa tuy những bước chân của cô còn rất lọng cọng. Riêng Phương Anh không mất nhiều thời gian để đi thuần thục môn thể thao này. Kết quả ở phần thử thách, Phương Anh là thí sinh đầu tiên chạm đích với cà kheo và trở thành một trong những người giành chiến thắng nhiều thử thách nhất với quà tặng là một chiếc Galaxy Tab. Ngoài ra, các cô gái còn có hoạt động đốt lửa trại cầu may cùng với các vị giám khảo và người dân ở Tây Nguyên.

 

6 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi đã thật sự được hòa mình vào những nét văn hóa độc đáo và đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Nhưng điều quan trọng với tất cả những trải nghiệm này sẽ là những bài học thực tế thiết thực để các người mẫu có thể hóa thân vào bất cứ nhân vật nào để hoàn thành vai trò của mình một cách xuất sắc.

 

Đúng như lời chia sẻ của giám khảo Xuân Lan: “Chính những điều này sẽ giúp các bạn sẽ có thêm kinh nghiệm sống, để sau này ở bất cứ nơi đâu các bạn cũng có thể tự tin hòa nhập và trở thành những đại diện xuất sắc nhất của những người mẫu chuyên nghiệp”.

 

Là một người mẫu việc đảm bảo một sức khỏe thật tốt, thật dẻo dai cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Chính vì thế, song song với những hoạt động đậm chất văn hóa, các cô gái cũng không quên tiếp tục rèn luyện thể lực cho những phần thi sắp tới. Để chuẩn bị cho phần rèn luyện này, ekip Vietnam’s Next Top Model cùng với chuyên gia Al Morgan đến từ California Fitness & Yoga Center đã cho thi công ngay một khu vực huấn luyện riêng cạnh hồ Lak – một trong 2 hồ nước ngọt lớn nhất Việt Nam. Các bài tập đều trên nền đất bùn nên cũng gây khó khăn cho các thí sinh. Như lời chia sẻ của Phương Anh “bài học thể lực giúp cơ thể dẻo dai ở vùng cơ bụng, cơ lưng và giúp giữ cân bằng tốt, những động tác này giúp khả năng catwalk dễ dàng hơn”.

 

Với phần chụp ảnh lần này, các cô gái được diện trên người những bộ trang phục trong bộ sưu tập mùa đông của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường giữa trời nắng gắt. Tuy nhiên, đây không phải là thử thách khó khăn như dự đoán, việc chụp hình với những chú voi của Tây Nguyên mới là thử thách của tuần này. Các thí sinh phải thể hiện được sự mềm mại của cơ thể nhưng vẫn phải toát lên sự mạnh mẽ qua thần thái và biểu cảm của mình.

 

Lê Thúy vẫn giữ được phong độ của mình khi cô  chủ động tạo dáng mà không bị thân hình to lớn của các chú voi lấn át. Thậm chí  nhiều lần những chú voi không hề hợp tác liên tục đập tai vào người cô, nhưng cô vẫn giữ rất tốt thần thái và nhận được nhiều lời khen tặng của giám khảo.

 

Trà My tuần này được đánh giá rất tốt khi cô hoàn toàn mất đi vẻ xì - tin trước đây mà thực sự trở thành một người phụ nữ quyến rũ và trang nhã. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ suốt 10 tuần trải nghiệm, bức ảnh của cô cũng được toàn bộ ban giám khảo đánh giá là bức ảnh đẹp nhất.

 

Hoàng Thùy và Thùy Trang là những thí sinh được voi “ưu ái” nhất khi liên tục hươ vòi lên để tạo dáng cùng. Cả 2 thí sinh cũng đã sở hữu bức ảnh khiến các vị giám khảo rất hài lòng. Riêng Phương Anh, cô gái thông minh của Vietnam’s Next Top Model bắt đầu có sự đuối sức khi quá tập trung vào việc suy nghĩ mình phải làm gì trong mỗi tấm ảnh. Điều này dẫn đến việc cô gồng cứng cơ thể mình lên khiến cho bức ảnh trở nên cứng ngắt. Cô cần phải thả lỏng mình ra và đừng cố gắng suy nghĩ quá nhiều vì thực tế đã chứng minh, chỉ có trái tim chứ không phải lý trí mới khiến cho nghệ thuật được thăng hoa.

 

Nguyễn Tuyết, cô gái sở hữu những bức hình tuyệt đẹp từ những tuần đầu tiên đến giờ, đã khiến cho giám khảo thất vọng trong buổi chụp ảnh lần này. Cô không vượt qua được nỗi sợ hãi dẫn đến biểu cảm của gương mặt rất kém. Ngoài ra, giám khảo Nam Trung chỉ rõ, khi anh xem lại những tấm ảnh của Tuyết trước đây, những đường nét của một người mẫu dần biến mất. Cô không kiểm soát được cân nặng khiến cho những góc cạnh trên gương mặt bị che lấp hoàn toàn. Kết quả là, cô là thí sinh có bức ảnh kém nhất và buộc phải dừng lại hành trình chinh phục ngôi vị Top Model.

 

Chia tay Tây Nguyên, các cô gái trở về lại với TPHCM năng động. Với sự hỗ trợ và tư vấn từ ông Jasion Baumann đến từ Công ty Quản lý và đào tạo người mẫu BeU Model và người mẫu Tuyết Lan - Á Quân Vietnam’s Next Top Model 2010, các thí sinh phải chuẩn bị cho một buổi casting - tuyển chọn người mẫu thực sự với các nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam. Phần chụp ảnh với thử thách treo người trên cần cẩu cao hơn 15m cũng là một thử thách đáng gờm mà các thí sinh phải vượt qua. Cuộc hành trình đã tới giai đoạn nước rút. 5 thí sinh cuối cùng phải chứng tỏ khả năng và bản lĩnh của mình nhiều hơn nữa trên cuộc hành trình chỉ có 1 quán quân duy nhất!

 

Đón xem tập 12 của chương trình Vietnam’s Next Top Model 2011 được phát sóng lúc 20h ngày 25/12/2011 trên VTV3.

 

PV