Thanh Thảo bán xe hơi làm album

DVD Vòng quanh thế giới chủ đề Anh đã đến bên đời ngốn một số tiền không nhỏ của Thanh Thảo. Xoay tiền không kịp, Thanh Thảo phải bán cả chiếc xe cưng của mình, bây giờ Thanh Thảo chạy show bằng xe mướn, mà chưa biết bao giờ album này mới hoàn vốn...

Năm qua quả là một năm bận rộn của Thanh Thảo, phát hành liên tục 3 album, thực hiện liveshow, mở công ty và quyết định “cột” cuộc đời của mình với một người đàn ông. Tưởng như đó là cú hạ cánh an toàn của Thanh Thảo, nhưng chị lại làm mọi người bất ngờ khi tiết lộ đã bỏ ra một số tiền khá lớn thực hiện album DVD để thay đổi hình ảnh.

Búp bê ngoan, búp bê biết yêu, búp bê happy… thay vào đó là người đàn bà trưởng thành, không còn nhí nhảnh nữa. Khi ca sĩ đã ... lớn thì dòng nhạc cũng phải thay đổi để phù hợp với con người mình và với các fan của mình. Thanh Thảo cũng không thoát khỏi nguyên tắc thị trường ấy. Và những cuộc đổi thay chẳng dễ dàng thành công.

Có lần ngồi cà phê với một người từng giúp đỡ Thanh Thảo từ những ngày đầu tiên vào nghề, tôi hiểu phần nào những nỗ lực của cô. Khi còn đi hát lót cho các ngôi sao khác, ít ai nghĩ Thanh Thảo một ngày nào đó sẽ thành "sao". Giọng Thảo mỏng, không đặc sắc, chỉ hơi lạ… Nhưng mục tiêu mà Thanh Thảo đặt ra cao hơn những gì cô đang có và cô quyết làm cho bằng được.

Chấp nhận làm ca sĩ thị trường, Thanh Thảo đã biến đổi mình liên tục để khán giả luôn thấy có cái gì đó để ... xem ở cô. Thanh Thảo tâm sự, "Chưa lúc nào tôi cảm thấy mình thảnh thơi, có thời gian nhàn rỗi dành cho bản thân. Công việc lúc nào cũng ngập đầu, kiếm tiền làm đĩa, tổ chức show, lo cho gia đình…" Không có người quản lý chính thức, Thanh Thảo tự mình lo tất tần tật mọi việc đối nội, đối ngoại.

Hơn một năm thai nghén và thực hiện DVD Anh đã đến bên đời, Thanh Thảo sụt ký liên tục, mẹ cô xót xa nhưng Thảo lại thích vì khỏi mất công tập thể dục. Vòng quanh 5 nước: Thái Lan, Trung Quốc, Đức, Pháp, Úc…, Thảo có những kỷ niệm khó quên.

Những ngày ở Đức và Pháp, lạnh dưới độ âm, nhưng để cho hình ảnh đẹp, Thảo không dám mặc đồ lạnh, chỉ phong phanh trong bộ đầm ngắn ngang đùi. Lạnh tím cả người mà Thảo cũng phải ráng cười chứ đâu dám nhăn nhó, sợ xấu! Đoàn làm phim đã sắp xếp đâu vào đó, giấy phép quay phim ngày giờ nào phải thực hiện đúng, chỉ cần lố ngày là chi phí tăng vọt, vỡ kế hoạch. Mỗi bài hát cũng ngốn ít nhất vài chục ngàn USD, tiền túi bỏ ra, Thảo không dám hé răng than với ai.

Rồi những ngày rồng rắn qua Pháp, công việc còn dang dở đã cạn tiền, Thảo phải di chuyển bằng xe lửa từ vùng này sang vùng khác để kịp chuyến bay về Việt Nam. Làm việc với êkip đạo diễn nước ngoài rất thú vị nhưng họ có cái nhìn khác mình, điều mình thích thì người ta cho là bình thường và ngược lại…

Tại Trung Quốc và Thái Lan, Thanh Thảo phải chịu cái nóng hơn 36 độ C, cả ngày quay hình ngoài trời, nắng cháy da nhưng ở clip nào trông Thảo cũng "ung dung". Thảo bảo, "Cũng quen rồi, muốn đẹp phải chịu khó chứ có ai đóng thế cho đâu?"

Khi tôi hỏi toàn bộ chương trình làm DVD tốn hết bao nhiêu, Thanh Thảo nhẩm tính rồi lắc đầu, "Không dám tính nữa chị ơi, nhiều lắm. Thảo phải bán chiếc Camry cưng vì cái đĩa này đó. Bây giờ Thảo đi thuê xe, mỗi tháng tốn hết 700 USD, xót lắm! Còn xăng xe tài xế nữa. Không biết đến lúc nào mới lấy lại vốn. Thị trường băng đĩa lậu tràn ngập, thấy mà ngao ngán, nhưng biết làm sao được? Mong chạy show kiếm lại tiền để mua chiếc xe mới, Thảo đang chờ thị trường nhập xe cũ, mua cái nào rẻ rẻ, bền để đi làm", Thảo chia sẻ với tôi niềm hy vọng mới…

 Theo Thiên Ngân
Vietnamnet