Thành Lê: “Chạy trốn nỗi đau không đem lại sự thanh thản”

(Dân trí) - Vừa chấm dứt mối tình với người đàn ông cách xa nửa vòng trái đất, ca sĩ Thành Lê không khỏi cảm giác chênh vênh. “Sự tổn thương cũng như cảm giác mà tôi đã trải qua thời gian vừa rồi thực sự khó khăn và đáng sợ”, “sao mai” này tâm sự.

Sau những ồn ào ra mắt hoành tráng hai album "Quê" và "Lặng", Thành Lê cũng... "lặng" luôn. Chị  muốn xả hơi sau những nỗ lực không mệt mỏi  trong sự nghiệp âm nhạc hay vì lý do gì khác?

Điều đầu tiên mà tôi muốn chia sẽ là tôi rất vui mừng và hạnh phúc vì 2 CD của tôi đã thành công ngoài sự mong đợi. Minh chứng là tôi không nhờ bất cứ tập thể nào mua ,hay cá nhân, hay mạnh thường quân nào hỗ trợ cả nhưng đĩa bán rất chạy trên thị trường.

Khi tôi qua Châu Âu, đơn vị phát hành đĩa trong nước đã điện thoại liên tục báo tin vui. Tôi đã phần nào thấy hài lòng vì sản phẩm của mình được khán giả đón nhận.

Sở dĩ thời gian vừa rồi tôi im hơi lặng tiếng vì có chuyến đi biểu diễn ở Châu Âu. Đây cũng là chuyến đi cho tôi rất nhiều cảm giác vui sau những ngày làm việc mệt mỏi. Được gần gũi hơn với khán giả Việt Nam trên đất khách quê người đấy cũng là điều mà tôi mong muốn. Còn lý do khác thì tôi nghĩ nó thuộc về góc riêng tư của mình ...
 
Thành Lê: “Chạy trốn nỗi đau không đem lại sự thanh thản” - 1

Mối tình với người đàn ông xa cách về mặt địa lý để lại trong Thành Lê nhiều trăn trở

Chị nghĩ sao về thông tin Thành Lê đang chạy trốn nỗi đau của người phụ nữ mất mát trong chuyện tình cảm?

Tôi thấy mình đang trong hoàn cảnh chênh vênh lắm! Không muốn làm gì và cũng không muốn cố gắng để đạt những điều mình đặt ra. Đó là điểm yếu nhất của tôi trong giai đoạn này. Tôi không nghĩ mình vừa chạy trốn mà chỉ cố gắng làm cho người khác hiểu về mình hơn. Thực sự thì tôi đã làm tất cả để có thể đổi lại sự bình yên trong lòng.

Nếu chạy trốn mà mang lại cho mình sự thanh thản thì tôi sẽ cố chạy thật nhanh dù đôi chân của mình ...rất khiêm tốn về chiều cao .Tôi nghĩ mình phải cân bằng cảm xúc để tiếp tục những công việc trong kế hoạch.

Dường như chị đang cố gồng mình chứng tỏ sự mạnh mẽ cũng như đã tìm mọi cách che giấu mối tình với người đàn ông đang sống xa chị nửa vòng trái đất, chị sợ mình bị tổn thương?

Tôi không che giấu tình cảm của mình. Không che giấu vì đó là cảm xúc trong tình yêu không phải ai cũng có và nhận được. Khi mọi điều không chắc chắn, cũng như mình không kiểm soát được tình cảm có thể đến và đi rất bất chợt nên tôi không chia sẻ. Tôi nghĩ rằng không mấy ai dám vỗ ngực bảo mình hạnh phúc đâu. Tôi cũng vậy, tốt nhất bạn hãy tự cảm nhận và chia sẻ với riêng mình. Đó là cách tôi lựa chọn.

Sự tổn thương, cũng như cảm giác mà tôi đã trải qua thời gian vừa rồi  thực sự khó khăn và đáng sợ… Chúng tôi không được gần gũi nhau về mặt địa lý cũng như mọi thứ khác vì thế khi bắt đầu cũng như kết thúc cũng rất nhẹ nhàng. Dù để lại trong lòng nhau còn nhiều điều trăn trở nhưng tôi không lấy làm tiếc.
 
Thành Lê: “Chạy trốn nỗi đau không đem lại sự thanh thản” - 2

"Tôi không muốn chia sẻ dù có thể khi nhớ lại nó đem đến nhiều cảm giác khác nhau"

Sự tổn thương lớn đến mức chị không muốn chia sẻ lý do chia tay dù vẫn còn tình cảm?

Tôi không muốn chia sẻ dù có thể khi nhớ lại nó đem đến nhiều cảm giác khác nhau. Dẫu sao, tôi cũng từng yêu và được yêu thương. Tôi trân trọng và không muốn giẫm đạp lên những gì vốn là tốt đẹp. Nhưng lúc này đây, tôi cũng muốn nói thêm rằng: tình cảm còn dù ít hay nhiều thì cũng là của ngày hôm qua rồi. Tôi muốn bắt đầu một ngày mới tốt đẹp với nhiều công việc đang chờ đón. Và tôi cũng chờ đợi người đàn ông thực sự của mình...

Bắt đầu một ngày mới tốt đẹp với…?
 
Xem nào, tôi sẽ dành nhiều thời gian để cho sản phẩm âm nhạc sắp tới đến với khán giả nhanh nhất, bởi trong công việc tôi là người chậm chạp, hay cầu toàn. Đó có thể là một DVD đầy ấn tượng. Tôi sẽ chú trọng đến việc học. Ngoài ra, tôi cũng đang tự mình biên tập một cuốn truyện… Nếu thực hiện được, tôi nghĩ sẽ khiến khán giả bất ngờ.
 
Thành Lê: “Chạy trốn nỗi đau không đem lại sự thanh thản” - 3

"Tôi muốn bắt đầu một ngày mới tốt đẹp với nhiều công việc đang chờ đón" (Ảnh: Cao Trung Hiếu)

Nhắc đến chuyện học, không như một số ca sĩ trẻ khác bỏ ngang việc học mải mê chạy show, Thành Lê lại  ngày ngày đến trường học tiếp cao học. Bởi vì chị ít nhận được các lời mời biểu diễn hay vì đang ôm một tham vọng khác?

Mỗi người đều có cách làm việc và lựa chọn việc làm của mình theo cách riêng. Tôi nghĩ việc học là cần thiết cho mình lúc này . Tôi thấy mình còn quá nhiều kiến thức chưa biết. Và tôi nghĩ, việc học không có nghĩa cứ phải ôm sách vở đến trường. Mỗi chuyến đi lưu diễn của tôi cũng đem lại những kiến thức quí báu.

Còn về việc chạy show, tôi chọn lọc, không tham công tiếc việc kiểu “năng nhặt chặt bị”. Tính tôi có khi không hợp với kiểu bon chen, làm đủ mọi cách để được xuất hiện trong những chương trình.

Tôi nghĩ, mọi thứ trên đời này danh vọng đôi khi cũng làm cho con người mệt mỏi, phải trả giá. Còn tôi thì rất bình thản, quan trọng là lúc nào tôi cũng chủ động trong cuộc sống của mình. 

Nguyễn Hằng