Thanh Lam: “Tôi chấp nhận sự tai tiếng”

(Dân trí) - “Đây không phải lần đầu tiên tôi gặp phải sự cố tai tiếng. Tôi thấy điều đó là bình thường vì khi đã là người của công chúng thì có những cái mình phải chấp nhận”, diva Thanh Lam lên tiếng sau sandal “bị đánh ghen”.

Thanh Lam: “Tôi chấp nhận sự tai tiếng” - 1
Thanh Lam không quan tâm tới những tin đồn.
 
Cuộc sống của chị có bị xáo trộn sau scandal “bị đánh ghen”?
 
Không, cuộc sống của tôi vẫn bình thường, không có gì thay đổi cả.
 
Cho đến thời điểm này, chị có thể nói điều gì về sự cố tai tiếng đó?
 
Đây không phải lần đầu tiên, tôi gặp phải sự cố tai tiếng. Tôi thấy điều đó là bình thường, vì khi đã là người của công chúng thì có những chuyện mình phải chấp nhận. Tôi không quan trọng hoá vấn đề và chấp nhận sự tai tiếng.
 
Tại sao chị không lên tiếng khi mọi chuyện xảy ra khá ầm ĩ, công an phải “vào cuộc” và công chúng dễ có cái nhìn sai lệch về mình?
 
Vào thời điểm nhạy cảm đó, tôi chọn cách im lặng vì không muốn đôi co với báo chí, sẽ không có lợi cho mình!
 
Quả thực, nếu tôi sai thì sẽ bị ảnh hưởng lớn đến mình chứ? Tôi đã viết đơn khiếu nại lên trên và đã có chỉ thị xuống bóc những bài báo làm ảnh hưởng đến hình ảnh, công việc của tôi và những người khác. Việc cũng đã trôi qua không nên đào bới nữa…
 
Thanh Lam: “Tôi chấp nhận sự tai tiếng” - 2
 
Thanh Lam: “Tôi chấp nhận sự tai tiếng” - 3
"Đã là người của công chúng thì phải biết chấp nhận sự tai tiếng".
 
Không ít người thắc mắc vì sao Diva Thanh Lam lại nhận lời tham gia một bộ phim dở, nhiều chê bai như… “13 nữ tù nhân”?
 
Tôi nhận lời đơn giản vì thích anh Lưu Trọng Ninh. Anh là người cá tính, sâu sắc. Có thể bộ phim chưa chiếm được cảm tình của khán giả. Nhưng về phần của mình, tôi nghĩ bản thân đã làm tốt dù chỉ là kẻ ngoại đạo. Tôi đã rất cố gắng dù công việc đóng phim rất vất vả.
 
Cũng có thông tin chị phải lòng “phi công trẻ” Doãn Tuấn trong quá trình đóng phim, chị phản ứng thế nào?
 
Tôi không quan tâm, nếu quan tâm những tin đồn như thế thì đã bỏ nghề từ lâu rồi!
 
Ở cái tuổi 40, trải qua bao thăng trầm, có lúc nào chị tự nhìn lại những sai lầm mình “vấp” phải?
 
Cuộc sống luôn có những thử thách, cho ta sự rèn luyện. Bước qua những sai lầm, mình càng trưởng thành, càng tự tin, bản lĩnh hơn. Bây giờ là thời điểm, tôi thấy mình chín chắn nhất trong nghề, đủ sức khoẻ, chín muồn về kinh nghiệm sống, sự dạn dày và những vui buồn đều được gửi gắm vào âm nhạc.
 
Chính vào thời điểm này, chị ra mắt album “Nơi bình yên”, chị cảm nhận thế nào về cái nơi ấy?
 
Nơi ấy giản dị, nhỏ bé thôi nhưng đó là nơi con người có thể chia sẻ những ước mơ, những tâm sự, buồn vui với những người xung quanh họ một cách không câu nệ. Là nơi mình cảm nhận sự yêu thương, tâm hồn được thanh thản… Tôi nghĩ ai cũng có góc bình yên của riêng mình.
 
Chị có nhiều góc bình yên như thế?
 
Có chứ, nếu không mình đã… chết từ lâu rồi! Nơi bình yên của tôi giản dị như khi con được điểm 10, được nhìn thấy con dần trưởng thành… hay được ở bên những người thân yêu.
 
Nơi ấy không nhất thiết cứ phải ở trong vòng tay người đàn ông. Tôi nghĩ cuộc sống phải có sự bình yên mới cân bằng được và ai cũng nên có những góc bình yên nho nhỏ cho riêng mình…
 
Thanh Lam: “Tôi chấp nhận sự tai tiếng” - 4
Nơi bình yên của Thanh Lam giản dị như khi con được điểm 10, được nhìn thấy con dần trưởng thành… hay được ở bên những người thân yêu.
 
Và chị hướng cả đến sự “cân bằng” trong âm nhạc khi quay trở lại lối hát mà khán giả thích?
 
Album Nơi bình yên là album tôi đã ấp ủ thực hiện cách đây hai năm. Tôi định sẽ ra mắt vào tháng 3 vừa rồi nhưng do dang dở mấy dự án âm nhạc chưa xong nên đầu tháng 7 này mới phát hành.
 
Album có tất cả là 9 ca khúc của các nhạc sĩ: Dương Thụ, Lê Minh Sơn, Giáng Son và Nguyễn Vĩnh Tiến. Trong đó, có 5 ca khúc là của Lê Minh Sơn, một ca khúc A nhờ anh của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến tôi song ca với nghệ sĩ opera Bích Thủy và ca khúc Buồn của nhạc sĩ Lê Minh Sơn song ca cùng Tùng Dương.
 
Trong Nơi bình yên, tôi vẫn giữ lối hát mà khán giả thích, đó là lối hát tương đối giản dị, nhẹ nhàng theo dòng nhạc popclassic. Tôi có “chiều” người nghe một chút chứ thực lòng tôi thích dữ dội hơn (Cười).
 
Vẫn là Lam hát, Sơn biên tập và sản xuất. Sự kết hợp ấy có thể đã mang lại sự “bình yên” trong âm nhạc nhưng thực tế thì những xúc cảm, cử chỉ, ánh mắt và ngôn ngữ hai người dành cho nhau rất khác cách đây 2 năm. Có thể nói, Thanh Lam và Lê Minh Sơn “xã giao” và trở nên xa cách hơn. Lê Minh Sơn thì nói, cảm xúc cần được nuôi dưỡng từ hai người  và khẳng định mình không thay đổi, còn chị?
 
Trong cuộc sống, không có gì lên mãi cả, đi ngang được là mừng, nếu không thì đi xuống. Tình cảm bạn bè cũng thế. Tôi và Sơn là… đi ngang ra.
 
Thu Nguyễn ghi
Ảnh: Thanh Tâm