Thanh Hằng và Đào Bá Lộc dừng chân tại The Voice

(Dân trí) - Dường như không có duyên với các bảng bình chọn, Vũ Thanh Hằng và Đào Bá Lộc đã dừng chân tại The Voice, nhưng với những gì họ đã làm được ở sân khấu này, tin rằng con đường âm nhạc sau này của họ sẽ rất tươi sáng.

Ở đội Đàm Vĩnh Hưng, Phan Ngọc Luân gánh trách nhiệm mở màn cho cả đêm liveshow. Luân chọn nhạc phẩm “The Final Countdown”, một bản rock nổi tiếng của thập niên 1980. Tay rock đàn anh Trần Lập đã rất khen ngợi tiết mục mở màn tròn trịa của Luân.
 
Ngọc Luân
Ngọc Luân

Nhạc phẩm này đã được Luân chăm sóc rất kỹ lưỡng, từ trang phục mang hơi hướng cổ điển “tông xuyệt tông” với nhạc phẩm cho tới giọng ca thể hiện sự đĩnh đạc, khoe được độ cao, độ sâu, chỉ còn “thiếu mái tóc xù” của thập niên 1980 là hoàn hảo. Chỉ có một điểm trừ nhỏ đối với Luân, theo Trần Lập, ở bài hát này, Luân chưa tạo được không khí tốt, chưa thể đốt khán phòng thành lửa.

Về phía Đàm Vĩnh Hưng, anh vẫn hết lời khen ngợi học trò của mình rằng Luân đã dám thay đổi và đã có thể thắp lên ngọn lửa cần có trong “The Final Countdown”, khiến khán giả phải đếm theo, hát theo. Vị huấn luyện viên thấy hãnh diện vì học trò của mình đã làm tròn nhiệm vụ, mở màn rất tốt đẹp.

Vũ Thanh Hằng là cô học trò bướng bỉnh của Đàm Vĩnh Hưng khi cô kiên quyết hát nhạc phẩm mà mình đã chọn – “Em vẫn nhớ” dù thầy có khuyên thế nào chăng nữa. Trong bài hát này, Thanh Hằng rất “đằm” và khiến Trần Lập chỉ có thể nhận xét là “Anh rất thích!”.

Đàm Vĩnh Hưng cũng dường như hài lòng với tiết mục của cô học trò khi anh cho rằng mình không còn gì để nói thêm, rằng tiết mục của Hằng quả thực tuyệt vời.

Lê Phạm Xuân Nghi bước ra với chiếc váy đỏ xòe rộng khắp cả sân khấu – một sự xuất hiện ấn tượng khiến khán giả phải choáng ngợp trước cả khi nghe cô thổn thức cùng “My Heart Will Go On”.

Thu Minh đã rất hào phóng khi nói đây là nhạc phẩm quốc tế được thể hiện trên sân khấu The Voice mà cô yêu thích nhất. Qua giọng hát của Xuân Nghi, Thu Minh thấy một sự phá cách, những nốt phiêu được thể hiện rất mượt mà, đằm thắm.

Xuân Nghi đã mạnh dạn thoát ra khỏi bản gốc. Điều này chắc chắn đã đòi hỏi ở Nghi một sự tìm tòi và cố gắng rất lớn. Và giờ thì Thu Minh đã thực sự hiểu được “tại sao Đàm Vĩnh Hưng chọn Xuân Nghi trong những vòng trước”. Thu Minh cũng khuyên Nghi hãy cứ giữ những gì cô đang thể hiện, chỉ cần học cách xử lý bài hát một cách thông minh là đủ ở Nghi.

Hồ Ngọc Hà cũng đánh giá cao ở Xuân Nghi lần này một sự tư duy tinh tế, vừa có nội lực vừa có cả sự tinh tế, Xuân Nghi đã chinh phục được các vị huấn luyện viên trong liveshow đêm 9/12.

Đồng Lan, cô ca sĩ già dặn nhất ở đội Đàm Vĩnh Hưng chọn nhạc phẩm “Habanera”. Cô được huấn luyện viên nhà khen ngợi vì tinh thần quả cảm, dám chọn những bài hát khó. Trong giọng hát của Đồng Lan có sự kịch tính, cô thể hiện rất linh hoạt trên sân khấu, vừa nhảy vừa hát và làm mới bài hát theo cách riêng của mình. Điều đó khiến Đàm Vĩnh Hưng thấy vô cùng hãnh diện.

Ở đội của Đàm Vĩnh Hưng, người giành được lượng bình chọn cao nhất là Xuân Nghi, Đàm Vĩnh Hưng chọn Đồng Lan để trao vé an toàn vì Mr. Đàm nhìn thấy ở Đồng Lan tương lai gắn bó lâu dài với con đường âm nhạc.

Trong vòng sing-off, Thanh Hằng hát “Unfaithful”, Phan Ngọc Luân thể hiện “Độc Huyền Cầm” và Phan Ngọc Luân đã được chọn ở lại.

Bên phía đội Hồ Ngọc Hà, ca sĩ “mở hàng” là Đào Bá Lộc với nhạc phẩm “Toxic”. Trần Lập khen Bá Lộc xử lý bài tinh tế, có một “độ quái” nhất định. Như vậy là đủ cho một bài hát, ca sĩ không cần phải quá gồng trong cách thể hiện trên sân khấu mới mong khán giả cảm được tiết mục của mình.
 
Bá Lộc
Bá Lộc

Đàm Vĩnh Hưng cũng khen ngợi cách xử lý bài hát của Lộc, anh cho rằng nó rất “đặc biệt”, chỉ có điều, nếu vào vòng trong, anh hy vọng Lộc sẽ chọn những bài hát có tiết tấu khác hơn nữa.

Tiêu Châu Như Quỳnh và “Ngày anh quay bước” được huấn luyện viên Thu Minh đánh giá là một “võ lâm cao thủ”, có “nội công thâm hậu” nhưng sự phân bổ sức và cách tư duy bài hát của Quỳnh chưa “khôn”. Thay vì tung một chưởng và làm cái cây “tan nát, nổ tung”, hãy ra một chưởng nhẹ nhàng và để cái cây phải “chẻ đôi”. “Thế là đủ!”.

Như Quỳnh

Như Quỳnh

Tất cả những dẫn giải đầy hình tượng đó của Thu Minh chỉ để Như Quỳnh hiểu rằng hãy để khán giả “đau từ từ, dần dần, căng tràn, rồi vỡ òa”, “đừng dùng nội công ngay từ đầu, như thế sẽ khiến bài hát thiếu đặc sắc”. Với bản lĩnh của đàn chị nhiều kinh nghiệm, cô khuyên Như Quỳnh hãy cố gắng để kiểm soát “chưởng lực” của mình, đôi khi không cần “tung chưởng mạnh” mà địch vẫn sẽ ngã.

Bùi Anh Tuấn và Tiêu Châu Như Quỳnh trong liveshow đêm 9/12 đều được huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà giao những nhiệm vụ khó: thể hiện ca khúc mới, lạ với người nghe. Bùi Anh Tuấn thể hiện nhạc phẩm “Sẽ thôi mong chờ”.

“Cứ như ngày đầu biết Bùi Anh Tuấn, vẫn bẽn lẽn, ngại ngùng, thư sinh, làm bao nhiêu trái tim rung động...”, Thu Minh đã nhận xét như vậy về chàng hot boy của The Voice. Cô khen ngợi giọng hát của Bùi Anh Tuấn ở tuần này hay hơn tuần trước. Bùi Anh Tuấn thích hợp với phong cách ballad hơn là những ca khúc có tiết tấu mạnh. Chỉ có điều, nếu Anh Tuấn bước ra khỏi chiếc ghế ngồi trên sân khấu ngay từ đầu để khoe hết dáng vóc thì có lẽ anh đã chinh phục được Thu Minh hoàn toàn.

Với Hồ Ngọc Hà thì “ngồi hay đứng hay nằm không thành vấn đề”, với một bài hát mới, khó truyền tải như vậy nhưng học trò của cô vẫn chinh phục được khán giả có mặt tại khán phòng thì đó đã là câu trả lời cho tất cả những nỗ lực của Bùi Anh Tuấn trong tuần qua với một nhạc phẩm mới lạ.

Cô ca sĩ người Quảng Trị Đinh Hương kết thúc đêm nhạc với “Tình 2000”. Đinh Hương khiến Đàm Vĩnh Hưng phải “kiêng nể” vì khả năng biến tấu, làm chủ giọng ca và sân khấu tuyệt vời. Hương dường như hát cho đã, nhưng cũng biết cách xử lý rất thông minh. Cô “cover” lại “Tình 2000” theo một diện mạo hoàn toàn mới, gây ấn tượng mạnh với khán giả. Đàm Vĩnh Hưng dự đoán Hương sẽ “đi vào tận trong cùng”. Hồ Ngọc Hà kết lại bằng một lời khen ngợi: “Em là niềm tự hào cho huấn luyện viên”.

Ở đội Hồ Ngọc Hà, Bùi Anh Tuấn có số lượng bình chọn cao nhất, Đinh Hương được trao vé an toàn. Đào Bá Lộc và Tiêu Châu Như Quỳnh phải đấu loại.

Đào Bá Lộc thể hiện “Dòng thời gian”. Tiêu Châu Như Quỳnh với “River Deep, Mountain High” đã đột phá đầy sôi động và trẻ trung, thuyết phục được Hồ Ngọc Hà. Rất dễ nhận thấy Như Quỳnh đã làm chủ sân khấu và giọng hát hơn Bá Lộc đúng theo lời của vị huấn luyện viên, cô được chọn ở lại.

Liveshow đêm 9/12 khép lại với sự ra đi của Vũ Thanh Hằng của đội Đàm Vĩnh Hưng và Đào Bá Lộc của đội Hồ Ngọc Hà. Đây là những cái tên thường bị rơi vào vòng nguy hiểm nhưng giờ đây họ đã có thể trở về nhà và tiếp tục những cuộc hành trình lớn hơn, dài hơi hơn ở phía trước.

Bích Ngọc
Ảnh: Bá Ngọc