"Thần đồng" Bé Châu: Lúc nhỏ bị khán giả ngắt nhéo, giờ vẫn sợ đám đông

Quỳnh Tâm

(Dân trí) - Ca sĩ Nguyễn Huy (Bé Châu) trải lòng về khoảng thời gian ở đỉnh cao của sự nghiệp, đồng thời tiết lộ về những trở ngại phải đối mặt khi lớn lên.

Đầu thập niên 2000, Bé Châu (SN 1997) là một trong những gương mặt đắt show tại thị trường nhạc Việt, được khán giả gọi là "thần đồng âm nhạc". Có bố mẹ là chủ gánh hát cải lương nổi tiếng nên từ năm lên 3 tuổi, Bé Châu đã tham gia biểu diễn ở nhiều sân khấu.

Thời ấy, Bé Châu được khán giả yêu thích nhờ có thể nhảy, hát các ca khúc nhạc trẻ như Trả nợ tình xa, Anh number one, Hãy cho tôi, Đứa bé, Tình cha… và diễn hài chung với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. lượng tiêu thụ băng đĩa vượt trội.

Thế nhưng, trái với sự nổi tiếng lúc nhỏ, khi lớn lên, Bé Châu - Nguyễn Huy không còn được khán giả nhắc đến nhiều, một phần vì những thay đổi về ngoại hình và giọng hát. 

Thần đồng Bé Châu: Lúc nhỏ bị khán giả ngắt nhéo, giờ vẫn sợ đám đông - 1

"Bé Châu" Nguyễn Huy lúc nhỏ (Ảnh: Chụp màn hình).

Xuất hiện tại chương trình Kính đa chiều phát trên VTV9, ca sĩ Nguyễn Huy thẳng thắn nhìn lại hào quang trong quá khứ, về con đường trở thành "thần đồng âm nhạc".

Nhắc về thời đỉnh cao sự nghiệp, Nguyễn Huy nói, bản thân anh luôn có hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Ở trên sân khấu biểu diễn, anh muốn được khán giả ủng hộ nhiệt tình, sung sức nhưng khi bước xuống sân khấu, anh phải đối diện với cảm giác sợ hãi bủa vây. 

"Lúc đó, tôi luôn được cha cõng trên vai. Các cô chú khán giả thương yêu quá mức, gặp tôi là ngắt, nhéo, thậm chí cắn ở nhiều chỗ trên cơ thể làm tôi bị sợ. Đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn còn ác cảm với đám đông", Nguyễn Huy nhớ lại.

Thần đồng Bé Châu: Lúc nhỏ bị khán giả ngắt nhéo, giờ vẫn sợ đám đông - 2

Nguyễn Huy trong chương trình "Kính đa chiều" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Theo Nguyễn Huy, khi đó, anh phải đối diện với nhiều luồng ý kiến trái chiều. Có người cho rằng Bé Châu chỉ nên hát nhạc thiếu nhi, mặc trang phục và trình diễn giống trẻ con thay vì bắt chước như người lớn.

Nguyễn Huy nói, anh nghe nhiều loại nhạc và biết bản thân thích dòng nhạc nào. "Thần đồng Bé Châu không thích nghe nhạc Xuân Mai nhưng lại rất mê nhạc của Michael Jackson và những điệu nhảy của ca sĩ Nguyễn Hưng. Tuy không hiểu ý nghĩa của bài hát, nhưng anh cũng cố gắng hát cho giống với bản gốc. 

Khi Nguyễn Huy lớn lên, con đường nghệ thuật của anh gặp nhiều thách thức khi bản thân phải đối mặt với sự thay đổi về ngoại hình. Bên cạnh đó, anh còn phải thích ứng với cả vấn đề về chuyên môn ca hát. Từ đây, "thần đồng âm nhạc" ngày nào buộc phải gây dựng sự nghiệp trở lại và tìm kiếm hào quang cho mình.

Nguyễn Huy trải lòng: "Cái tên Bé Châu quá lớn, trong khi cái tên Nguyễn Huy khán giả chưa tiếp nhận được. Về ngoại hình, tôi lại không có. Lúc nhỏ tôi nhảy nhót sung thế nào nhưng giờ thì không thể vì đứt dây chằng rồi.

Ngoài ra, tôi còn phải trau dồi chuyên môn nhiều hơn. Các "bầu show" mỗi lần liên hệ đều chỉ muốn Bé Châu. Họ hỏi tôi còn nhảy được như xưa không, lúc nào họ cũng coi mình vẫn còn là Bé Châu nhưng thật sự tôi không thể nhỏ lại được".

Thần đồng Bé Châu: Lúc nhỏ bị khán giả ngắt nhéo, giờ vẫn sợ đám đông - 3

Diện mạo hiện tại của Bé Châu Nguyễn Huy (Ảnh: Chụp màn hình).

Ở tuổi 27, Nguyễn Huy chấp nhận việc bị coi là hết thời, anh vui vẻ và luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân mỗi ngày để tiếp tục làm nghề.

"Không hẳn tôi sẽ nổi tiếng như ngày xưa hay như thế nào nhưng khán giả vẫn nhớ Nguyễn Huy là Bé Châu hồi nhỏ. Cũng có khán giả trung thành và khán giả mới, họ đã quen với hình ảnh Nguyễn Huy. Đó là một tín hiệu tốt cho tôi", ca sĩ bộc bạch.