Thái Trinh, Dương Trần Nghĩa xuất hiện trong Bài hát Việt tháng 12

(Dân trí) - Ca khúc mang đậm tính tự sự <i>Trôi</i> của Huyền Sambi, do Khắc Hưng phối khí và được trình bày bởi ca sĩ của Sao mai điểm hẹn Trung Quân đã giành giải thưởng Bài hát Việt trong liveshow cuối cùng trong năm 2012 này.

Bài Hát Việt tháng 12/2012 khởi đầu bằng việc vinh danh cho giải thưởng Bài hát của tháng của liveshow tháng trước - ca khúc “Lạc” được sáng tác bởi Toàn Thắng. Ca khúc được trình bày bởi ca sĩ Quốc Thiên, phối khí bởi Vũ Đặng Quốc Việt.
 
Dương Trần Nghĩa mở màn Liveshow Bài hát Việt tháng 12/2012 với
Dương Trần Nghĩa mở màn Liveshow Bài hát Việt tháng 12/2012 với Tôi mơ

 

Giọng ca của Giọng hát Việt Dương Trần Nghĩa đã mở màn cho các bài hát dự thi trong Liveshow Bài Hát Việt tháng này qua ca khúc Tôi mơ, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Anh Dũng và được phối khí bởi chính tác giả và nhạc sĩ Song Hà. Đây là một ca khúc pop - rock, mang âm hưởng sôi động, thể hiện suy tư của một người khi phải một mình đối mặt với khó khăn, rồi từ đó suy nghĩ tích cực để vượt qua những khó khăn, vững vàng hơn trong cuộc sống. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá rằng đây là một trong những ca khúc ấn tượng của đêm liveshow.

 

Tiếp đến là một sáng tác mới của nhạc sĩ Lê Hà Nguyên mang tên Có bao giờ, ca khúc được phối khí bởi Thanh Tâm và được thể hiện qua giọng ca của Tô Minh Đức. Đây là một ca khúc nhạc pop thể hiện tâm trạng của một chàng trai khi phải chia tay người yêu.

 

Ca khúc thứ ba là một ca khúc mang tên Cánh diều lạc phố của nhạc sĩ Nguyễn Huy Trực, do Thanh Tâm phối khí và được chàng ca sĩ đến từ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2012 Nguyễn Đình Thanh Tâm trình bày. Ca khúc này được cả nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện và nhà báo Dương Đình nguyên đánh giá cao bởi có sự hòa hợp giữa sáng tác và phối khí, ngoài ra nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện nhận xét trang phục biểu diễn của Thanh Tâm khá độc đáo, mang chất “quái”.
 
Trung Quân trình bày
Trung Quân trình bày Trôi - Bài hát Việt của tháng 12/2012.

 

Tiếp tục chương trình là ca khúc Trôi của Huyền Sambi, do Khắc Hưng phối khí và được trình bày bởi Trung Quân - ca sĩ đến từ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn. Trôi mang đậm chất pop và hơi hướng tự sự. Sáng tác này viết về tình yêu và được tác giả đặt rất nhiều cảm xúc vào trong đó. Nhà báo Dương Đình Nguyên cho rằng đây là một ca khúc đầy nữ tính và ngọt ngào với ca từ đầy trau chuốt. Đây cũng chính là ca khúc mà nhà báo Dương Đình Nguyên thích nhất trong đêm nhạc.

 

Tiếp đến là sự trở lại của cô ca sĩ Giọng hát Việt Thái Trinh với ca khúc Cười lên em do chính cô sáng tác và trình bày. Ca khúc được phối khí bởi Hoàng Anh. Cười lên em được sáng tác ngay trong đêm Thái Trinh bị loại khỏi Giọng hát Việt. Qua giai điệu vui tươi, trẻ trung của ca khúc này, cô mong muốn các bạn trẻ luôn nở trên môi những nụ cười để vươn lên trong cuộc sống. Nhà báo Dương Đình Nguyên cho rằng ca khúc này của Thái Trinh sẽ có sức phổ biến rộng và được các bạn trẻ yêu thích bởi phần lời gần gũi, cởi mở và dễ tiếp nhận.
 
Thái Trinh hát một ca khúc do chính cô sáng tác -
Thái Trinh hát một ca khúc do chính cô sáng tác - Cười lên em

 

Trong sự trở lại lần này, nhạc sĩ Giáng Son gửi đến ca khúc pop ballad Chạm. Bài hát này được Khắc Hưng phối khí, và sự trở lại của Nguyễn Trần Trung Quân. Qua sáng tác này, Giáng Son muốn nói rằng trong tình yêu, đôi khi người ta chỉ cần một cái chạm tay là có thể đồng cảm được với nhau. Hình ảnh “chạm” trong bài hát được Giáng Son khai thác tinh tế và được nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện khen ngợi.

 

Nhạc sĩ Toàn Thắng tiếp tục chương trình với ca khúc Chạy mưa do chính anh sáng tác, được trình bày bởi chàng ca sĩ đến từ Giọng hát Việt Dũng Hà, do Thanh Tâm phối khí. Đây là một ca khúc mang âm hưởng Acoustic, được sáng tác khi tác giả đi ngoài đường vào một buổi chiều mưa. Anh cảm thấy cuộc sống như một màn mưa khắc nghiệt, tuy mờ mịt nhưng cũng có nhiều điều để khám phá.

 

Nhạc sĩ Thành Thịnh tiếp tục chương trình bằng ca khúc Nhìn lại do chính anh phối khí. Ca khúc này được thể hiện qua giọng ca của chàng ca sĩ Quốc Thiên Idol. Qua sáng tác này, chàng nhạc sĩ của Bản nhạc và thiên đường muốn gửi đến cho khán giả thông điệp: Trong cuộc sống, ai cũng có những lúc thất bại, nhưng cần phải nhìn lại để rút ra những kinh nghiệm và bài học cho tương lai.
 
Quốc Thiên trình bày
Quốc Thiên trình bày Nhìn lại

 

Kết thúc chương trình là ca khúc Gió đông về của nhạc sĩ Bùi Bảo Anh do chính anh phối khí.  Ca khúc này do ca sĩ Lưu Hiền Trinh trình bày. Đây là một sáng tác mang âm hưởng RnB.

 

Trong phần Dự án âm nhạc lần này, ca sĩ Đoan Trang giới thiệu đến khán giả dòng nhạc Latin đầy quyến rũ. Nhạc Latin là sự giao hòa của nhạc dân gian châu Âu, châu Phi và âm nhạc truyền thống của người bản xứ. Đặc biệt, âm nhạc ở đây luôn được kết hợp với vũ điệu và chuyển động của cơ thể. Nhạc Latin thường mang tiết tấu sôi động, nhiệt huyết và tràn đầy sức sống. Ngày nay, nhạc Latin xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới.

 

Mở đầu cho dự án âm nhạc trong live show này là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Trung Đức - ca khúc Độc bước. Tiếp theo là ca khúc Sóng của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Tiếp tục chương trình là ca khúc Nữ thần của Quốc Bảo và Lil Nguyễn. Cuối cùng là ca khúc Tự do - một sáng tác của nữ nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đã khép lại khá ấn tượng cho phần giới thiệu Dự án âm nhạc của Bài Hát Việt tháng 11/2012. Bốn ca khúc đã được ca sĩ Đoan Trang và vũ đoàn Hoàng Thông thể hiện thành công và khuấy động cả không khí Liveshow Bài Hát Việt cuối cùng của năm 2012.
 
Đoan Trang cuồng nhiệt với những ca khúc Latin.


Đoan Trang cuồng nhiệt với những ca khúc Latin.
Đoan Trang cuồng nhiệt với những ca khúc Latin.
 

Kết quả Bài Hát Việt tháng 12/2012

Bài hát ấn tượng do khán giả bình chọn: Trôi do Huyền Sambi sáng tác và Trung Quân trình bày, Khắc Hưng phối khí. 

Ca sĩ thể hiện hiệu quả: Quốc Thiên với ca khúc Nhìn lại do Thành Thịnh sáng tác và phối khí. 

Phối khí hiệu quả: Thanh Tâm với ca khúc Cánh diều lạc phố của nhạc sĩ Huy Trực, do ca sĩ Nguyễn Đình Thanh Tâm trình bày. 

Bài hát của tháng: Ca khúc Trôi do Huyền Sambi sáng tác và Trung Quân trình bày, Khắc Hưng phối khí.

 

 
MV